Gặp hai bạn trẻ giúp mẹ quét rác “gây sốt” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 03/05/2014

Những hình ảnh đôi bạn trẻ giúp mẹ quét rác xuất hiện trên mạng trong dịp nghỉ lễ vừa qua đã khiến nhiều người cảm động.

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau bức ảnh ghi lại một nữ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc lúc tối muộn và một đôi bạn trẻ đi theo sau. Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh thì khoảnh khắc này được ghi lại trên con phố Tạ Hiện – Hà Nội trong đêm 30/4 vừa qua. Nữ công nhân vệ sinh đẩy xe rác và theo sau là một đôi nam nữ trẻ dùng chổi, xẻng quét rác bỏ vào xe.

Cũng theo chủ nhân bức ảnh – người vô tình ghi lại được khoảnh khắc này - thì người thanh niên mặc áo trắng trong ảnh chính là con trai của nữ công nhân kia, còn cô gái đi cùng là bạn gái của cậu. Với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bức ảnh tưởng chừng khá đơn giản này được lan truyền một cách chóng mặt trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội với những lời ca ngợi, cảm phục dành cho đôi bạn trẻ.




Những hình ảnh này đang được cộng đồng mạng chia sẻ "nhiệt tình" bởi ý nghĩa cao cả mà chúng mang lại.

Đứng ở góc độ khách quan mà nói, hành động của cặp nam nữ này mang nhiều ý nghĩa cao cả. Đó là lòng hiếu thảo của một người con trai dành cho mẹ, thể hiện qua hành động giúp mẹ nhặt rác – một công việc tiếp xúc với rác thải mà chắc hẳn ai cũng có đôi chút ngần ngại, là tình yêu hiếm có của cô gái dành cho chàng trai vượt qua cả những giá trị vật chất khác trong xã hội hiện đại, thực tế và nhịp sống hối hả bây giờ khi chấp nhận “hy sinh” kỳ nghỉ lễ để phụ giúp mẹ của người yêu. Fanpage đầu tiên đăng tải 2 bức ảnh này đã bình luận: “Nếu câu chuyện này là thật thì quả là hiếm có. Có người yêu mà ngày 30/4 – 1/5 chẳng thèm đi chơi, vẫn phụ giúp mẹ công việc mệt nhọc này... phải nói là chàng trai quá đỉnh. Nhưng đúng ra bạn gái của cậu ấy còn tuyệt vời hôm đó. Bởi vì dù họ đứng trong bóng tối góc khuất bên lề giữa thành phố bụi bặm này, nhưng người ta dễ dàng nhận thấy hiện lên ánh sáng lấp lánh chói lòa của sự yêu thương lớn lao của cô ấy dành cho anh. Một tình yêu gạt đi hết mọi gian truân trắc trở, mọi khó nhọc của cuộc đời để tồn tại”.

Ngay lập tức, chúng tôi đã túc trực trên khu phố Tạ Hiện để tìm gặp đôi bạn trẻ giúp mẹ quét rác đang được cộng đồng mạng “săn đón” này. Không quá khó để chúng tôi gặp được Lương Tuấn Vũ và Đỗ Thị Dung – tên thật của đôi bạn trẻ giúp mẹ quét rác. Bởi lẽ theo chia sẻ của người dân lâu năm ở khu phố, đêm 30/4 hôm đó không phải là đêm duy nhất mà Vũ và Dung giúp mẹ nhặt rác mà hành động đẹp này diễn ra một cách rất thường xuyên. Hầu như đêm nào cũng vậy, cứ tới lúc con phố được mệnh danh là phố “ăn chơi” của Hà Nội tắt đèn là hình ảnh chàng trai cùng bạn gái xinh xắn đi theo nhặt rác phụ giúp nữ công nhân vệ sinh lại xuất hiện.


Dung và Vũ đều là những bạn trẻ sống trong xã hội hiện đại nhưng vẫn rất tình cảm và biết quan tâm.

Gặp cặp đôi này trong một buổi chiều Hà Nội đầy nắng, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là cả 2 bạn đều còn rất trẻ (sinh năm 1994). Lương Tuấn Vũ là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Du Lịch và đang trong thời gian thực tập. Cậu bạn cùng gia đình đang sinh sống tại Long Biên – Hà Nội, dưới Vũ còn 1 em trai đang học lớp 9, bố mẹ Vũ đều là công nhân vệ sinh môi trường. Còn Đỗ Thị Dung sinh ra tại Ninh Bình, là con út trong 1 gia đình có 5 anh chị em. Dung đã tốt nghiệp khoa nấu ăn trườngajtrung cấp nghề Hoa Sữa và hiện đang làm nhân viên của một khách sạn tại Hà Nội. Bên cạnh đó, cô bạn cũng làm thêm tại một nhà hàng của Pháp trên phố Lương Ngọc Quyến (giáp với phố Tạ Hiện). Cả 2 đều là những người khá hòa đồng, gần gũi và thân thiện nên khi chúng tôi ngỏ lời thực hiện bài phỏng vấn, 2 người đã vui vẻ chấp thuận. 

Sẽ đầy đủ hơn nếu bài viết này có sự xuất hiện của người nữ công nhân vệ sinh môi trường - mẹ của Lương Tuấn Vũ. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, bác D. đã từ chối xuất hiện cũng như nhắc tên trong bài viết. Mặc dù vậy, bác vẫn luôn nói về những người con của mình với đôi mắt sáng lên niềm tự hào.

Tuy bị chụp ảnh "lén" rồi vô tình nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhưng cả Dung và Vũ đều cảm thấy sự tình cờ này khá bất ngờ và thú vị, sau đó cũng có đôi chút vui vui khi được chú ý và hành động được tôn vinh, một số bạn bè thân của 2 người cũng nhận ra dù hình ảnh được chụp về đêm khuya, không hề rõ mặt.

“Mình thấy trong lúc người ta tàn cuộc chơi, đóng cửa về nhà thì mẹ mình vẫn lầm lũi quét nhặt từng mảnh rác. Mẹ mình cũng lớn tuổi, giờ giấc làm việc lại rơi vào đêm hôm nên mình quyết định thu xếp thời gian ra phụ giúp mẹ. Trước đây còn đi học thì không được thường xuyên, nhưng vì giờ đang thực tập nên hầu như ngày nào mình cũng có mặt tại con phố này.” – Vũ chia sẻ khi được hỏi về việc phụ giúp mẹ nhặt rác ngoài phố lúc nửa đêm. Chàng trai cũng chia sẻ thêm rằng người ta cứ nghĩ công nhân vệ sinh môi trường sẽ có thu nhập cao (vì tính độc hại tới sức khỏe) nhưng thực ra chỉ ở mức đủ sống thôi, hơn nữa còn rất vất vả. Thông thường, một ca làm việc bắt đầu từ 5h chiều, Vũ và bạn gái có mặt để phụ giúp vào khoảng 10h30 -11h và phải làm việc liên tục cho tới 1h30 sáng, hôm muộn nhất là hơn 2h sáng. 





Khi được hỏi về tính chất công việc khá vất vả, lại thường xuyên phải tiếp xúc với rác thải, Vũ bộc bạch: “Đúng là công việc này không phải ai cũng làm được, nhất là khi ở phố này bán đồ ăn, hải sản nên nhiều lúc bốc mùi rất khó chịu. Không chỉ là nhặt rác vào xe, còn phải chuyển rác đến xe tải lớn, mà cứ hễ ai đi qua lại phải chạy thật nhanh. Nhưng mình cũng quen dần rồi, vật dụng gắn bó với mình là chiếc khẩu trang, khi nào không chịu nổi thì chạy ra chỗ khác một lúc rồi vào làm tiếp.”

“Thật ra mình không ngại mọi người, kể cả bạn bè mình biết rằng mình làm việc nhặt rác. Đây là một công việc có ích mà. Trước đây khi còn nhỏ, cũng có một vài bạn trêu chọc về công việc của mẹ mình, nhưng lớn rồi nên suy nghĩ cũng khác, đó không phải việc mình bận tâm nữa.” – Vũ cho biết thêm.

