Gặp Linh Chi – Amser vừa đạt á khoa tốt nghiệp Hà Nội

Nắng ; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 20/06/2011

Năm nay, một lần nữa trường THPT Hà Nội - Amsterdam lại “sở hữu” cả thủ khoa và á khoa tốt nghiệp của Hà Nội đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>


Họ và tên: Nguyễn Thị Linh Chi

Ngày sinh: 28-12-1993

Lớp: 12 Văn – Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Các thành tích đã đạt được:

- 12 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc

- Giải Nhất Học sinh giỏi thành phố môn Văn lớp 9

- Á khoa kỳ thi vào lớp 10 chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

- Nhận học bổng danh dự của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 6 học kỳ

- Giải Nhì Olympic Hà Nội- Amsterdam năm học 2009 - 2010

- Giải Nhì Học sinh giỏi môn Văn lớp 12 thành phố Hà Nội năm học 2009 - 2010

- Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Văn lớp 11

- Giải thưởng Hoa trạng nguyên 2010 (Song song với việc nhận giải thưởng này, Linh Chi đã vinh dự được tiếp kiến chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và báo cáo thành tích học tập của mình tại Phủ Chủ tịch)

Số điểm thi Tốt nghiệp THPT của Linh Chi: Toán: 10, Lý: 10, Sinh: 10, Anh: 10, Văn: 9, Địa: 8. Tổng điểm: 57/60



Linh Chi tiếp kiến chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.


Chào Linh Chi. Cảm giác của Chi khi biết tin mình là á khoa tốt nghiệp Hà Nội như thế nào?

Khi nhận kết quả điểm thi, mình cũng không bất ngờ lắm về số điểm của mình vì trước đó, mình đã xem qua đáp án của Bộ rồi. Tuy nhiên, khi biết tin mình là á khoa Hà Nội, mình thực sự rất vui, đặc biệt càng vui hơn khi nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình, thầy cô và bè bạn. Thành tích này, mình muốn dành tặng những người thân yêu như một lời cảm ơn chân thành nhất! 

Phải "chiến đấu" với tận 6 môn, Chi có bí quyết đặc biệt gì không?

Bí quyết đặc biệt thì có lẽ là không, nhưng theo mình, thời gian tập trung ôn thi tốt nghiệp khá ngắn, vì vậy ý thức tự học ở nhà và sự phân bổ thời gian hợp lý cho cả 6 môn học là rất quan trọng.

Với hầu hết các môn, mình thường đọc hiểu và tóm tắt lại những lý thuyết cơ bản nhất, sau đó thì luyện tập bằng những bài trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cũng như đề thi các năm trước. Sau mỗi lần làm bài tập như thế, mình đánh dấu lại những câu sai, xem kỹ lại lý thuyết để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân.




Vậy môn nào là môn "tủ" của Chi?

Là một học sinh chuyên Văn, tất nhiên Văn luôn là môn tủ của mình. Trước các kỳ thi, bên cạnh việc nắm chắc những kiến thức bên lề tác phẩm, mình có thói quen đọc đi đọc lại văn bản rất nhiều lần để suy nghĩ sâu hơn về từng hình ảnh, chỉ tiết và khám phá theo cách của riêng mình. Bên cạnh đó, Toán và Anh cũng là 2 môn mình khá tự tin, vì mình sẽ dự thi khối D trong kì thi đại học sắp tới mà.

Chi sẽ thi trường nào, và bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Sắp tới, mình sẽ thi vào trường Đại học Ngoại thương. Với kiến thức hiện tại cũng như những ưu tiên cho thành tích đã đạt được, mình đã sẵn sàng cho kỳ thi này. Nhân đây, mình xin chúc các bạn học sinh lớp 12, đặc biệt là các Amsers 0811 và những người bạn lớp 12 Văn sẽ may mắn và thành công trong kỳ thi đại hoc.

Mình cũng muốn mượn một câu nói yêu thích để gửi tặng tất cả các bạn - những người đang đứng rất gần với ước mơ của mình: "Don't hold the dream, live them!" 




Linh Chi cùng các bạn.


Trong đợt thi tốt nghiệp vừa rồi, trường Ams còn có thêm bạn Ngô Trà My (lớp 12 Lý 2) là thủ khoa tốt nghiệp của TP Hà Nội với số điểm 57,5/60. Mặc dù Trà My không nhận trả lời phỏng vấn của báo chí, nhưng chúng mình cùng chúc mừng cho trường Ams một lần nữa lại sở hữu cả thủ khoa và á khoa nhé!