Vị ngọt...
“Đã yêu thì không thể không ghen” - đó là khẳng định của rất nhiều bạn trẻ khi được hỏi về vấn đề này. Theo các bạn ấy, ghen là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nó sẽ làm cho tình yêu thêm phần thú vị, bởi đôi khi tình yêu quá yên bình lại khiến ta có cảm giác nhạt nhẽo. Không chỉ có vậy, một số bạn còn cho rằng, nhiều khi ghen còn là thước đo tình cảm của đối phương nữa cơ. Lúc đang yêu, nếu thấy bạn trai hay bạn gái của mình gặp gỡ, thân mật với người khác giới nào đó, dù ít hay nhiều chúng ta cũng đều có cảm giác không thoải mái, đúng không nào? Mà không phải chỉ có gặp gỡ đâu nhé, chỉ cần nửa kia nhắc đến ai đó với tần suất đáng “báo động” thì... e hèm, kiểu gì cũng có chuyện lớn rồi đây!
Minh Trang (18t)
cho biết quan điểm của bạn ấy: “Khi yêu, ai chẳng có lúc ghen. Đó là một cảm xúc rất bình thường của con người mà, chỉ cần
đừng quá đáng quá thôi. Thỉnh thoảng tớ
cũng hay chọc người yêu bằng cách giả vờ nói bóng gió đến việc hôm nay có cậu bạn
lớp học thêm rủ đi uống nước. Những lúc đó, ngồi nhìn bộ mặt có vẻ giận dỗi của
cậu ấy thấy đáng yêu vô cùng, nhưng cũng buồn cười nữa ý. Tất nhiên đùa tí thế
thôi, chứ bao giờ tớ cũng nói ngay sau đó là không phải đâu, lúc ấy mới thấy cậu ấy cười. Có thế tớ mới biết được
là cậu ấy thích tớ đến mức nào chứ, hehe.” - Trang cười.
Hay Khánh Hoàng
(19t) cũng chia sẻ: “Bạn gái tớ thỉnh thoảng
cũng có ghen, nhưng mà tớ lại không thấy khó chịu tẹo nào đâu nhé, trái lại tớ còn cảm thấy hạnh phúc ấy, thì phải yêu mới ghen chứ. Tất nhiên kiểu ghen của
cô ấy rất dễ thương, chứ không ghê gớm như người khác đâu. Mỗi lần như thế lại
có cơ hội được dỗ dành, lại chẳng quá thích à. Tớ cảm thấy, con gái không
ghen mới là đáng sợ đấy, chứ ghen trong chừng mực nhất định thì càng làm tình
yêu thêm tuyệt vời rồi!”
Đừng để ghen tuông trở thành cãi vã nặng nề, bạn ạ! (Ảnh minh họa)
... và vị đắng
Ghen đúng là một
gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Tuy nhiên, gia vị này chỉ phát huy tác dụng
khi nó được “nêm” vừa đủ thôi nhé. Bởi vì ghen tuông vô cớ, mù quáng lại chính
là nguyên nhân làm tan vỡ tình yêu rất nhanh chóng đấy bạn ạ. Nhiều trường hợp,
vì ghen không kiểm soát được bản thân mà không ít bạn đã đánh mất tình cảm của
nửa kia một cách rất đáng tiếc.
“Lúc mới yêu, chúng tớ đã có những thời gian
bên nhau rất ý nghĩa. Nhưng một thời gian sau tớ phát hiện ra cô ấy có tính
ghen rất khủng khiếp. Ban đầu nghĩ rằng, ừ thì có yêu mới ghen và cũng lấy đó
làm vui. Nhưng dần dần điều đó thực sự làm tớ thấy rất khó chịu. Cô ấy hầu như
kiểm soát mọi thứ xung quanh tớ, bạn cũ, bạn mới, bạn qua internet, rồi kiểm
tra lịch trình, tin nhắn điện thoại. Hễ thấy có cô gái nào gọi điện hay nhắn
tin là lại làm ầm lên. Đến nỗi có hôm đi chơi với con bạn thân một bữa mà về giận
dỗi suốt cả tuần. Nhiều lần như vậy, tớ đâm ra... chán. Thêm một vài chuyện xích
mích không đáng có nữa, vậy là chia tay. Rất buồn, nhưng hình như đó là điều tớ
dự đoán trước được khi mà tính ghen tuông vô lý của cô ấy cứ mãi không chịu sửa.”
– Nam Khánh (19t) tâm sự.
Ghen tuông vô lý không chỉ làm cho tình yêu dễ dàng tan vỡ mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần và nhất là hình tượng của chính bạn trong mắt người khác. Trong cuộc sống, nếu như bị một ai đó kiểm soát quá chặt chẽ, dĩ nhiên chúng ta sẽ cảm thấy mất tự do và đương nhiên điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy chán bạn, chán cái cảnh suốt ngày ngồi giải thích, thanh minh với bạn. Cái gì quá cũng không tốt, ghen cũng vậy. Dù yêu, nhưng mỗi người đều có cuộc sống của mình, có bạn bè và những mỗi quan hệ riêng, nhất là họ cần không gian và khoảng trời riêng. Chính vì vậy bạn cần hiểu và thông cảm cho nửa kia của mình, đừng vì chỉ muốn giữ người ta cho riêng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người ấy nhé.
Tình yêu là một
món ăn kì diệu, chúng ta là những "người đầu bếp" trực tiếp chế biến và ghen là một
thứ gia vị không thể thiếu. Vẫn biết rằng nêm gia vị không hề dễ dàng, nhưng mỗi
người hãy là một "đầu bếp" tài ba, biết thêm khi thiếu và dừng khi vừa đủ, để thứ
gia vị đó tăng thêm vị ngọt ngào cho tình yêu, bạn nhé!