Gặp trai đẹp nổi tiếng với clip hát trong xe ô tô: "Người ta nói mặt tôi đập đi xây lại"

Pat , Theo Trí Thức Trẻ 00:02 12/10/2015

Có ai còn nhớ chàng trai từng gây bão vì những bản cover ngọt ngào trên mạng xã hội này không?

Đối với những ai đã từng theo dõi cuộc thi Học viện ngôi sao (2014), chắc vẫn còn nhớ anh chàng Bob Nguyễn - Top 5 cuộc thi. Bob Nguyễn tên thật là Nguyễn Minh Châu, là một chàng trai sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt cùng chất giọng truyền cảm xuất sắc. Sau cuộc thi, trong khi cô bạn Hòa Minzy thì bứt phá và có được tên tuổi trong showbiz, thì Bob Nguyễn bỗng dưng lặn mất tăm. Và thời gian gần đây, thì cậu lại nổi lên nhờ...những bản cover ngọt ngào trên mạng, cũng như được phái đẹp săn lùng vì vẻ ngoài long lanh như Ngô Diệc Phàm. Lý do gì đã khiến một gương mặt sáng giá của một cuộc thi âm nhạc, với đầy ắp những cơ hội tiến thân vào làng giải trí, lại lui về hậu trường và chọn cho mình lối đi im ắng hơn như thế? Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Minh Châu để tìm ra câu trả lời. 

Clip hát trong xe ô tô của Minh Châu từng khiến cư dân mạng điên đảo.

ABC_1668-7d79a


Profile

Tên: Nguyễn Minh Châu
Ngày sinh: 20/7/1993
Giải 3 tiếng ca học đường 2010
Top 5 Học viện ngôi sao 2014


Đối với những ai chưa từng xem Học viện ngôi sao, thì có lẽ ấn tượng Minh Châu tạo nên chỉ giống như một anh chàng hotboy đang nổi trên mạng xã hội, với những bức ảnh lung linh, lượt theo dõi cao chót vót, những bức ảnh nghìn likes đi kèm tài lẻ là ca hát với các bản cover... Bạn có buồn vì điều này? 

Thực ra thì mình vui là đằng khác. Vì một năm sau cuộc thi Học viện ngôi sao (HVNS), tưởng chừng cuộc sống của mình đã trở như một người bình thường, không ánh đèn sân khấu, không còn nhận được sự tung hô và những tiếng vỗ tay của khán giả thì bỗng nhiên mình lại được chú ý trở lại. Điều đó giống như là một cơ hội đối với mình. Có thể HVNS chưa thể khiến khán giả chấp nhận mình với vai trò một ca sĩ, vì mình còn thiếu quá nhiều yếu tố. Nhưng đối với những bản cover mình đăng trên mạng, mình hát hoàn toàn bằng cảm xúc tự nhiên, không gò bó hay theo một công thức nào cả, cũng không sợ bị mọi người đánh giá hay dở. Đơn giản là mình chỉ đang làm những điều mình thích. Và nếu khán giả cũng thích, thì đây có thể sẽ là bàn đạp để mình trở lại với âm nhạc trong một ngày sớm nhất.

ABC_1670-7d79a

ABC_1677-7d79a

Vì sao tham gia một cuộc thi về ca hát, để rồi sau đó lại trở thành...hotboy của những bản cover?

Trước HVNS, mình khá tự tin với những gì mình đang có để có thể phát triển sự nghiệp ca hát. Nhưng sau khi tham gia chương trình, được tiếp xúc với các thầy cô, anh chị nghệ sĩ kỳ cựu cùng với các đối thủ nặng ký, mình nhận ra rằng bản thân còn thiếu quá nhiều thứ nên tạm gác lại niềm đam mê âm nhạc để thực hiện những niềm đam mê khác của mình như thời trang, chụp ảnh,…Thi thoảng mình có cover một vài bài hát mà mình thích rồi đăng lên Facebook, không ngờ lại được mọi người đón nhận như vậy. Còn biệt danh “hot boy của những bản cover” là khán giả ưu ái gọi chứ mình không dám nhận đâu.

Có phải việc nổi tiếng trên mạng dễ dàng hơn, dễ chịu hơn là việc tham gia một showbiz khắc nghiệt? Đơn cử là cô bạn Hoà Minzy từ khi tham gia showbiz đã gặp khá nhiều tai tiếng?

Nói đúng hơn là mình gặp may chứ không hề xác định rằng sẽ đi tìm sự nổi tiếng bằng mạng xã hội. Và nổi tiếng trên mạng khác xa với việc trở thành một ca sĩ nổi tiếng và được khán giả công nhận. Gần đây, có rất nhiều bạn bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau một bức ảnh, hay một câu nói, nhưng sớm muộn những “ngôi sao” ấy sẽ được thay thế bằng những bạn đẹp hơn, phát ngôn hay và táo bạo hơn. Cái gì dễ, cũng đồng nghĩa với việc kém bền.

Showbiz vốn rất khắc nghiệt, mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình để bước tiếp trong cuộc chiến nhiều tai tiếng ấy. Giống như Hoà Minzy, cô bé có rất nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao, và những gì Hoà đã và đang thể hiện chứng minh rất rõ điều ấy. Những gì xoay quanh cuộc sống cá nhân của Hoà, mình chẳng dám can thiệp. Hoà đủ lớn để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với chính những quyết định ấy. 

ABC_1681-7d79a

ABC_1691-7d79a

Việc bị nhận xét là giống Ngô Diệc Phàm có khiến bạn gặp nhiều khó xử từ các fan của anh chàng kia?

