Giật mình lối sống quá bi quan của giới trẻ

Mashi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/04/2012

Những fanpage Facebook "muốn chết", đòi tự tử... xuất hiện khắp nơi và có rất nhiều người "nhập hội".

Gần đây, chúng ta có thể thấy xuất hiện một loạt các vụ tự tử, mà nạn nhân không ai khác lại chính là các bạn trẻ đang ở độ tuổi mà đáng lẽ ra phải là đẹp nhất, là ngây thơ và hồn nhiên nhất trong cuộc đời mỗi người. Hẳn là mọi người đều nhớ ba cô bạn lớp 7 ở huyện Đắk Mil cùng tự tử với nhau, rồi gia đình phát hiện ra những dòng “nhật kí muốn chết” gây bàng hoàng dư luận. Từ những nét chữ ghi lại khoảnh khắc buồn vui, mối quan hệ bạn bè, gia đình của các bạn bàng hoàng nhận ra con gái của mình từ lâu đã có ý định tìm đến cái chết: “Hôm nay chỉ vì một phút buồn phiền ở lớp mà một xí nữa là mình đã đi rồi, Hôm nay thật là buồn, N hơi quá đáng nên mình mới định chia tay cuộc đời, nhưng sao càng gần ngày đó mình càng sợ hãi và lo lắng...”, “Sắp đến ngày chia tay cuộc đời, mình sẽ có một thế giới thiên đường mới”. Và vào một buổi trưa định mệnh, 3 bạn ấy đã uống thuốc độc chết cùng nhau, để lại sự bàng hoàng và nỗi đau vô hạn cho gia đình, người thân và bạn bè.

Đó chỉ là một trường hợp đau lòng trong số rất nhiều các bạn trẻ đang có lối sống quá bi quan hiện nay. Trong khi những người bạn cùng trang lứa ngày ngày vô tư học tập, chơi đùa, tham gia vô vàn các hoạt động bổ ích, thì một bộ phận các bạn trẻ lại gặp phải những vấn đề khó khăn, buồn phiền khiến tâm trạng suy sụp đến mức phải tìm đến cái chết. Phải chăng các bạn ấy đang phải hứng chịu quá nhiều áp lực, như chính lời các bạn ấy tự kể lại trong thư tuyệt mệnh hay những dòng “nhật kí muốn chết” như ở trên?

Lật lại nguồn gốc vấn đề, chỉ cần vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những câu chuyện tự tử đau lòng của teen đang ngày càng xuất hiện với mật độ dày đặc trên các trang báo mạng. Nhưng điều làm chúng tớ ngạc nhiên hơn cả, đó là tuy nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng chủ yếu cũng chỉ xoay quanh những chuyện như: bị thầy cô, bố mẹ mắng, bạn bè trêu đùa, buồn chuyện tình cảm hay thậm chí là vì ghen tuông… Rõ ràng đây là những chuyện mà hầu hết chúng mình, ai đã trải qua đời học sinh đều gặp phải và vẫn luôn nỗ lực, cố gắng để khắc phục và vượt qua. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là, có đáng không để bạn bỏ lại gia đình, bạn bè…, bỏ lại cuộc sống tươi đẹp này chỉ vì những chuyện bình thường như thế? 

Dạo một vòng quanh Facebook, chúng tớ bắt gặp rất nhiều những note tâm sự, những dòng status với lời lẽ cực kì bi quan của một số teen. Từ chuyện ở lớp như: hôm nay lại bị thầy mắng, không làm được bài xấu hổ quá, hay bài kiểm tra điểm kém… đến chuyện ở nhà kiểu: cha mẹ quở trách, bắt làm nhiều việc nhà… cũng được các bạn đưa lên giãi bày, tâm sự, rồi lấy cớ đó than vãn cuộc sống sao mà buồn chán thế. Ngay cả việc một tuần có 7 ngày, tuần nào cũng như tuần nào… cũng khiến teen cảm thấy “buồn chán, nhạt nhẽo, đau khổ”, thậm chí “thà chết còn hơn” (?!).

