Gặp tác giả của câu chế “Không phải đậu vừa rang” hot nhất MXH hiện nay

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/03/2015

"Không phải đậu vừa rang" là câu chế ngược của "Không phải dạng vừa đâu" đang cực kỳ hot trên mạng xã hội. “Mẹ đẻ” của câu chế này cũng là một cô nàng 19 tuổi cực kì cá tính khi tự nhận mình ngoài đời còn "bựa" hơn cả Đậu đỏ tung tăng.

Chắc hẳn bạn còn nhớ hạt Đậu đỏ với những câu nói “bựa, kì quặc và buồn cười” làm khuynh đảo cộng đồng mạng mấy ngày gần đây? Đậu đỏ tung tăng chính là nhân vật hư cấu hiện đang khiến rất nhiều người đứng ngồi không yên vì dung mạo đáng yêu kèm những phát ngôn vô cùng khó đỡ. Tác giả sáng tạo ra Đậu đỏ chính là Phạm Thụy Mai Thy – cô nàng 9x cực kỳ tài năng và cá tính. Cùng trò chuyện để hiểu rõ hơn về Mai Thy và quá trình cho ra đời Đậu đỏ nhé!

Profile:

Họ và tên: Phạm Thụy Mai Thy

Sinh ngày 13/1/1996

Cung Ma Kết

Cựu học sinh trường THPT Trần Hữu Trang


Chào Mai Thy, “Đậu đỏ tung tăng” của bạn gần đây đang rất hot đấy! Bạn có thể chia sẻ về cái tên lạ tai này được không?

"Đậu đỏ tung tăng" bắt nguồn từ tài khoản ask.fm của mình. Vì mọi người ai cũng trêu chọc rằng cái tên quá trẻ con, thế nên mình quyết định biến nó thành một nhân vật để trả lời những thắc mắc của mọi người luôn. Và thế là "Đậu đỏ tung tăng" ra đời.  





Bình thường để vẽ được một tranh của Đậu đỏ có mất nhiều thời gian không?

Cũng tùy hình nữa. Có bức mình vẽ vài phút, nhưng cũng có những bức mình mất đến nửa ngày. Phần lớn ý tưởng về Đậu đỏ đều do mình bất chợt nghĩ ra rồi bắt tay vào vẽ luôn.

Còn những câu nói “để đời” của Đậu đỏ thì sao?

Haha, nó chính là những câu nói được đúc kết từ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của mình đấy!

Trong số những câu nói kinh điển của Đậu đỏ, câu “Không phải đậu vừa rang” có vẻ như được cư dân mạng sử dụng nhiều nhất. Cảm hứng để chế ra câu này là từ đâu?

Chính là từ bài hát "Không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng M-TP đó! Thực ra lúc đầu mình chỉ có ý vẽ vui thôi, định up lên một lát rồi xóa nhưng không ngờ mọi người lại like và share nhiều đến thế! Chắc mình phải cảm ơn anh Sơn Tùng - MTP (cười).



Theo bạn thì câu nói nào của Đậu đỏ được mọi người hưởng ứng nhiều nhất?

Chắc là những câu “đá xoáy” bạn trai cũ của mình (cười). "Dù chúng ta không còn ở bên nhau thì em vẫn chúc anh nơi ấy sóng gió triền miên, không yên một ngày", rồi câu "Lạy thượng đế cho con quên người ấy. Từ bây giờ và mãi mãi về sau. Bởi chúng con không nợ gì với nhau. Bao cay đắng xin để mình nó chịu" nữa. Haha. Thực ra mình không có ý gì xấu, chỉ là viết ra cho vui thôi!






Mai Thy vẽ tranh lâu chưa?

Mình vẽ từ nhỏ cho đến bây giờ. Trước đây mình cũng đã từng cộng tác vẽ tranh cho một số tờ báo. Mình chỉ vẽ bằng năng khiếu chứ chưa từng học vẽ. Cho đến bây giờ khi sắp thi vào ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Công nghệ Sài Gòn mình mới học một cách bài bản.


Mọi người nhận xét Đậu đỏ là một nhân vật khá “bựa” và “biến thái”, liệu đây có phải tính cách của bạn ngoài đời?

Chính xác luôn! Thậm chí mình còn biến thái hơn ấy chứ (cười lớn).

Cá tính như Mai Thy chắc sẽ có không ít người để ý. Nếu là con trai thì bạn sẽ chọn ai, cô gái dịu dàng hay một cô nàng cá tính?

Mình sẽ chọn một cô gái dịu dàng. Vì nếu là con trai thì chắc mình sẽ rất quậy, nên người nào chu đáo hiền dịu như mẹ mình thì mình mới yêu.


Thế còn mẫu người như Mai Thy sẽ dành cho ai đây?

Cho những chàng trai dịu dàng (cười). Nói sao nhỉ, cái gì trái mình sẽ dễ thu hút hơn, chứ nếu bạn ấy cũng cá tính như mình thì cũng giống như việc sinh ra có hai bàn tay phải rồi! Mà thế thì còn làm gì được nữa, có tay trái, tay phải mới được chứ.

Lúc rảnh rỗi bạn thường làm gì?

Mình chơi... liên minh huyền thoại với đám bạn.

Sở thích có vẻ rất... nam tính nha?

Liên minh huyền thoại đâu phải trò dành cho mỗi con trai đâu, chơi game thì làm gì phân biệt giới tính!

Bạn có biết Hoy đi nhaThỏ Bảy Màu không? Đậu đỏ nếu muốn nổi tiếng sẽ phải “cạnh tranh” với hai nhân vật hư cấu này nữa. Bạn có kế hoạch gì cho Đậu đỏ chưa?

Sắp tới vào tháng 5 mình sẽ có ra một cuốn truyện tranh về Đậu đỏ, sẽ là tập hợp những giây phút đời thường của Đậu. Bên cạnh đó mình sẽ cố gắng chăm sóc fanpage của “Đậu đỏ tung tăng” nữa, mong mọi người ủng hộ mình!









Thy có thấy bây giờ nổi tiếng trên mạng không còn là chuyện khó khăn?

Phải thừa nhận là thế, nhưng cái gì dễ lên thì dễ gãy thôi!

Còn dự định của bản thân Mai Thy thì sao?

Trước mắt mình sẽ cố gắng để đậu đại học, song song với đó là ra sách thành công vào tháng 5. Xa hơn nữa mình muốn để dành tiền để mở cửa hàng nhỏ cho mẹ bán, mong mẹ không còn vất vả nữa. Mình cố gắng tới vậy là vì mẹ mình. Khi kiếm được tiền rồi mẹ sẽ không phải làm công nhân nặng nhọc nữa. Nhiều người bảo mình nghĩ đến chuyện tiền nong như thế là quá sớm, nhưng với mình thì không. Mình tự ép bản thân mình phải thành công trước 20 tuổi, tất cả cũng vì mẹ mình!

Cảm ơn những chia sẻ rất thật lòng của Mai Thy. Chúc bạn ngày càng có nhiều bức tranh đẹp và thành công với con đường mình đã chọn nhé.

Cùng xem thêm vài bức tranh nữa của Mai Thy: