Gặp giải nhất Teen model 2010 - nữ sinh 15 tuổi và cao... 1,75m

Tammi; Ảnh: Đức Huy, Theo 00:02 26/09/2010

Cô bạn này vừa giành giải nhất cuộc thi Teen Model 2010 đấy.

Vòng chung kết cuộc thi Teen Model 2010 diễn ra vào tuần trước. Giải nhất được xướng tên, Phạm Thị Ngọc Quý, 15 tuổi sở hữu chiều cao 1m75 giành được danh hiệu xứng đáng trước sự thán phục của đông đảo người xem. Khác với vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu kì trên sàn diễn thời trang, gặp Qúy sau cánh gà làm quen với cô bạn rất dễ dàng, Quý thân thiện và cởi mở chia sẻ về những đam mê, dự định về tương lai và cả những quan điểm khá thú vị về cuộc sống nữa. Cùng chúng tớ trò chuyện với gương mặt Teen Model mới đầy triển vọng Ngọc Quý nhé!
 
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Quý
Sinh năm: 1995
Cao: 1m75 Nặng: 52kg
Lớp 10 - Trường: PTTH Phước Long
Hoạt động: Người mẫu công ty PL
Giải vàng Teen Model 2010
Giải Nhất tuổi Hồng báo Mực Tím
 
Quý sở hữu khuôn mặt xinh xắn và chiều cao "khủng" 1m75cm.

Chào Quý, sau khi đạt giải nhất cuộc thi Teen Model (do công ty người mẫu PL tổ chức), cảm giác của bạn thế nào?

Rất vui, mình khá bất ngờ, vì ban đầu chỉ nghĩ là tham dự cho vui thôi, không ngờ lại đạt giải cao như vậy.

Có một chiều cao “Khủng” như vậy, bạn có nghĩ mình có đặc biệt hơn các bạn cùng trang lứa không?

Ban đầu thì Quý rất ngại, vì mình cao quá, đi đâu ai cũng chú ý, đặc biệt là ở trường, khi xếp hàng mình luôn phải đứng sau cùng, đứng sau cả các bạn trai, cả trường ai cũng ngoái nhìn, riết rồi mình nổi tiếng là cô gái luôn đứng sau cùng luôn, ban đầu mình thấy rất ngại…nhưng việc này lặp lại hàng năm nên bây giờ cũng bình thường luôn rồi.

 Học tốt tại trường và hoạt động ngoại khóa giúp Quý có thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Bạn đến với các hoạt động thời trang như thế nào nhỉ?

Ah, như mình đã nói, ban đầu khá là ngại ngùng khi bị nổi bật giữa toàn trường, cùng thời điểm đó, mình có người bạn hay tham gia các hoạt động thời trang tại các công ty người mẫu tại Sài thành, bạn ấy đã rủ mình cùng tham gia, nhưng chỉ là những ngày cuối tuần và ngoài giờ học.

Bạn có được gia đình và bạn bè ủng hộ không?

Có chứ, ba mẹ và các anh mình rất ủng hộ, quan điểm của gia đình là muốn mình theo nghề người mẫu sau khi đã tốt nghiệp cấp 3, song song với việc học Đại Học là các hoạt động thời trang mà mình yêu thích.

 Luôn nổi bật tại lớp học vì có chiều cao vượt cả các bạn trai.

Bạn dự định sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp chứ?

Đây cũng là nghề nghiệp mà mình muốn hướng đến đấy, ba mẹ và người thân cũng ủng hộ mình rất nhiều, cộng thêm đam mê và lợi thế chiều cao nữa, mình sẽ luôn cố gắng khi có cơ hội.

Bạn có nghĩ là xã hội đang có định kiến về nghề người mẫu và bạn không sợ điều đó?

Mình cũng đã nghe rất nhiều về những ý kiến như vậy, có người cho rằng, tham gia sớm các hoạt động ngoại khóa sẽ làm ảnh hưởng đến việc học, các hoạt động trình diễn trên sân khấu cùng đàn chị sẽ làm mình lớn hơn so với tuổi thực.

Nhưng quan điểm của mình lại khác. Việc học tốt tại trường sẽ cho mình những kiến thức vững chắc, là nền tảng để mình nhìn nhận những vấn đề cũng như cách ứng xử trong cuộc sống tốt nhất. Còn các hoạt động xã hội sẽ giúp mình có thêm bạn bè và có thêm kinh nghiệm sống. Hơn nữa các hoạt động thời trang lại là đam mê nữa, mình tin rằng mình đủ bản lĩnh để có thể học tập tốt trong mọi môi trường.

Trước khi làm bất cứ điều gì, mình suy nghĩ rất kĩ càng và cũng tham khảo ý kiến gia đình mình nữa, chắc chắn là mình sẽ không hối hận vì những gì mình đã chọn.

Ước mơ được theo đuổi và trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Ngoài sở thích chụp ảnh thời trang, Quý còn có sở thích nào khác không nhỉ?

Ngoài sở thích tham gia các hoạt động trình diễn thời trang, mình cò có khả năng vẽ nữa, mình thích học vẽ, cũng từng tham gia các cuộc thi tại trường và quận, có lẽ sau này mình sẽ thi vào trường ĐH về đồ họa và mỹ thuật.

Bạn có nghĩ mình có lợi thế về chiều cao và sắc đẹp thì sẽ luôn có những cơ hội tốt hơn các bạn khác không?

Bản thân mình cũng chưa nghĩ đến việc này, trước giờ chỉ lo học tại trường rảnh thì tham gia các hoạt động xã hội và thời trang. Nếu tự nhận mình xinh đẹp hay tài giỏi thì có lẽ là mình không dám đâu, cái này phải để mọi người công nhận, hơn nữa, mình cho rằng hình thức không phải là điều quan trọng nhất, tâm hồn và tính cách mới là điểm đến và lưu giữ những người bạn.

Cho nên quan điểm của mình là phải luôn biết cố gắng phấn đấu, bồi dưỡng tài năng, chăm chỉ luyện tập… thì thành công sẽ đến với những ai kiên trì.

Rất tự hào khi sở hữu đôi chân dài, nhưng lại sợ môn thể dục tại trường.
 
Bạn có dự định tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn hơn nữa không?
 
Có chứ, mình cũng muốn tham gia nhiều để thử sức và có thêm nhiều bạn nữa.
 
Bí quyết để có một chiều cao lí tưởng như Quý là gì nhỉ? Bạn làm thế nào để giữ được vóc dáng?
 
Quý may nắm được sở hữu chiều cao nhờ gen di truyền nên cũng không có bí quyết gì đặc biệt cả, Quý được mẹ thường xuyên ép uống sữa tươi và trái cây.
 
Thế Quý có luyện tập thể thao không?
 
Ai gặp mình cũng nghĩ là mình chơi thể thao rất siêu vì có lợi thế chiều cao, nhưng thực ra, mình chơi thể thao kém lắm, trong các môn học thì môn thể dục là môn mà mình sợ nhất đấy.
 
 
Luôn cố gắng học thật tốt để đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm cấp 3.
 
Dự định cho tương lai gần nhất mà bạn đang thực hiện là gì vậy?
 
Dự định của mình là học thật tốt tại trường, trở thành học sinh giỏi trong 3 năm học cấp 3, học thêm tiếng Anh, vẽ và tham gia các hoạt động về teen model nữa (cười).
 
Cám ơn Quý về những chia sẻ trên.