Phải chăng teen đang sống quá bi quan? (Ảnh: Facebook)

Thậm chí, gần đây còn xuất hiện một số trang fanpage trên Facebook với nội dung cực kỳ tiêu cực như "muốn chết", "muốn ra đi", "muốn tự tử"... nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ và có lượng người like “khủng”, khiến vấn đề này càng trở nên đáng báo động. Và sự bi quan vì không có bạn bè, không tin tưởng vào những tình cảm mà mọi người dành cho mình còn khiến một số bạn muốn “thử chết” để biết xem ai thực sự cần mình. 





Một loạt những fanpage "xấu xí" trên Facebook.

Chúng tớ đã thử tìm hiểu ý kiến của chính các bạn teen ở một số trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội, thì đa số các bạn đều khẳng định đã từng rất nhiều lần cảm thấy chán nản và khá bi quan do áp lực học tập hay những chuyện buồn xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu như được chia sẻ và có người ở bên cạnh động viên thì các bạn ấy sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều và dần dần quên đi những áp lực đó.

Như cô bạn Thu Hằng (15t) tâm sự: “Năm ngoái ba mình thuyên chuyển công tác, vì thế mẹ con mình cũng phải đi theo ba. Chuyển đến một ngôi trường mới, với những người bạn lạ lẫm, vốn tính nhút nhát nên mình bắt đầu sợ hãi và thu mình, tâm trạng buồn chán khiến lực học cũng giảm sút kinh khủng. Nói thật là nhiều lúc mình đã suy nghĩ bi quan lắm, thậm chí còn có ý định làm chuyện dại dột nữa kia (cười). May mắn sao một cô bạn cùng lớp đã chủ động đến làm quen với mình, rồi dần dần kéo mình vào với tập thể. Đồng thời ở nhà mẹ thấy mình buồn nên cũng hay nói chuyện tâm sự với mình nhiều hơn, giúp mình thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bàn về vấn đề teen tìm đến cái chết, nickname sweet_candy trên một forum cũng chia sẻ: “Ngày xưa có một thời mình cũng từng chán ghét tất cả mọi thứ như mấy em này, từ đi học đến khi về nhà, thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai nữa kìa, hình như ai cũng từng như vậy cả ấy. May có mấy đứa bạn thân vẫn không bỏ rơi mình nên dần dần cũng vui tươi trở lại. Chỉ khổ bố mẹ mấy em này thôi…

Vẫn biết lứa tuổi teen là lứa tuổi rất nhạy cảm và dễ xúc động, vì thế đối với cùng một vấn đề, các bạn ấy sẽ có phản ứng gay gắt và tiêu cực hơn so với các anh chị ở độ tuổi trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng, mặt khác, đây cũng là lứa tuổi vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ, dễ buồn nhưng cũng dễ quên, chỉ cần có người nhận ra vấn đề và ở bên cạnh tâm sự, an ủi, giúp đỡ, thì các bạn ấy cũng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi. Còn ngược lại, nếu cứ để các bạn ấy một mình “gặm nhấm” những suy ghĩ bi quan trong đầu, lâu dần từ những chuyện nhỏ sẽ tích tụ lại thành chuyện lớn và dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường có thể xảy ra mà chúng mình không kịp trở tay đấy.

Vậy nên, nếu như bạn đang có một người bạn có dấu hiệu mắc hội chứng “suy nghĩ bi quan” như thế này, hay thậm chí chính bạn đang là nạn nhân của nó, thì việc duy nhất cần làm, đó là hãy chia sẻ, tâm sự, mở lòng mình ra với mọi người. Bởi vì cuộc sống này rất tươi đẹp, thế nên đừng để những chuyện buồn nhỏ nhặt làm cho bạn trở nên nản lòng, bạn nhé!