Gặp lại quán quân Tôi Yêu Lớp Tôi 2012

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/04/2014

Cùng trò chuyện với các đương kim quán quân Tôi Yêu Lớp Tôi 2012 để nghe các bạn ấy chia sẻ về những thay đổi trong hai năm qua cũng như kinh nghiệm làm áo đồng phục để giành giải cao nhé!

Vậy là cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi đã chính thức quay trở lại với teen mình rồi đấy. Tôi Yêu Lớp Tôi đã trở thành một đặc sản đối với các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, là nơi để các tập thể lớp cùng nhau thể hiện khả năng sáng tạo của mình qua các thiết kế đồng phục lớp và sau đó hiện thực hóa ý tưởng bằng những bộ ảnh và clip.

Cách đây 2 năm, lớp 11A1 - trường THPT Số 1 Bố Trạch, Quảng Bình đã xuất sắc trở thành quán quân của Tôi Yêu Lớp Tôi 2012 với bộ ảnh "Nông thôn mới". "Pose mà như không pose" - các bạn ấy đã thực sự tái hiện lại được sức sống của thanh niên thế hệ vàng những năm chống giặc cứu nước bằng chính tình yêu quê hương đất nước của mình.

Sự nghiêm túc đầu tư cho bài dự thi cũng như sự trẻ trung của các bạn đã làm nên chiến thắng cho lớp 11A1!

Nhìn bộ ảnh này, ai ai cũng có cho mình những cảm xúc riêng cùng một niềm tự hào chung ở miền quê Quảng Bình nắng gió.

Sau hai năm, hiện nay các quán quân của Tôi Yêu Lớp Tôi 2012 đều đã trở thành sinh viên Đại học năm nhất tại Hà Nội và các tỉnh thành, có bạn thì đi du học. Vì vậy chúng tôi chỉ gặp được 6 bạn là đại diện cho lớp 11A1 tham gia Tôi Yêu Lớp Tôi năm 2012. Cùng trò chuyện với các đương kim quán quân để xem trong 2 năm vừa qua, các bạn ấy đã có sự thay đổi như thế nào, cũng như nghe các bạn ấy bật mí bí quyết chiến thắng và kinh nghiệm cho các đội thi năm nay nhé!


Chào tập thể lớp 11A1 - THPT Bố Trạch - Quảng Bình. Hai năm sau khi trở thành quán quân cuộc thi "Tôi Yêu Lớp Tôi", hiện tại cuộc sống sinh viên của các bạn thế nào?

Xin chào những độc giả của Kênh 14. Sau hai năm từ khi trở thành quán quân cuộc thi "Tôi Yêu Lớp Tôi 2012"  thì hiện tại chúng mình đều đang là sinh viên của những trường đại học khác nhau ở Hà Nội và một số vùng miền khác nữa.

Với hơn một học kì học tập, chúng mình đang dần dần làm quen với môi trường học tập ở giảng đường đại học cũng như môi trường sống ở Thủ Đô vì đa số chúng mình đều là sinh viên xa nhà. Tuy có hơi vất vả và khó khăn trong thời gian đầu nhưng chúng mình cũng rất vui khi mình sống tự lập hơn, biết được nhiều điều hơn và quen được nhiều bạn mới nữa.






Bạn Nguyễn Minh, nhóm trưởng của lớp 11A1 tham gia Tôi Yêu Lớp Tôi 2012.

Chắc các bạn vẫn còn giữ những chiếc áo đồng phục đã mang đến chiến thắng đúng không? Với các bạn, chiếc áo đó có ý nghĩa như thế nào?

