Gợi ý hẹn hò "ngọt lịm" và lãng mạn cho ngày Valentine

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/02/2015

Valentine này, đi đâu để vừa lãng mạn, vừa riêng tư lại... không phải chen chúc vì ai cũng rủ nhau đi chơi?

Ngày Valentine đã tới! Ngày Quốc tế Cô đơn của hội FA đã tới! Và trong trường hợp bạn không phải ăn mừng ngày này với lũ bạn FA nữa, xin chúc mừng. Nhưng sau đấy, chúng tôi sẽ chia buồn bởi chúng ta đều hiểu rằng, tìm một chỗ trú chân cho bạn cùng nửa kia khó như thế nào trong những ngày lễ này (Nhất là khi ngày Valentine năm nay lại rơi vào thứ 7 trước kỳ nghỉ lễ). Nếu bạn chưa có gợi ý nào để đi chơi, có lẽ những gạch đầu dòng dưới đây của chúng tôi sẽ hữu ích. Bởi nghiêm túc mà nói, bạn thực sự định dắt bạn gái của mình đi ăn lẩu trong ngày Valentine? Suy cho cùng, một quán nhỏ xinh xắn với tiếng nhạc dập dìu, yên tĩnh, giá cả không quá đắt chắc chắn sẽ phù hợp cho một cặp đôi nhiều hơn là một chốn xô bồ, nhậu nhẹt. 

Một lưu ý khác sau khi bạn lựa chọn được địa điểm phù hợp rồi, đó là bạn nên đặt chỗ trước ít nhất nửa ngày. Bởi ngoài những cặp đôi sẽ đi chơi vào ngày này thì quân đoàn FA cũng đã có những kế hoạch để cùng nhau ăn mừng ngày-không-yêu-cho-bọn-nó-thèm. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa, dưới đây là một vài gợi ý thú vị ở Hà Nội trong thời điểm này mà theo chúng tôi là, rất hợp để hẹn hò trong đêm Valentine.

1. Đi ăn

Một bữa tối lãng mạn trong ánh nến luôn là điều đầu tiên bạn nghĩ đến ngày Valentine phải không? Chúng tôi biết một cửa hàng rất xinh xắn trên phố Hai Bà Trưng, phục vụ đồ Tây với giá không quá đắt, ăn rất được vì được chuẩn bị rất kỹ càng và không gian thì cực kỳ ấm cúng. Quán tên là BêTô, được sơn màu vàng ấm áp với nội thất kiểu Âu xinh xắn. Quán không quá đông và lúc nào cũng tạo ra một không khí thật ngọt ngào cho các thực khách, rất phù hợp để bạn cùng người ấy nhâm nhi ly rượu vang và đĩa steak ngon lành mà bạn không phải lo đến chuyện “xót ví”. 

Giá ở BêTô rơi vào khoảng 500k cho một bữa tối no căng cho 2 người.



Nhưng ai nói rằng Valentine là chỉ được ăn đồ Tây với uống rượu vang? Đồ Nhật cũng là một gợi ý hay, nhất là khi bạn biết chỗ ăn ngon mà không quá đắt. Kỷ Y ở phố Triệu Việt Vương là một địa điểm như thế. Quán có không gian rộng với nhiều phòng riêng ấm cúng, nhờ vậy các cặp đôi có thể trò chuyện một cách thoải mái hơn. Ngoài ra, menu đồ ăn cũng không quá “cắt cổ” như nhiều hàng đồ Nhật khác. Để tiết kiệm, bạn có thể gọi đồ ăn theo set, với mỗi set ăn rơi vào khoảng từ 120 - 180k. Chưa kể đến việc mỗi set này đều rất đầy đặn, lại có cả trà và tráng miệng miễn phí. Lựa chọn này rất hợp nếu bạn thích ăn đồ Nhật, hoặc đơn giản là muốn có một không gian yên tĩnh, riêng tư với đồ ăn ngon vào ngày lễ đông đúc này.



2. Tráng miệng

Sau khi ăn tối, bạn và người ấy có thể dành thời gian đi thưởng thức chút đồ ngọt. Bởi, ngoài vị ngọt ra thì còn gì có thể hợp hơn với cái ngày lãng mạn này đây? Hãy thử ghé D’Alice ở phố Triệu Việt Vương, quán nhỏ mới mở này không có chỉ không gian lộng lẫy hoàn hảo, đúng với những giấc mơ của các cô nàng lãng mạn mê đắm truyện ngôn tình, mà còn có menu trà bánh rất ngon và đẳng cấp. Những món bánh ngọt ngào như chiffon nhẹ như mây, red velvet đỏ như nhung còn macaroon thì duyên dáng đầy màu sắc. Điểm trừ của D’Alice đó là quán khá đông, thường rất nhanh kín chỗ và giá không quá rẻ, khoảng 100k/người để có thể vừa uống trà, vừa nhâm nhi bánh kem.



Ngoài trà bánh, rủ người ấy đi ăn kem cũng là một gợi ý không hề tệ. Chỉ riêng việc đi ăn kem giữa cái rét Hà Nội thôi cũng đã là một định nghĩa của sự lãng mạn rồi. Ngoài những cái tên quen thuộc như kem Tràng Tiền, kem Fanny, bạn có thể ghé quán kem mới mở tên Gelato Italia ở ngay phố Lý Thái Tổ. Đây được ca ngợi là tiệm kem Gelato ngon nhất tại Hà Nội. Và trong trường hợp bạn chưa biết, thì Gelato là một loại kem cực kỳ nổi tiếng của Ý, ăn vừa mềm mịn như mây, vừa ngậy béo hơn kem thường và hương vị cũng đa dạng hơn với các loại trái cây hay chocolate hảo hạng. Giá của một bữa no căng kem Gelato tại đây rơi vào khoảng từ 50 - 80k/người. 





3. Cafe

Nếu cả bạn và nàng đều không phải những tín đồ của đồ ngọt thì cùng nhau ngồi cafe trong một quán xinh xắn nào đó chắc chắn là gợi ý hay ho. Note Coffee ở Lương Văn Can là quán đầu tiên chúng tôi nghĩ đến, bởi dù không gian quán rất bé, nhưng ý tưởng của quán về những mẩu giấy trao yêu thương thì rất tuyệt và hợp với ngày Valentine. Bạn và người ấy có thể ghé quán một chút, nhâm nhi ly cafe nóng thơm lừng trong khi đọc những dòng tâm sự ngọt ngào của những cặp đôi khác. Và tất nhiên, đừng quên để lại một lời nhắn của riêng mình cho người ấy. Trong trường hợp bạn đang băn khoăn giá cả thì giá đồ uống tại đây không hề đắt, chỉ khoảng 30-50k/ly đồ uống thôi. 





Hanoi Social Club lại là một gợi ý khác nếu hai bạn ưa không gian yên tĩnh và phóng khoáng. Quán nằm trong phố Nam Ngư, với lối trang trí tinh tế và có phần vintage, mỗi góc ở quán đều là một góc xinh xắn mà bạn sẽ chẳng thể ngừng trầm trồ. Quán không quá đông vào buổi tối, luôn có nhạc hay và đồ uống khá ổn. Dù giá đắt hơn các quán cafe khác một chút, nhưng nếu việc đó mang đến cho bạn một buổi tối hay ho với người kia thì cũng khá hợp lý, phải không nào?