Gặp mẹ con cô bé trong clip "Đầu xù lớn mắng đầu xù bé" khiến người lớn mê mệt

Thùy Dung; Ảnh: Đầu Tròn , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/07/2015

Cô bé đáng yêu trong clip mắng chú chó xù chính là Bảo Sam, con gái cưng của Ngọc Mon - một trong những bà chủ kinh doanh thời trang có tiếng tại Hà Nội. Vừa mới đây, chúng tôi đã có dịp trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc cực đẹp của hai mẹ con cô bé dễ thương này.

Không biết các bạn có còn nhớ đến những đoạn clip cực đáng yêu của em bé lúc thì mắng chú chó đầu xù, lúc lại đang học từ mới tiếng Anh rất siêu nữa không? Rất nhiều người xem xong những clip dễ thương kia đã nhận ra em bé đó chính là Bảo Sam - cô con gái cưng của Ngọc Mon, một cái tên khá quen đối với những tín đồ shopping trên đất Hà Thành. 


Những đoạn clip siêu đáng yêu của bé Sam khiến người xem mê mẩn.

Đã từng xuất hiện trên mặt báo với chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" lãng mạn cùng ông xã Tuấn Vũ, và cũng không ít lần nhận được rất nhiều lời khen về ngoại hình, gout ăn mặc cực ổn của mình, Ngọc Mon trong mắt nhiều người là một cô gái trẻ "gì cũng có". Từ nhan sắc, gia đình, cho đến sự nghiệp - có vẻ như điều gì cũng sẽ khiến người ta ghen tị và ngưỡng mộ khi nói về Ngọc Mon.

Sau khi những clip của bé Sam được truyền tay nhau rất nhiều trên mạng xã hội, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện và chụp hình rất vui cùng mẹ con Ngọc Mon để hiểu rõ thêm về cuộc sống gia đình cũng như cách bà mẹ trẻ này dạy con.

ABC_5775-8dbc7

Không phải là một gương mặt quá xa lạ nữa nhưng tin chắc có rất nhiều vẫn chưa biết rõ Ngọc Mon là ai. Vậy Ngọc Mon hãy giới thiệu về mình nhé!

Nếu chưa biết thì cứ để tò mò cho vui (cười). Đùa thôi, mình là Nguyễn Bích Ngọc, sinh năm 1988 và hiện đang làm kinh doanh lĩnh vực thời trang tại Hà Nội. Mọi người hay gọi là Ngọc Mon vì đơn giản mình thích truyện tranh Doraemon với lại hồi bé mình cũng tròn như Mon vậy. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhiều người gọi nhầm là Ngọc Moon " mặt trăng" lắm.

Xem qua một loạt ảnh của chị thực sự khó tin khi Ngọc đã có gia đình và 1 em bé rồi đấy! Sau khi lập gia đình, chắc chắn cuộc sống sẽ có rất nhiều khác biệt. Bạn thấy đâu là thay đổi lớn nhất khi lấy chồng, và đặc biệt là sau khi sinh con?

Thực ra cũng có 1 số thay đổi. Từ khi lập gia đình và sinh bé thì việc mình cảm thấy thay đổi lớn nhất đó là suy nghĩ của mình trưởng thành hơn. Làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau và đặc biệt là biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình, con cái. Nó khác hẳn với thói quen bộc trực thời còn con gái ham chơi, ham vui. 

ABC_5894-37b06

Những ngày qua bé Sam - cô con gái đáng yêu của bạn cũng được rất nhiều người biết đến. Ngọc có thể kể thêm về Sam được không?

Sam có tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Sam, còn tên ở nhà là Kua. Bạn Sam nhà mình vừa trải qua sinh nhật 2 tuổi. Thực ra thì trước đó hay hiện tại, việc nhiều người biết hay ít người biết đối với bạn ấy cũng chẳng có gì khác cả. Sam vẫn nghịch ngợm, hiếu động và hồn nhiên đúng như lứa tuổi của bạn ấy vậy.

