Gặp “trùm” những tín đồ cosplay Sài Thành

Minh Cao, Theo 00:01 25/10/2010

Nhóm Tsukikage (nghĩa là Mặt Trăng) gồm những thành viên chủ chốt trong Ban tổ chức lễ hội Active Expo - lễ hội Cosplay lớn nhất Việt Nam. Xem các bạn ấy phản biện về các ý kiến trái chiều với Cosplay và Otaku nhé!

Profile:
 
Tên: Tsukikage
 
Số lượng thành viên: 10 người
 
Độ tuổi: từ 19 đến 25
 
Nơi tập kích: Công viên Tao Đàn
 
Giải thưởng: Giải nhất Cosplay group ở Komikku Fiesta
 
Là ban tổ chức Active Expo - Lễ hội cosplay lớn nhất ở Việt Nam
 




 
4h chiều tại công viên Tao Đàn, TPHCM, chúng tớ gặp các bạn ấy đang tập nhạc kịch chuẩn bị cho đêm Halloween sắp tới. Hôm ấy, các bạn sẽ cosplay Thủy thủ mặt trăng phần một. Nhóm ít người thôi, đang diễn tập trên nền nhạc kịch của bộ phim Thủy thủ mặt trăng đã quá đỗi quen thuộc với các fan manga và anime. 


Chia ra 2 bên, một bên là thủy thủ, một bên là đại thiên vương, tùy tùng cho Tuxedo mặt nạ.

Tất cả các vũ đạo này là do ai đạo diễn vậy?

Phần lớn chúng mình tự nghĩ ra, cũng có nhiều cảnh bắt chước trong phim. Các động tác chưởng đánh nhau như lửa thì dùng cồn hoặc gas, còn hiệu ứng thiên vương thì dùng đèn led đính trên găng tay. Ở đây tụi mình dựng theo dạng musical nên có nhiều cái khác với cosplay bình thường.

Những đồ cosplay và makeup là các bạn tự lo đúng không?

Tụi mình thu thập từ hình trên mạng, sau đó tìm cách mô phỏng lại. Có nhiều người còn tưởng đặt mua ở Trung Quốc về nữa chứ (Cười). Những cái nào nhỏ nhỏ như dây chuyền, hạt thì hao tiền lắm, khoảng 1 đến 2 triệu. Có những nhân vật dùng trượng, gậy thì tụi minh có cái tự làm, có cái phải đi mua cũng đắt lắm. Còn make up thì càng làm càng nâng cao tay nghề lên thôi.

Nhưng như thế mới xứng đáng với hàng loạt giải thưởng chứ nhỉ? 

Chúng mình vừa đoạt Giải nhất Cosplay group ở Komikku Fiesta của HTV3. Đặc biệt là trong những cuộc thi dựa vào phiếu bầu chọn, thì những bộ trang phục cũng góp phần không nhỏ. Chưa kể có nhiều cosplayer trong nhóm có cả Fanclub nữa. Các bạn ấy đều là những tay vẽ truyện tranh cực kỳ xuất sắc, những coser tuyệt vời. Tụi mình chơi với nhau từ 2006, đến từ nhiều trường khác nhau nhưng cùng chung một ham thích.


Đang diễn tập oánh nhau.

Cái khó nhất của Cosplay là gì nhỉ? Dáng người hợp với nhân vật hay khả năng nhập vai?

Tụi mình luôn tìm cách nào đó để phù hợp với nhân vật, không phải ai cũng được đóng vai nhân vật mình yêu thích. Nếu vào vai thì chọn vai hợp với dáng người mình hơn. Quan trọng là yêu thích việc cosplay. Nhiều khi đóng cos còn khó hơn học diễn viên nữa. Đóng cos phải đóng cả dáng ngồi, dáng khóc, tư thế đứng, nụ cười của từng nhân vật trong truyện kia.

Có phải tất cả mọi thứ đều được giải quyết bằng lòng đam mê đúng không các Otaku?