Đúng là có hơi khó xử một chút. Vì mình vốn không mê Kpop nên không biết Ngô Diệc Phàm là ai. Cho đến khi nhiều bạn comment nói giống mình mới lên mạng tìm hiểu thì thấy bọn mình chẳng giống nhau chút nào cả. Ngô Diệc Phàm đẹp trai hơn mình nhiều. Vì thế các bạn là fans của bạn ấy đừng ném đá mình. Mình chưa bao giờ tự nhận rằng giống bạn ấy cả.

Hát hay, đẹp trai, ngọt ngào, biết chơi piano, lại có lượt follow khủng... Bạn có đang dự định xây dựng cho mình một hình tượng "soái ca trong truyền thuyết"? 

Không đâu! (cười). Đến thời điểm hiện tại, mình còn chưa hình dung được “soái ca” là một nhân vật như thế nào nữa thì làm sao để xây dựng. Mình muốn là một người bình thường, được làm những gì mình thích, theo đuổi đam mê và được mọi người công nhận.

ABC_1698-7d79a

ABC_1702-7d79a

Vậy tương lai bạn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp cover?

Cover không phải là sự nghiệp, mà là một phần trong cuộc sống của mình. Những lúc tâm trạng, mình thường ngồi đệm đàn và hát, tiện thể quay lại để mọi người nghe cho vui thôi. Sau hiệu ứng khá tốt trong thời gian qua, mình nhận được rất nhiều lời động viên, góp ý trở lại với âm nhạc. Và mình đang chuẩn bị cho sự trở lại ấy bằng một single mới. Rất mong khán giả sẽ đón nhận mình trong vai trò một ca sĩ chứ không phải hotboy hay nam thần hay soái ca gì cả. 

ABC_1705-7d79a

ABC_1706-7d79a

Cũng là một người trẻ, lại khá đầu tư trong việc quảng bá bản thân trên mạng xã hội, bạn có cảm thấy mình cũng có chút... "sống ảo" bên trong?

Những gì mình thể hiện trên mạng xã hội, là những thứ mình có, là cuộc sống bình thường của mình nên chẳng có gì gọi là sống ảo cả. Có thể mỗi lần mình update hình ảnh, trông mình khá chỉn chu và đầu tư, vì đam mê của mình là thời trang mà. Mình thích mặc đẹp và có một nhãn hiệu thời trang riêng, nên những gì mình làm chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho công việc của mình thôi.

Không biết đằng sau sự lung linh trên mạng xã hội, Minh Châu ngoài đời là một người như thế nào?

Nhìn mình lạnh lùng thế thôi chứ ngoài đời ai cũng nói mình nói nhiều, vui tính và hơi “hâm” một chút”. Mọi người phải tiếp xúc với mình mới có thể cảm nhận được.

ABC_1713-7d79a

Nổi tiếng có đi cùng với việc mất bạn bè và bị gắn mác là "chảnh choẹ", "thay đổi"... không?

Tất nhiên rồi. Nhiều là đằng khác. Bạn bè thân thiết thì không nói gì, nhưng có một số người không thân cũng phán như đúng rồi là Châu thế này thế kia. Châu nghe rồi thôi, không để tâm mấy. 

Tin đồn nào về mình mà khiến Châu thấy buồn cười nhất?

À, đó là có ai đó đã phán: "Mặt Châu là 100% đập đi xây lại". Nghe xong thấy buồn cười. Buồn cười xong bị buồn mất mấy hôm. Rồi thôi (cười).

Vậy Châu có cam đoan là ngoại hình của mình 100% tự nhiên không?

Không. Vì có niềng răng rồi. Haha.

ABC_1716-7d79a

ABC_1721-7d79a

Khi tham gia HVNS, nhiều người nhận xét là bạn khá...nữ tính. Bạn nghĩ sao về điều này? 

Như mình đã nói, ở ngoài mình khá hâm hâm, vui tính, đôi khi giỡn quá lố. Nên gây hiểu lầm. Bạn nên nhớ là trong cuộc sống này, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là chứng kiến trước mắt có thể vẫn không phải là sự thật đâu.

Thường là người nổi tiếng thì rất ngại "come out". Bạn có ngại "come out" không, nếu các tin đồn là thật?

Đến thời điểm này, mình cảm thấy sợ những gì mang tên "tin đồn". Từ khi được mọi người quan tâm, mình đã nghe khá nhiều "tin đồn" tương tự mang tính chất ác ý làm ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống cá nhân và gia đình. Quãng thời gian gần đây, mình đã không thể chịu nổi và bị suy sụp tinh thần chỉ vì những "tin đồn không đúng sự thật" đó. Nên mong các bạn nhớ rằng, "tin đồn" sẽ mãi chỉ là "tin đồn" mà thôi.

Có phải Minh Châu nhận được sự hậu thuẫn khá tốt từ gia đình nên không có khó khăn gì trong việc tham gia nghệ thuật và làm thời trang?

Châu có được một sự hậu thuẫn rất rất lớn từ bố mẹ, đó là bố mẹ Châu rất đam mê ca hát và nghệ thuật, nên phải nói là ủng hộ Châu tuyệt đối. Những lúc muốn bỏ cuộc, thì cũng chính bố mẹ là người động viên tinh thần cho Châu rất nhiều. Về tài chính, thì ít người biết Châu tự lập từ rất sớm. Năm 18 tuổi, Châu từng sống một mình vì bố mẹ đi công tác nước ngoài tận 4 năm. Thời gian đó, Châu tham gia làm mẫu cho một số tờ báo tuổi teen, rồi đóng quảng cáo...nên tài chính chưa bao giờ là mối bận tâm của Châu. Châu tự hào vì đồng tiền mình kiếm được và đến bây giờ, Châu vẫn không cần đến sự hỗ trợ nào từ gia đình cả. 

BPHO2075-7d79a

BPHO2093-7d79a

Xin cảm ơn Minh Châu vì buổi nói chuyện này.