Người dân địa phương tại Newtown, Connecticut những ngày qua liên tục tới thăm và cầu nguyện cho các nạn nhân đáng thương tử nạn trong vụ xả súng kinh hoàng hôm 14/12. Vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của 20 trẻ em và 7 người lớn tuổi. Vụ xả súng tàn ác này đã cướp đi sự yên bình vốn có của thành phố.
Vụ xả súng kinh hoàng, khiến toàn bộ người dân trên toàn thế giới choáng váng và thương cảm sâu sắc cho những nạn nhân xấu số. Cùng xem lại hình ảnh đầy nước mắt trong vụ tưởng niệm các nạn nhân diễn ra những ngày qua.
Cô giáo người Anh Jane Vigliotti, đến từ Stratford, Anh tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng. Ted Kowalczuk, đến từ Milford, Mỹ và Rachel Schiavone, đến từ Norwalk, Mỹ. Người dân liên tục viếng thăm và đặt hoa trước khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 14/12. Những cái ôm an ủi thật chặt. Một cậu bé bước qua những cây thông Giáng sinh được đặt tại một điện thờ tạm thời dành cho các nạn nhân tại Newtown. Rất nhiều nến, gấu và hoa được đặt dọc con đường tới trường tiểu học Sandy Hook. Nhiều giọt nước mắt tiếc thương. Người dân ở Bangalore, Ấn Độ cầm ảnh của các em nhỏ bị sát hại đứng ngoài 1 nhà thờ Thiên chúa giáo.