Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục?

Jamie, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 06/01/2013

Những ngày giá rét có khi lại giúp cho cuộc sống của chúng ta ấm áp hơn, nhiều tiếng cười hơn...

Trời rét kỷ lục, giới trẻ cũng ngại ra đường

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong đợt rét dài nhất kể từ đầu mùa. Ngày hôm nay nhiệt độ xuống dưới 9 độ. Việc trời rét và nhiệt độ xuống thấp cũng ảnh hưởng tới khá nhiều hoạt động của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Trời lạnh cộng với mưa phùn, đã khiến cho nhiều bạn trở nên ngại ra đường hơn. Những địa điểm quen thuộc của giới trẻ vào buổi tối như Hồ Gươm, Hồ Tây, trà chanh Nhà Thờ hay khu phố cổ,… thường ngày rất đông đúc, nhộn nhịp, tuần vừa rồi cũng vắng vẻ hơn hẳn.

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 1

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 2

Các địa điểm tụ tập quen thuộc của giới trẻ Hà thành vắng người

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 3
Hà Nội những ngày này nhiệt độ xuống thấp, trời có mưa phùn càng khiến cho đường phố vắng vẻ hơn


Trời trở lạnh và thời tiết khắc nghiệt dường như đã “đánh gục” tinh thần của rất nhiều bạn. Thay vì đi ra đường, các bạn ấy đã chọn cách ở nhà cùng gia đình, vừa đỡ rét vừa tận hưởng không khí gia đình ấm cúng. Trong thời tiết này thì ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, rồi trùm chăn lướt facebook, nghe nhạc hay xem phim có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều bạn.

Bên cạnh việc ở nhà học bài, xem phim, lướt web thì mùa đông này, giới trẻ cũng sẽ có nhiều việc làm ý nghĩa hơn nếu ở nhà vào thời gian rảnh. Nhiều bạn đã tận dụng thời gian ở nhà để đan khăn tặng những người mình yêu quý, một món quà cực ý nghĩa và phù hợp cho mùa đông.

Cùng bạn bè ăn món gì đó nóng nóng


Tuy nhiên, với những bạn không sợ lạnh hay thích tận hưởng cảm giác lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội thì việc lựa chọn những địa điểm có các món ăn phù hợp với mùa đông là điều rất cần thiết. Cùng bạn bè ngồi quanh một nồi lẩu, những bát ốc còn ngùn ngụt hơi nóng, túm tụm nhau uống trà nóng, nhâm nhi hướng dương hay ngồi sưởi tay, xuýt xoa ở lò lửa nhỏ ở các quán ngô nướng, hạt dẻ nướng ven đường thực sự là những sự lựa chọn hay ho cho giới trẻ. Vừa ăn vừa tỉ tê với nhau những câu chuyện thường ngày bên bếp lửa nhỏ có lẽ là thú vui chỉ mùa đông mới có.

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 4

Ra đường cùng bạn bè


Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 5
Thưởng thức những món ăn nóng hổi


Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 6

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 7
Rất nhiều bạn đã chụp hình các món ăn trong ngày giá lạnh và khoe với bạn bè


Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 8

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 9
Những món ăn vỉa hè nóng nóng như thế này thường rất đắt hàng trong mùa đông


Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 10
Ngồi quán cafe cũng là một sự lựa chọn hay ho trong ngày giá rét


Cảm giác ra đường khi trời lạnh, đường phố vắng vẻ, trái hẳn với cảnh tắc đường thường thấy ở Hà Nội thực sự rất thú vị. Vui hơn nữa là khi có bạn bè bên cạnh, cả lũ cùng đi ăn, đi chơi, rồi chụp những bức ảnh ấm cúng với mùa đông, mình nghĩ là sẽ hay ho hơn so với ngồi nhà nhiều” – Thanh Sơn (KTQD)

Linh Trang (HV Tài Chính): “Nếu ai đó hỏi có điều gì làm nên nét đặc trưng cho Hà Nội thì mình nghĩ câu trả lời của mình sẽ là mùa đông. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên mà điều mình thích nhất là ẩm thực mùa đông của Hà thành. Những bát cháo sườn nóng hổi, nem chua rán, bánh ngô bánh khoai vừa thổi vừa ăn, tiếng tí tách của những bếp lửa nhỏ,… đã làm nên nét riêng có của Hà Nội”

Dùng trái tim để sưởi ấm những trái tim

Mùa đông lạnh cũng là mùa mọi người xích lại gần nhau, dành cơ hội cho trái tim sưởi ấm những trái tim. Đó là các bạn trẻ trong những đội tình nguyện, luôn thừa nhiệt huyết và sức trẻ, luôn kêu gọi, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư. Ngay từ đầu mùa đông năm nay, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều nhóm, các tổ chức tình nguyện sẵn sàng xuống phố giữa mùa đông lạnh giá để trao quà cho những người vô gia cư, những người lao động, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Đó chỉ là món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa mà nó mang lại thì rất lớn.

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 11

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 12

Một nhóm bạn trẻ đi tình nguyện trong đêm Noel

Bạn Thùy Dương (thành viên của một CLB tình nguyện tại Hà Nội) cho biết: “Những ai đã và đang sống ở Hà Nội thì có lẽ cũng sẽ hiểu được vào mùa đông Hà Nội lạnh thế nào. Giữa giá rét, 9, 10 độ mà ngoài đường vẫn có những người lao động miệt mài làm việc đến khuya, những cô hàng rong hay bác đạp xích lô,… chưa thể về nhà khi không có khách đã khiến cho chúng mình cảm thấy, giới trẻ phải làm điều gì đó. Có thể những món quà này không có ý nghĩa gi về mặt vật chất, nhưng chúng mình mong nó sẽ sưởi ấm cho những số phận éo le trong mùa đông này”.

Ra sức tìm… chăn 37 độ


Một điều khá thú vị mỗi khi mùa đông đến là những bạn trẻ đang độc thân lại thường có cớ để tìm… chăn 37 độ (một cách gọi khác của việc tìm người yêu). Mặc dù đây cũng chỉ là một trò vui mà các bạn ấy thường đùa nhau, nhưng lâu dần nó cũng thành thói quen, hễ mùa đông đến lại có trò đăng status facebook, yahoo tuyển người yêu.

Giới trẻ thích làm gì trong những ngày rét kỉ lục? 13

Bạn Vân (HV Ngân Hàng) chia sẻ: “Mùa đông dễ khiến cho những người đang độc thân cảm thấy cô đơn và chạnh lòng. Cảm giác đó cũng sẽ qua rất nhanh thôi, nhưng đôi khi giới trẻ như chúng mình lại hay lấy điều đó để làm trò vui, nửa đùa nửa thật. Dù sao thì có người yêu trong mùa đông này cũng là một điều rất tuyệt phải không?”

Còn bạn? Bạn thích làm gì trong những ngày rét kỷ lục của mùa đông năm nay?