Dung và Vũ quen nhau khá tình cờ và cũng khá đặc biệt, đó là Dung quen… mẹ của Vũ trước. Chuyện là Dung làm tại một nhà hàng trên phố và thường xuyên mang rác thải ra xe của mẹ Vũ đổ. Lâu ngày thành quen mặt và quý mến (Dung gọi mẹ của Vũ là mẹ nuôi) nên bác mời Dung về nhà chơi. Ban đầu cô bạn cũng ngại nhưng rồi trong một lần đi khám sức khỏe ở gần nhà Vũ, cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 người đã diễn ra. Sau đó, Vũ lại hay ra giúp mẹ nhặt rác nên chuyện tình cảm của cặp đôi này nảy nở từ đó.

Dung chia sẻ: “Thật ra công việc của mình khá nhàn, chỉ ngồi trong nhà thôi mà cứ thấy bác lớn tuổi đi nhặt rác vất vả nên mình áy náy lắm. Mình cũng chỉ đi theo sau dùng xẻng hót rác vào thôi chứ cũng không giúp gì được nhiều. Còn nói về chuyện tình cảm thì thú thực là lần đầu gặp mình không có cảm xúc gì đâu, nhưng lâu dần thấy Vũ là người sống tình cảm, biết quan tâm nên thích từ lúc nào không biết.” (Cười)






Là con gái, lại chấp nhận làm công việc nặng nhọc và có ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là lại sớm khuya nên một số bạn bè của Dung cũng khuyên rằng không nên làm nữa. Nhưng cô bạn lại cho rằng việc mình làm chỉ đơn giản là giúp đỡ một cách nhẹ nhàng thôi chứ không có gì quá lớn lao. Còn việc giờ giấc thì hiện tại, Dung thuê nhà trọ ở gần nhà Vũ nên 2 người có thể đi về cùng nhau được.

Nếu có theo dõi trên các diễn đàn thì chắc hẳn ai cũng thấy có nhiều bình luận vui rằng Dung là “gấu cần được đưa vào sách đỏ”, bởi lẽ trong xã hội ngày nay, khi mà những giá trị vật chất luôn được đặt lên cao, con gái thường chọn yêu những anh chàng giàu có thì việc một cô gái chấp nhận phụ giúp mẹ của bạn trai làm công việc dọn vệ sinh môi trường thật quá hiếm gặp. Nói về điều này, Dung chia sẻ: “Đúng như bạn nói, nhiều bạn trẻ hiện nay chạy theo vật chất mà bỏ quên đi những giá trị sâu sắc hơn, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Hơn nữa mình thấy hành động của mình không có gì quá to tát hay lớn lao tới mức thành “của hiếm” như một số người nói cả, chỉ là thấy việc nên làm thì làm thôi mà.”

Tính tới nay, cặp đôi đã chính thức hẹn hò được 6 tháng và chưa một lần nào giận nhau quá nổi… 1 ngày. Nói tới việc khi các cặp đôi khác “tay trong tay” đi chơi trong dịp nghỉ lễ mà mình thì phải đi làm, cả 2 đều cho rằng không coi đó là vấn đề mà việc làm đó là tự nguyện, không gượng ép: “Thật ra vì cả 2 đều khá bận làm và học nên cũng không có nhiều cuộc hẹn hò, đi xem phim hay ăn uống như các cặp đôi khác đâu. Thời gian gặp nhau của bọn mình chính là lúc giúp mẹ vào các buổi tối đó thôi. Vậy nên dịp nghỉ này đối với bọn mình cũng không có gì quá khác cả.”




Tuy là con gái nhưng Dung không ngại làm những công việc liên quan tới rác thải và các chất độc hại.


Vũ chia sẻ rằng mình thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có một cô bạn gái như Dung.

Có thể nói, hành động của Dung và Vũ như một tấm gương cho “người tốt việc tốt” không dễ dàng gì tìm thấy trong xã hội hiện nay. Đó không chỉ là lòng hiếu thảo, tình cảm dành cho cha mẹ mà còn là minh chứng của một tình yêu đẹp, xuất phát từ trái tim và không bị chi phối bởi những giá trị vật chất thực dụng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Dung và Vũ vội vã lên xe để kịp giờ làm tại cơ quan và để đến tối lại có thể tiếp tục giúp mẹ trên khu phố mà khi nhắc tên, người ta vẫn thường nhớ tới với những quán ăn nổi tiếng, những quán cafe nhạc sống hấp dẫn hay những club sôi động vào dịp cuối tuần.

Ảnh: Đầu Tròn