Đoạn clip bé Sam học thuộc từ mới tiếng Anh đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Bé thực sự rất giỏi khi gần như biết hết mọi từ mà chị hỏi. Ngọc Mon cho bé Sam học ngoại ngữ từ bao giờ vậy? Sam có gặp khó khăn gì trong việc học không khi vẫn còn khá ít tuổi?

Thực ra việc tiếp cận Tiếng Anh của bạn ấy bắt đầu từ rất sớm và được mẹ hướng dẫn song song với việc học tiếng mẹ đẻ. Mình và bé đều không xem đó là việc học, chỉ là cả 2 đang chơi trò chơi hỏi đáp, đố chữ thôi. Trộm vía bé nhà mình ham học và rất tập trung nghe mẹ nói chuyện nên việc chỉ cho bé cũng khá đơn giản. Nhiều khi chỉ cần nghe mẹ hay bố nói 1 lần là bạn ấy đã có thể nhớ rồi, có những lúc hỏi lại bất chợt mà bé vẫn trả lời được làm mình cũng khá bất ngờ.

ABC_5965-37b06

ABC_5808-37b06

ABC_5790-37b06

ABC_5777-37b06
Những hình ảnh đáng yêu của Bảo Sam.

Bé Sam còn có cả Facebook riêng nữa, để ý thì thấy bé có khá đông lượt theo dõi. Ngọc có sợ việc được nhiều người biết đến như thế sẽ ảnh hưởng đến Sam sau này không?

Nếu sợ thì mình đã không lập Facebook cho bé rồi. Như mình đã nói ở trên, việc nhiều người biết hay ít người biết thì bạn ấy hiện tại vẫn thế, chả quan tâm gì đâu. Quả thực việc nhiều người biết đến cũng có những cái gây phiền toái, nhưng là phiền đối với mình nhiều hơn. Đôi lúc đọc những comment ác ý của những người vô ý thức dành cho bé con nhà mình làm mình thấy khá khó chịu. 

Bạn biết đấy, 1 người mẹ rất dễ "nổi khùng lên" khi ai động chạm hay gây tổn thương đến con họ. Nhưng đó chỉ là con số rất nhỏ thôi vì hầu hết mọi người đều yêu quý Sam và dành những lời tốt đẹp nhất đến với bạn ấy. Mình cũng thay mặt Sam "thúi" nhà mình cảm ơn mọi người nhiều nhé! Sau này khi bạn ấy biết nhiều hơn, mình vẫn sẽ cho bạn ấy đọc và xem lại. Mình sẽ dạy bạn ấy cách làm quen với việc "người khác nghĩ về bạn như thế nào không quan trọng bằng việc bạn nghĩ về bản thân ra sao". 

ABC_5845-37b06

ABC_5807-37b06
Mới chỉ 2 tuổi nhưng Sam đã ăn mặc rất có phong cách.

Có không ít người đã biết đến Ngọc Mon sau khi xem những hình ảnh và clip của bé Sam. Bạn có sợ người ta bảo rằng bản thân dựa vào những hình ảnh đáng yêu của con để được chú ý, và xa hơn nữa là để giúp cho việc bán hàng của mình?

Khi mình post clip của bé con nhà mình cũng chỉ đơn giản 1 phần là lưu giữ kỉ niệm, 1 phần để chia sẻ cho bạn bè hay những bạn trước đó vẫn theo dõi và quan tâm đến mẹ con mình. Thú thực là ngay cả khi mình không đăng tải những clip, hình ảnh của con thì trước đó mọi công việc của mình diễn ra vẫn rất bình thường. Cho nên không thể nói mình dựa vào việc đó để kinh doanh được. Mà kể cả nếu việc kinh doanh của vợ chồng mình tốt lên đi chăng nữa thì mình thấy câu " con cái là lộc trời cho" là cực chuẩn mà.

