Hà Nội: Cháy lớn đêm khuya giữa phố Hàng Đào

Dương Winamp & Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 00:44 25/05/2012

Vụ cháy bắt đầu lúc khoảng 10h tối và gây xôn xao cả con phố.

Chúng tớ đã lập tức có mặt tại hiện trường ở địa chỉ 67 phố Hàng Đào (nhà có 2 mặt, một mặt bên ngõ Gia Ngư, một mặt bên phố Hàng Đào). Theo như những người hàng xóm xung quanh trực tiếp theo dõi thì đám cháy bắt đầu lúc khoảng 10h tối 24/5, lửa phát ra từ tầng 5 của ngôi nhà bị cháy. Đến 10 rưỡi tối thì đám cháy đã lan xuống tầng 1, lửa khá to và gây xôn xao khắp cả phố. Xe cứu hỏa đến lúc 11h và đã dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, tới khoảng 12h, lại tiếp tục xảy ra cháy trong khu vực cầu thang khiến lực lượng cứu hoả lại phải vất vả chữa cháy. Ngôi nhà này là một cửa hàng quần áo, nên đám cháy đã thiêu rụi phần lớn tài sản.

Trong quá trình cứu người trong nhà ra khỏi đám cháy, một bác hàng xóm đã phải nhảy từ tầng 2 xuống và bị gãy chân. Bác đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Nguyên nhân xảy ra đám cháy vẫn chưa được rõ. Thông tin từ những người xung quanh khá mâu thuẫn, có người nói là do chập điện, có người nói là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Chúng tớ sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đám cháy này cho các bạn.


Hình ảnh tại hiện trường đám cháy.


Bức hình này được chụp lúc 11h đêm từ phía phố Gia Ngư. Có thể thấy lửa khá lớn ở phía nhà bị cháy (Ảnh: FB Trịnh Minh Trang)



 
Xe cứu hoả trên đường đến.



Rất nhiều người dân tập trung quanh khu vực bị cháy.


 



Và dập tắt đám cháy vào khoảng 11h30 đêm.

Clip dập đám cháy.




Tầm 12h đêm, tiếp tục cháy ở trong nhà, phần cầu thang; đám cháy này bùng phát sau khi cứu hỏa đã dập xong đám cháy lần đầu.



Một lát sau, bà chủ nhà là một phụ nữ trẻ người Trung Quốc xuất hiện. Bà chủ đã thoát khỏi đám cháy.







Ngôi nhà này là một cửa hàng quần áo, vì thế mọi người đã cùng phụ giúp một tay để chuyển hàng hóa ra khỏi nhà.







Đồ đạc bị cháy xém.


1, 2h sáng, công việc chuyển đồ vẫn được tiếp tục.