Làm áo đồng phục lớp là một dự định đã rất lâu của chúng mình và cũng vì đây là vật kỉ niệm vô giá của cả lớp nên chúng mình cũng rất đầu tư từ slogan trên áo, vải áo và quan trọng là màu áo. Trước khi cuộc thi diễn ra, chúng mình luôn xem chiếc áo đồng phục lớp là một sợi dây vô hình đầy sức mạnh gắn kết chúng mình lại với nhau, để sau khi ra trường nhìn lại nó thì trong mỗi thành viên của lớp sẽ luôn nhớ về tập thể lớp cấp 3 mà mình đã từng học. Và sau khi "Tôi Yêu Lớp Tôi" diễn ra thì chiếc áo đồng phục này nó còn mang một ý nghĩa sâu đậm hơn, đó chính là chiếc áo đã mang tập thể lớp 11A1 đến với ngôi vị quán quân của Tôi Yêu Lớp Tôi năm thứ 2.




Các bạn có nhớ năm đó, giai đoạn thiết kế, thực hiện bộ ảnh đã diễn ra như thế nào không? Kỷ niệm nào khiến các bạn nhớ nhất trong quá trình tham gia cuộc thi?

Ngay sau khi biết được vào vòng 2, chúng mình đã lên luôn ý tưởng cho bộ ảnh. Ý tưởng đầu tiên của lớp mình là những kiểu tạo hình quen thuộc với phong cách tuổi teen mà rất rất nhiều các bạn trẻ đã từng chụp, tuy nhiên chúng mình thấy nó chưa thực sự độc đáo và chưa mang một ý nghĩa cụ thể nào cả.

Lúc đấy chúng mình đã có ý định từ bỏ cuộc thi nhưng nhờ sự đoàn kết và quyết tâm của cả lớp thì chúng mình đã gấp rút lên lại ý tưởng và lên kế hoạch để thực hiện lại bộ ảnh. Ý tưởng thứ 2 được cả lớp tán đồng, đó là đưa tất cả những gì quen thuộc với đời sống giản dị, chất phác của người dân nông thôn miền gió Lào cát trắng Quảng Bình nhưng vẫn có chút gì đó mới mẻ của cuộc sống hiện đại cùng với xe đạp Thống nhất, dép tổ ong, dép lào, mũ cối, nón lá, chân đất quần xắn, những trò chơi dân gian… những gì bình dị nhất và điểm chấm phá đầy hiện đại ở đây chính là chiếc áo lớp của chúng mình.



Các bạn ấy còn tái hiện lại bức ảnh nhắng nhít trong bộ ảnh đạt giải Nhất nè.



Tất cả các bức ảnh dự thi đều do chúng mình tự tay bấm máy và chỉnh sửa, mặc dù không được lung linh như nhiều lớp khác nhưng đây lại là những khoảnh khắc hồn nhiên mà chúng mình ưng ý nhất.

Những ngày diễn ra cuộc thi cũng là lúc chúng tớ bận rộn với những bài kiểm tra cuối kì nhưng vẫn nhiệt tình kêu gọi vote trên facebook, nhờ cả bố mẹ kêu gọi các cô chú ở cơ quan, công ty vote cho chúng mình. Những câu hỏi như "Ngày nào bắt đầu vote con?" hay "Đã đưa ảnh lên để thi chưa?" làm chúng mình thực sự rất vui và đó cũng là động lực để bọn mình có thể đi hết chặng đường của cuộc thi.

Lúc nộp bài dự thi, các bạn có nghĩ lớp mình sẽ chiến thắng không?

Sau khi thực hiện xong bộ ảnh và post lên trang cá nhân dự thi của lớp, được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều người, không chỉ là các bạn đồng trang lứa mà còn cả các bậc phụ huynh, những lời comment tích cực làm chúng mình thêm phấn khích và chỉ hi vọng có một phần thưởng  nho nhỏ như giải ba chẳng hạn, chứ không bao giờ nghĩ chúng mình sẽ là quán quân năm ấy.


Các bạn đã "xử lý" phần thưởng của lớp mình như thế nào?

Với số tiền thưởng từ BTC cuộc thi thì lớp chúng mình đã có một chuyến du lịch cực đáng nhớ, có những khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa bên nhau để cùng có tinh thần thật tốt cho một năm học đầy vất vả cả hai kì thi quan trọng trước mắt. Và sau chuyến đi này thì tập thể lớp mình cũng hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và có thêm những tình bạn đẹp hơn trong lớp.