Ngọc Mon muốn khi lớn lên, bé Sam sẽ trở thành người như thế nào? Bạn có phải là người sẵn sàng cho con cái được tự do làm theo sở thích không?

Mình không mong muốn con mình sẽ trở thành hình mẫu nào đó mà mình tự tưởng tượng ra. Mình tôn trọng sở thích của bé, tôn trọng ước mơ của bé. Ước mơ của mình, mình sẽ tự thực hiện, còn ước mơ của con mình, mình sẽ cho bé toàn quyền quyết định.

ABC_5831-37b06
Mẹ con nhà Bảo Sam luôn ăn mặc rất ton - sur - ton.

ABC_5818-37b06

Bà chủ của shop kinh doanh thời trang khá nổi tiếng ở Hà Nội và mẹ của một em bé rất dễ thương, Ngọc muốn mình ở trong vị trí nào hơn?

Mình thích cả 2. Vì đối với mình công việc và gia đình đều quan trọng, nên trong cương vị nào mình cũng thấy vui và hạnh phúc.

Vừa kinh doanh lại vừa chăm sóc con nhỏ, Ngọc sắp xếp mọi thứ như thế nào để cả công việc cửa hàng lẫn gia đình đều ổn thỏa? Và còn việc dành thời gian để chăm sóc mình nữa? Trông Ngọc lúc nào cũng trẻ trung và xinh đẹp đó!

Cảm ơn bạn đã dành lời khen. Việc kinh doanh hiên tại của mình thực ra cũng không bị gò bó về thời gian, cái chính là cần sự quản lý tốt. Công việc cũng được san sẻ cho quản lý cũng như nhân viên từng cửa hàng. Hàng ngày ngoài việc lên shop, thời gian dành riêng cho việc lên ý tưởng các mẫu design mới thì mình dành 1 khoảng thời gian kha khá để chăm sóc con cái, ví dụ như cho bé ăn các bữa chính, nói chuyện với bé bất kể khi nào có mặt 2 mẹ con. 

Cả nhà mình luôn cố gắng dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể. Nhiều khi công việc quá bận rộn mình vẫn cố gắng ngồi chơi với con đến tối, lúc bạn ấy đi ngủ thì mình sẽ thức muộn chút để hoàn thành công việc. Cũng may mắn là mình có ông xã cũng luôn biết giúp đỡ vợ nên mình vẫn sắp xếp mọi thứ ổn thoả.

ABC_5954-37b06

ABC_5937-37b06

ABC_5914-37b06

Có bao giờ Ngọc rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc stress không?

Tất nhiên là có chứ, đôi khi sức ép công việc khiến mình khá là mệt mỏi. Nhưng mỗi lần như vậy mình thường tạm ngưng mọi thứ lại 1 chút để dành cho bản thân thời gian thư giãn, lấy lại cân bằng. Có thể là nằm nghe nhạc, đắp mặt nạ vừa đẹp da lại vừa thoải mái, hay đôi khi đi uống cafe 1 mình để bản thân thư thái 1 chút. Còn nếu stress quá thì rủ rê bạn chồng đi du lịch. Cuộc sống làm là để tận hưởng mà.

ABC_5889-37b06

Chắc sẽ không quá lời để nói rằng bây giờ Ngọc cái gì cũng đã có. Vậy bạn có mong muốn gì cho cuộc sống hiện tại nữa không?

Hiện tại mình hy vọng có thể phát triển công việc được xa hơn nữa, hoàn thành mục tiêu mở chi nhánh khu vực TP. HCM. Thực ra ước muốn trong công việc thì mình nhiều tham vọng lắm (cười). Còn về phần gia đình mình chỉ luôn mong mọi thứ bình yên như mình đang có thôi. Ở ngoài sóng gió thế nào vẫn chịu được, chỉ cần gia đình luôn hạnh phúc là mình chẳng có ước muốn gì hơn.

Cảm ơn Ngọc về những chia sẻ này nhé!