Giây phút vỡ òa nam sinh bị Down trúng tuyển Đại học Mỹ thu hút hàng triệu lượt xem

, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 18/04/2014

Khi mở phong bì thông báo của trường Đại học, Noah vô cùng hồi hộp, biết mình đã trúng tuyển đại học, cậu bé reo lên vì vui mừng, hạnh phúc.<br/>

Giây phút mở phong bì thông báo trúng tuyển của các trường đại học trở thành một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời mỗi học sinh. Nó lại càng có ý nghĩa đối với một nam sinh mắc hội chứng Down. Điều kỳ diệu đó đã đến với nam sinh Noah VanVooren.

Noah năm nay 18 tuổi, cậu sống cùng gia đình ở Clintonville, Wisconsin nước Mỹ. Từ khi sinh ra, cậu đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Littel Chute, cậu đã trúng tuyển vào trường Đại học Edgewood - ngôi trường có một khoa dành riêng cho các sinh viên khuyết tật. Chương trình học ở đây sẽ kéo dài trong 4 năm, trang bị cho các sinh viên khuyết tật những kiến thức, kỹ năng đầy đủ như với những học sinh bình thường.


Những tâm trạng khác nhau của Noah khi cậu mở phong bì thông báo trúng tuyển của trường đại học Edgewood.

Khi cầm phong bì thông báo của trường đại học, Noah đã rất hồi hộp và căng thẳng. Nhưng khi biết mình trúng tuyển đại học, cậu reo lên vì vui mừng, hạnh phúc, Noah ôm chầm lấy cha mình.

Bố mẹ cậu cho biết, khi mới sinh ra Noah đã mắc hội chứng Down. Các bác sĩ nói rằng, con trai của họ có thể sẽ không đi lại, nói chuyện hay làm bất kỳ việc gì được.

Tuy nhiên, Noah đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật. Cậu vẫn đến trường học bình thường, thậm chí Noah còn tham gia vào đội bóng bầu dục ở trường với tư cách quản lý cầu thủ.


Noah hóa trang thành một vị vua trong lễ hội ở trường Trung học Litte Chute.



Cậu còn tham gia vào đội bóng dầu dục của trường mình.


Đã có lần cậu được khoác áo ra sân thi đấu cùng bạn bè. Noah là cầu thủ mặc áo số 14.

(Nguồn: Theo Dailymail)