Đúng như tên gọi của thành phố, công viên Hải dương Địa cực của thành phố Bồng Lai tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng chứa đầy những tiên cảnh như thủy cung. Đặc biệt ở đây có một màn biểu diễn dưới nước của những "nàng tiên cá hiện thực", Triệu Hải Ninh cũng là một trong những nàng tiên cá ấy, công việc ngày ngày của cô là mặc bộ bộ trang phục đuôi cá, cùng với các chị em nhà mỹ nhân ngư khác bơi lội trong bể khung kính cùng với các động vật biển biểu diễn cho trẻ em thăm quan.
Trong ảnh cô gái Triệu Hải Ninh (ở giữa) cùng 2 "mỹ nhân ngư" khác đang xem lại những động tác biểu diễn dưới nước để dần hoàn thiện. Mỗi lần biểu diễn, cô cùng đồng nghiệp phải ở trong môi trường nước ổn định ở 25 độ C, liên tục biểu diễn múa ba lê dưới nước hơn 10 phút, tổng cộng hơn 20 động tác. Trải qua thời gian dài luyện tập, bây giờ cô có thể xuống sâu tới tận 3m nước. Để có thể có thể có được những màn biểu diễn như thế, các cô đã phải trải qua nhiều thời gian luyện tập vất vả.
Công việc này rất tiêu hao thể lực, cứ tầm về chiều các nàng cá lại cảm thấy đói kinh khủng vì hoạt động trong môi trường nước rất nặng nề. Để đảm bảo biểu diễn hiệu quả, cô phải trang bị một chiếc kính dưới nước và một chiếc kẹp mũi, mỗi lần biểu diễn đều phải nhịn thở.
Hồ thủy sinh mùa này rất đông khách, các cô gái thường biểu diễn rất nhiều. Trong ảnh Triệu Hải Ninh đang khởi động trước khi xuống nước. Có những vị khách tiến thẳng tới cửa kính để quan sát cô, nhưng cô không thể để cho những vị khách ấy nhìn thấy trang bị trên người vì điều ấy sẽ làm họ thất vọng.