Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent

K.L, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/11/2014

Nhân dịp 20/11, hãy cùng gặp gỡ lại thầy giáo Nguyễn Xuân Trung với thân hình "mập mạp" từng gây xôn xao tại chương trình VN's Got Talent 2012 nhé!

Khán giả truyền hình, đặc biệt là những ai yêu thích chương trình VN's Got Talent hay còn gọi là Tìm Kiếm Tài Năng Việt chắc hẳn sẽ không quên vị thầy giáo Nguyễn Xuân Trung với thân hình mập mạp, "mũm mĩm" từng gây xôn xao tại mùa giải năm 2012. Thầy Xuân Trung sở hữu ngoại hình "quá khổ", nhưng chính điều đó lại khiến thầy rất được chú ý ngay từ khi đăng ký sơ loại. Tiết mục đầu tiên thầy trình diễn trước khán giả là một bài hát tiếng Anh với tên gọi "Love you more than i can say" đã thật sự thuyết phục cả ban giám khảo lẫn người xem bởi chất giọng điêu luyện, cao vút và cách xử lý tinh tế.

Dù không đạt giải cao trong cuộc thi năm ấy, cũng không có nhiều hoạt động bề nổi sau khi cuộc thi kết thúc nhưng hình ảnh một thầy giáo với thân hình "ngoại cỡ" và giọng hát mượt mà thật sự vẫn còn được nhiều khán giả nhớ tới. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cùng gặp gỡ lại và trò chuyện với thầy Nguyễn Xuân Trung nhé!

Ca khúc "Love you more than i can say" do thầy Xuân Trung thể hiện đã gây xôn xao thời gian đó.

Ở vòng tiếp theo, thầy Xuân Trung mang tới một ca khúc trữ tình, khác hoàn toàn với phong cách trẻ trung, sôi động tại vòng ngoài.

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 1

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 2
Sau cuộc thi, thầy trở lại với công việc giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Họ tên: Nguyễn Xuân Trung

Sinh năm: 1978

Công việc hiện tại: Giảng viên khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Cân nặng: 100kg


Chào thầy Xuân Trung, cuộc sống của thầy có gì thay đổi sau khi tham gia VN's Got Talent 2012 không?

Chào bạn, sau cuộc thi đó, cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi lắm. Lúc mới kết thúc cuộc thi, nhiều người ở trường và kể cả những người lạ ở ngoài cũng có bàn tán khi thấy tôi trên truyền hình, nhưng bây giờ thì hết rồi. 

Nói tới công việc, tôi vẫn tham gia giảng dạy tại khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Còn việc đi hát thì vẫn đều đều, ngay từ khi là sinh viên tôi đã đi hát rồi mà. Chỉ có điều sân khấu của tôi thường là những phòng trà, khách sạn lớn tại Hà Nội chứ không phải những sân khấu dành cho giới trẻ nên có thể mọi người ít thấy tôi biểu diễn thôi.

Tới thời điểm này thì thầy còn cảm thấy tiếc nuối vì không lọt vào sâu trong cuộc thi không?

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối cả, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Bởi lẽ ngay từ đầu, tôi cũng không phải là người chủ động đăng ký đi thi, mà là học sinh của tôi đó. Tôi tham gia cuộc thi một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không có ý định hay sự chuẩn bị nào từ trước cả, chính sự thoải mái đó đã khiến tôi thấy việc mình bị loại là hoàn toàn bình thường.

Nhiều người thân nói với tôi rằng họ thấy tiếc nuối cho tôi khi là một người có chuyên môn bài bản mà lại nhận được những lời nhận xét như vậy từ giám khảo. Nhưng tôi có giải thích rằng tôi không có lý do gì để buồn, vì âm nhạc hay nghệ thuật là tùy vào cảm nhận của mỗi người mà. Kỹ thuật thanh nhạc chỉ là yếu tố hỗ trợ, việc mình truyền tới người nghe cảm xúc gì mới là điều quan trọng nhất.

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 3

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 4

Thầy có thể nói một chút về ngoại hình có chút đặc biệt của mình được không?

À, ngay từ khi sinh ra thì tôi đã "bụ bẫm" hơn những đứa trẻ khác rồi. Và cứ thế cho tới lúc đi học, rồi đi làm, tôi vẫn luôn có số cân nặng hơn người khác. Bây giờ so với lúc đi thi, số cân nặng của tôi vẫn thế chứ không tăng hay giảm.

Điều ấy có bao giờ khiến thầy tự ti hay gặp những khó khăn trong sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày không?

