Hôm qua (13/9), không khí lạnh đã tràn về và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Tại Hà Nội, những cơn gió mùa Đông Bắc đã làm thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Trên facebook và yahoo của teen Hà Nội, các status về "gió lạnh đầu mùa" hoặc "thu về rồi" cũng rất xôm tụ. Mặc dù trời khá lạnh nhưng ai cũng rất mong chờ mùa thu tới.
Thu về làm dâng lên chút hoài niệm trong lòngAi cũng háo hức với mùa thu Hà NộiNhững dự định cực cool trong mùa thu
Chính vì thích thú với tiết trời chuyển lạnh này, rất nhiều bạn cũng đã quyết định ra đường vào đêm qua để được đón những cơn gió lạnh đầu thu, một nét đặc trưng của hà Nội. Theo như quan sát của chúng tôi thì đa số các bạn ấy đang tạm thời "bye bye" thời trang mát mẻ của mùa hè để "kết bạn" với những chiếc áo khoác mỏng, phù hợp với thời tiết hơn.
Những chiếc áo khoác mùa thu đã được mang ra sử dụng
Học sinh đã phải sử dụng đến đồng phục mùa đông rồi nè
Nhiều bạn còn dùng cả áo chống nắng để... chống lạnh nữa. Vòng tay như ấm áp hơn trong đợt gió lạnh đầu mùa.
Dạo một vòng quanh Hồ Gươm, Phố Cổ, vườn hoa Lê Nin, Lăng Bác, kem Tràng Tiền... chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều bạn cùng ra đường đón không khí mùa thu. Những hàng bán ngô nướng, khoai nướng tấp nập người. Nhiều quán ăn ở hàng Hòm, hàng Mành, dù muộn vẫn đông nghịt khách. Ai cũng muốn thưởng thức những tô phở nóng nghi ngút khói để xua tan cái lạnh đầu mùa.
Một địa điểm quen thuộc của teen Hà Thành nữa, đó là trà chanh Nhà Thờ, như thường lệ hôm nay vẫn rất đông. Tuy nhiên, có thể vì sự ấm áp của những chiếc áo mùa thu và mọi người lắng lại hơn để cảm thu, chính vì vậy không khí náo nhiệt nhưng vẫn có chút gì sâu lắng.
Cùng ngắm nhìn không khí đón "gió lạnh đầu mùa" của người Hà Nội nhé!
Người bán hàng rong bên Hồ Gươm đã phải nhờ đến sự trợ giúp của... áo chống nắng để chống chọi với những đợt gió lạnh
Bắp ngô nướng rất là... ấm.Chụm tay vào để đỡ lạnh nào! Bát phở thơm ngon còn nghi ngút khói
Trên đông dưới hè, kiểu trang phục rất đặc trưng của những ngày gió về thế này.
Nhiều bạn trẻ đã ra đường đón "gió lạnh đầu mùa"