Ngoài ra lớp cũng đã có bộ áo lớp mới siêu đẹp với mặt áo là ảnh bìa của bộ ảnh "Nông thôn mới" được vẽ lại theo phong cách parody - là phần thưởng của năm đó. Qua đây, chúng mình cũng muốn cảm ơn BTC dành cho chúng mình những phần quà ý nghĩa này.




Tò mò không biết "Tôi Yêu Lớp Tôi" đã mang tới cho các bạn những điều gì?

Cuộc thi không những mang lại những phần thưởng hữu hình từ phía BTC mà còn mang lại những phần thưởng vô hình từ nhà trường, thầy cô và bạn bè. Chiếc áo lớp, cũng vì thế mà nổi bật hơn giữa sân trường, là niềm tự hào của mỗi thành viên khi mang áo lớp đến trường. Vui hơn nữa, có những cụ già nhắn gửi lời khen ngợi đến cho lớp, vì đã thể hiện rất thành công cái hồn của nông thôn mới. Chúng tớ cũng cảm nhận được rõ hơn, nụ cười và sự tự hào của thầy giáo chủ nhiệm. Chúng mình đã được nhiều người nhận ra khi mang chiếc áo lớp này. Đó thực sự là niềm hạnh phúc nhất trong quãng thời gian học cấp ba của cả lớp.


Tôi Yêu Lớp Tôi 2014 sắp quay trở lại với các bạn teen rồi đấy. Các "đương kim quán quân" TYLT có muốn chia sẻ bí quyết thành công cho các đội tham gia cuộc thi sắp tới không nhỉ?

Thật ra thì cũng không có bí quyết gì nhiều đâu nhưng theo quan điểm của chúng mình thì trước hết chiếc áo đồng phục của lớp các bạn phải mang được nét riêng và cá tính riêng của lớp mình. Hãy bàn bạc thật kĩ và cùng nhau thống nhất lại sau đó đưa ra một mẫu áo riêng cho lớp, đừng nên sao chép từ những mẫu áo khác đã có sẵn như vậy thì không thể tạo được một dấu ấn riêng cho tập thể lớp mình.

Và còn về bộ ảnh thì ngoài việc có được một cái máy ảnh tốt thì các bạn nên đầu tư cả phần ý tưởng cho bộ ảnh. Bộ ảnh nên có một ý tưởng chung và sau đó thì mỗi bức ảnh sẽ mang một màu sắc riêng để nói lên được cái ý tưởng chung đó. Các bạn nên chọn những ý tưởng có chiều sâu về mặt ý nghĩa cũng như những thông điệp mà các bạn muốn gửi gắm qua những bức ảnh. Và ngoài những bức ảnh thật đẹp thì đừng quên đầu tư câu chữ cho nhưng caption nhé, nó cũng đóng góp một phần không nhỏ cho cả bộ ảnh đấy, làm cho người đọc có thể hiểu hơn về nhưng gì mà các bạn muốn thể hiện.

Cuối cùng, chúng mình xin chúc cho các tập thể lớp thi TÔI YÊU LỚP TÔI năm nay sẽ thực hiện được những bộ ảnh thật đẹp và độc đáo! Chúc TÔI YÊU LỚP TÔI 2014 thành công!

Cảm ơn các bạn! Chúc tập thể cựu học sinh 11A1 sẽ luôn thành công dù ở bất cứ nơi đâu nhé!


Cùng xem những hình ảnh siêu nhắng nhít của các bạn ấy trong chiếc áo đồng phục đã mang đến chiến thắng năm 2012:










Ảnh: Đầu Tròn

Bạn biết gì chưa? Tôi Yêu Lớp Tôi sẽ mở cổng đăng ký tham gia cuộc thi vào ngày 15/4 này. Hãy truy cập website toiyeuloptoi.kenh14.vn để cập nhật chi tiết cuộc thi nhé!

Cảm ơn nhà tài trợ Nokia đã tài trợ độc quyền cho Tôi Yêu Lớp Tôi 2014!