Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê

Vic; Ảnh: Kiên Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/12/2012

Bẵng đi một thời gian không gặp, cô bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào và đặc biệt là đã trở nên dịu dàng, chín chắn hơn trước rất nhiều.

Chang Chen (nick name của Nguyễn Thu Trang) vốn được biết đến nhiều trong lòng teen Hà Nội sau khi đăng quang ngôi vị Á khôi Miss Việt Đức 2010, cô bạn cũng là em gái của diễn viên- MC nổi tiếng Đan Lê. Những tưởng Chang Chen sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như chị gái mình sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng cô nàng sinh năm 1993 này đã gác bỏ mọi thứ để thực hiện ước mơ du học của mình. Chang Chen hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành kinh tế của trường đại học NUS (National university of Singapore) rất nổi tiếng tại Singapore.

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 1

Chang Chen và chị gái Đan Lê.

Hiện tại, cô bạn đang có kỳ nghỉ và đã bay về Việt Nam cùng gia đình. Thật trùng hợp khi vào đúng thời điểm này, cuộc thi Miss Việt Đức 2012 cũng đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Bẵng đi 2 năm không gặp, Chang Chen vẫn rất dễ thương nhưng tỏ ra đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Cùng Kenh14.vn trò chuyện với cô nàng nhé!

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 2

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 3
Chang Chen có gương mặt nữ tính, hiền dịu hao hao chị gái Đan Lê của mình.

Chào Chang Chen, cảm giác về Việt Nam, gặp lại gia đình và bạn bè sau một thời gian dài thú vị chứ?

Tất nhiên rồi, cứ gần đến ngày được về nhà là mình nóng lòng đếm ngược từng ngày từng giờ để được gặp gia đình và bạn bè, mong được có bữa cơm gia đình mẹ nấu, mong được nhìn thấy cháu mình lớn đến đâu rồi, mong được thấy sự thay đổi của bạn bè và mong được hưởng cái rét Hà Nội. Vẫn là nơi mình sinh ra và lớn lên, vẫn là những con người thân quen, có những câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần nhưng cảm xúc chưa bao giờ là cũ, lúc nào cũng chỉ trực cười vỡ òa vì hễ cứ được gặp nhau làm vui rồi.

Chia sẻ đôi chút về cuộc sống và đặc biệt là công việc hiện tại của bạn bên đó được không?

Hiện tại, mình đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Quốc Gia Singapore NUS. Công việc học tuy có chút căng thẳng nhưng sau một khoảng thời gian mình đã dần thích nghi và cân bằng được giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa, giao lưu cũng như học hỏi được nhiều bạn sinh viên khác. Thời gian đầu mình cũng gặp nhiều thắc mắc và khó khăn nhưng mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ tận tình từ các anh chị khóa trên nên công việc khá suôn sẻ.

Về Việt Nam lần này, ngoài việc nghỉ ngơi và thăm lại họ hàng, Chang còn có kế hoạch gì khác không?

Đợt nghỉ đông lần này khá ngắn nên mình cũng không có ý định đi chơi xa, chủ yếu dành thời gian bên gia đình và bạn bè. Có thể mình sẽ học thêm một vài món ăn ngon, làm đồ handmade để tặng cho mọi người, đem lại niềm vui nho nhỏ nhân dịp Giáng sinh này chẳng hạn…nhưng mình nói là một chuyện thôi. (cười)

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 4

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 5

Cuộc sống tự lập đã giúp bạn học được những điều gì?

Từ bé mình đã được mẹ dạy phải biết tự lập nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì thay đổi nhiều. Mình có trách nhiệm với bản thân hơn, không có mẹ ở bên cạnh thì càng phải trân trọng những gì mẹ đã cho, từ sức khỏe cho đến những điều mẹ đã dạy bảo. Mình học được cách tự chi tiêu cho bản thân sao cho hợp lí; với những thứ mình rất muốn mua nhưng không phải chi tiêu cần thiết hàng ngày thì mình đi làm thêm, giúp các thầy cô làm project nhỏ trong trường rồi dành dụm, đến lúc mua được sẽ rất thích. Tuy mình không vất vả gì nhiều nhưng thấy thương mẹ hơn.

Hình như bạn không thích hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật?

Mình thích chứ, mình vẫn thích ca hát, thích đàn… nhưng hình như mình không có năng khiếu nhiều cho lắm. Tuy nhiên, mình vẫn thể hiện được niềm yêu thích của mình qua các cuộc thi và chương trình do sinh viên tổ chức. Có thể, đợt này về mình sẽ đi thu một vài bài hát mà mình yêu thích để tra tấn bạn bè mình..haha..

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi bạn có ngoại hình xinh xắn, lợi thế được biết đến từ trước và đặc biệt là có một người chị gái nối tiếng, vậy mà lại từ chối hầu hết các cơ hội, lời mời trong nghệ thuật?

Mỗi người mỗi năng khiếu riêng, mình biết được khả năng của mình đến đâu nên có lẽ mình sẽ chỉ tham gia một chút cho cuộc sống thêm sắc màu vậy thôi, hoặc có thể cái duyên với nghệ thuật của mình vẫn chưa tới nên cứ chờ xem nhé!

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 6

Có anh rể là một đao diễn nổi tiếng, anh rể có khi nào mời bạn vào phim của anh ấy chưa?

Nói nhỏ nhé “Bụt chùa nhà không thiêng” đâu. Mình đùa thôi, làm diễn viên cũng là một quá trình rèn luyện và không phải ai cũng làm tốt, phải có vai diễn và kịch bản phù hợp, chưa kể mình học xa nhà nên cũng chưa có cơ hội để thử sức.

Xinh xắn như vậy, chắc hẳn Chang có nhiều chàng trai “nối gót” lắm?

 “Nối gót” thì mình chưa thấy, chắc tại mắt mình kém rồi…

Vậy trong số đó bạn đã “bật đèn xanh” với ai chưa? 

Ngoài đường còn có cả các chú công an mà vẫn vượt đèn đỏ cơ mà, đâu cần chờ đen xanh haha…Mình đùa thôi, nếu đủ kiên nhẫn chờ thì đèn sẽ chuyển xanh ngay thôi mà…

Cảm ơn Chang vì những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 7

Gặp lại Chang Chen - cô em gái đáng yêu của MC Đan Lê 8