Otaku chữ gốc nghĩa là cái nhà. Trong thế chiến có những người sống tách biệt với môi trường, người ta sống trong thế giới riêng của mình, sống lập dị. Bây giờ thì otaku chỉ những dạng fan cùng nhịp về các mặt nào đó, như game otaku, manga otaku. Chúng mình là otaku của manga, anime.

Đang "chỉ đạo nghệ thuật".

Nhưng nhiều báo chí cũng đã viết rằng các Otaku và Coser thường... bệnh bệnh?

Đúng, tụi mình có đọc được những bài báo ấy và rất khó chịu. Cosplay, manga và anime thu hút nhiều giới teen. Đặc biệt, sau khi xem những lễ hội thì các bạn rất thích và muốn theo đuổi. Cộng đồng lớn rộng ra, bây giờ lên đến 2000 người. Nhiều người nghĩ là những hội chứng tự hành xác, tự kỉ là do cosplay gây ra. Báo chí viết rất là sai. Cosplay chơi rất trong sáng, là hóa thân cho ước mơ, không liên quan đến những sự hành xác. Tụi mình chỉ muốn đem niềm yêu thích này cho nhiều người.

Có nghĩa là đưa văn hóa Nhật Bản rộng ra với teen Việt?

Đúng. Tất cả tụi mình đều rất thích văn hóa Nhật. Anime và manga đưa mấy đứa đến với nhau. Riêng bản thân anime hay manga đều mang trong lòng văn hóa Nhật Bản. Đọc và xem nhiều, từ bữa cơm đến lớp học, tụi mình đều học được nhiều thứ về văn hóa Nhật Bản. Bây giờ Nhật Bản lấy anime làm ngành du lịch, người ta làm rất nhiều dịch vụ liên quan. Nói chung văn hóa Nhật với VN có nhiều thứ giao thoa, cùng là phương Đông, nên thật là thích nếu tụi mình có thể đưa rộng ra với teen Việt.

Nhóm Tsukikage
 
Thế trong văn hóa của cosplay, điều gì làm nên đẳng cấp?

Tạo ra thế giới riêng như giấc mơ của tụi mình.

Đã qua tuổi mơ lâu rồi cơ mà?

Anime, manga xuất phát từ ngành giải trí dành cho người lớn. Có truyện dành cho trẻ con, phụ nữ, thiếu niên, thiếu nữ, đàn ông, thậm chí dành riêng cho ngành nghề riêng như bộ Bác sĩ quái dị dành cho ngành Y. Trong đó có bộ manga lớn nhất thời đại, viết về chiến tranh Việt Nam. Đó là sân chơi để quên đi những cái mệt nhọc bình thường. Dù người ta lớn nhưng người ta cũng đâu hết ước mơ.

Chính thế nên các bạn cảm thấy cực thân thuộc khi cosplay?

Rất rất thân thuộc, ai cũng muốn ước mơ thành nhân vật mình yêu thích. Thế giới đó gắn liền với tuổi thơ của tụi tớ. Đặc biệt, nếu là con gái, tụi tớ cực hạnh phúc khi được "yêu" rất là nhiều những anh chàng đẹp trai trong truyện và phim.

Có nhận ra được Tsukikage ngoài đời không?

5 gạch đầu dòng để cosplay "chuyên nghiệp":

Đam mê.

Sáng tạo.

Tỏa sáng.

Mang lại phong cách cá tính.

Tạo nên thế giới riêng cho nhóm.

Có lẽ đến tận bây giờ, các otaku, coser vẫn còn là ... "dân ngoại đạo" với teen Việt. Chỉ một buổi phỏng vấn thì không đủ để nói lên niềm đam mê và mơ ước của các bạn và những Festival và các cuộc thi của những cá nhân, tập thể quy mô nhỏ chưa thể nâng tầm của Cosplay Việt. Nói gì thì nói, tự bỏ tiền túi, tự diễn tập thì sự thiếu thốn là đương nhiên. Tuy vậy, không thể phủ nhận công sức của các bạn đã và đang xây dựng cộng đồng Cosplay Việt, mở rộng và chia sẻ những điều học tập được từ văn hóa Nhật Bản luôn đáng để tụi mình trân trọng, đúng không?