Ngay từ khi còn đi học, tôi đã rất hay tham gia biểu diễn trong các chương trình ở trường. Tôi quen với việc đứng trước đám đông và có nhiều người nhìn vào mình, vì vậy có thể nói tôi không thấy ngại, hay tự ti gì cả. Ngày xưa, hồi còn là học sinh, khi đi ra đường có nhiều người nhìn mình và bàn tán, cười nói nhưng dần dần tôi cũng quen và tự đùa mình rằng "người ta nhìn mình cười còn hơn là người ta nhìn mình mà khóc". (cười)

Khi lớn lên và bắt đầu theo học nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, các thầy cô cũng định hướng cho tôi dòng nhạc nên theo đuổi để phù hợp với hình thức của mình. Ở Việt Nam, quan niệm về cái đẹp thời ấy khác lắm, mà người ta lại cứ mặc định nghệ sỹ phải đẹp từ trong ra ngoài nên tôi cũng sớm xác định được dòng nhạc và nhóm khán giả của mình. Cũng có thể nói rằng ngoại hình ảnh hưởng nhiều đến sự định hướng ấy.

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 5

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 6

Nhưng thầy có ý thức được rằng chính "khuyết điểm" đó lại biến thành ưu điểm, khiến thầy được chú ý và nổi bật giữa đám đông không?

(Cười) Có lẽ vì bạn là một người trẻ nên có suy nghĩ như vậy. Lúc tôi bằng tuổi bạn, 19 - 20 tuổi ấy, mọi thứ chưa thoáng như bây giờ, xã hội chưa mở cửa, hòa nhập và quan niệm về cái đẹp của người dân Việt Nam khác lắm. Ngày đó, chưa có nhiều sân khấu, cũng chẳng có nhiều chương trình, cuộc thi như bây giờ, người làm nghệ thuật chưa biết việc dùng scandal để nổi tiếng, hay như bạn nói là tận dụng khuyết điểm để biến thành ưu điểm, gây chú ý đâu. 

Tới bây giờ, khi mọi thứ thay đổi, con người thích cái gì mới lạ thì tôi lại "qua thời" mất rồi, chứ tôi mà còn là thanh niên thì "chết" với tôi đấy! (cười lớn)

Có khi nào thầy có ý định giảm cân không?

Không, tôi thấy cứ như này không có gì là không tốt cả. Hơn nữa như tôi đã chia sẻ, tôi béo là do gen di truyền chứ không phải do thói quen sinh hoạt, nên việc giảm cân xem như một điều rất khó. Chỉ có thói quen duy nhất tôi muốn thay đổi đó là ít hút thuốc đi thôi, cái này học sinh của tôi cũng góp ý nhiều và tôi cũng đang cố gắng thay đổi.

Là một người giáo viên, cảm giác của thầy thế nào mỗi đợt 20/11?

Thật ra môi trường tôi hoạt động là nghệ thuật nên cách nhìn nhận và tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 cũng khác với các ngôi trường văn hóa khác lắm. Vì mang tính chất đào tạo hoạt động biểu diễn nghệ thuật rồi nên mỗi dịp này, mọi người không quá đặt nặng việc biểu diễn cho nhau xem, hay là buổi meeting chào mừng nữa. Thay vào đó, mỗi khoa sẽ có cách thức tổ chức riêng, gọi nôm na là một buổi tiệc thân mật giữa toàn thể giáo viên và học sinh của khoa.

Trước lúc nói chuyện với bạn đây, tôi cũng rất hạnh phúc và bất ngờ khi toàn thể học sinh lớp chuyên ngành mà tôi giảng dạy đã bí mật chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc ấm cúng này. Rồi ngày mai, ngày kia nữa, tôi đều có những cuộc hẹn với những người thầy cô, người bạn học cũ, nói chung không khí 20/11 đến vừa rôm rả, tưng bừng nhưng không hề bị nhàm.

Còn cá nhân tôi, với tư cách một giáo viên thì chắc chắn cảm giác của tôi là vui sướng, hạnh phúc mỗi khi ngày 20/11 tới rồi. Học sinh của tôi ngày thường có đứa ngoan, có đứa lười học nhưng cứ tới dịp này thì hình như đứa nào cũng ngoan cả (cười). Các em trang trí phòng học, văn phòng khoa rồi tặng hoa cho tôi, nhắn tin chúc mừng tôi... đó là những cảm giác hạnh phúc mà tôi nghĩ chỉ ai làm nghề giáo mới hiểu được.

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 7

Gặp thầy giáo Hà Nội nặng 100kg từng "gây sốt" tại VN's Got Talent 8

Câu hỏi cuối cùng, xin phép được hỏi thầy có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật nhưng lại hạn chế về ngoại hình không?

Tôi xin phép nói riêng tới chuyên ngành thanh nhạc mà tôi giảng dạy thôi nhé. Với tôi, để thành công với nghề trước hết là phải có đam mê, đó là ngọn lửa nuôi dưỡng cũng như động lực tiếp bước các bạn vượt qua mọi khó khăn. Điều tiếp theo là hãy thành thật với chính mình, điều đó là yếu tố quyết định việc bạn đến với khán giả, truyền tải cảm xúc cho người nghe có thành công hay không đó!

Xin được cảm ơn thầy Xuân Trung về cuộc nói chuyện vừa rồi! Nhân đây, xin được chúc thầy sẽ có ngày 20/11 thật nhiều niềm vui và ngày càng có nhiều học trò thành công!

 Ảnh: Nhật Minh