Gặp cô nàng "em út" xinh xắn trong Top 20 Miss Teen

Lazy Panther, Theo 00:01 01/11/2010

Sở hữu số báo danh cực cực đẹp 999, lại là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 20 Miss Teen 2010, hãy cùng nghe cô “em út” trong các Miss Teen tham dự vòng chung kết Miss Teen năm nay chia sẻ cảm xúc của mình nhé!

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số báo danh: 999

Sinh ngày: 09/09/1994

Đang học: lớp11D1 trường THPT Phan Huy Chú

Tài năng: Múa, diễn xuất trước ống kính.

Sở thích: Trượt patin, dạo phố, chụp ảnh, mua sắm, ăn kem

Các hoạt động đã từng tham gia: Đóng bộ tứ 10A8, người mẫu tóc Davines, tham gia các hoạt động của trường lớp.


Chúc mừng Nhung, cảm giác là Miss Teen trẻ tuổi nhất trong 20 gương mặt teen đến với vòng chung kết toàn quốc lần này chắc phải đặc biệt lắm nhỉ?

Cực kì là bất ngờ luôn, Nhung hoàn toàn không biết mình được lọt vào top 20 cho đến khi được một người bạn thông báo,lúc đấy mình gào thét ầm ĩ cả nhà lên, rồi gọi điện thông báo ngay cho bố mẹ,thầy cô giáo, mọi người nhiệt tình chúc mừng làm mình thấy cảm thấy rất hạnh phúc. Nhung còn có cảm giác mình khá may mắn khi mình có cơ hội tiến sâu như vậy khi có rất nhiều thí sinh xuất sắc trong vòng chung kết lần này, có lẽ nhờ số báo danh khá đẹp 999 đã giúp mình suôn sẻ vượt qua vòng loại đến top 100 đến top 20 bây giờ (Cười)


Xuất hiện cực kì ấn tượng trong phần thi tài năng với vai diễn “Xúy Vân giả dại”, một vai diễn khó ngay cả với những diễn viên chuyên nghiệp, tại sao Nhung lại chọn thể hiện một vai diễn khó như vậy ?

“Xúy Vân giả dại” là một trích đoạn chèo cổ bọn mình được học trong chương trình giáo khoa lớp 10, Nhung rất ấn tượng với nhân vật Xúy Vân trong văn học, đây là một nhân vật có thể nói là độc đáo cả một không hai trong văn học Việt Nam. Bên cạnh đó vở “Xúy Vân giả dại” còn mang rất nhiều nét văn hóa cổ truyền nên mình quyết định thể hiện mình với nhân vật Xúy Vân để truyền tải vở chèo này đến cho các bạn trẻ.

Ngoài ra vai diễn Xúy Vân còn phải thể hiện nhiều khả năng cùng lúc như: múa, hát, diễn xuất. Nhung đã rất băn khoăn khi phải chọn một tiết mục để thi tài năng để làm thế nào thể hiện hết khả năng của mình trước BGK, lúc đó mình chợt nghĩ “tại sao không thể hiện hết tất cả các khả năng đấy trong cùng một tiết mục nhỉ, và mình đã quyết định chọn vở “Xúy Vân giả dại” làm phần thi tài năng của mình. 

Thể hiện một vở chèo phức tạp như vây, Nhung chuẩn bị cho mình như thế nào ?

Thực ra mình không có nhiều thời gian để luyện tập, ở trường bọn mình học bán trú nên mình chỉ có thời gian buổi tối ở nhà để tập luyện, mà buổi tối thì ai dám cười ré lên như vậy, nên lúc tập mình chỉ dám cười nho nhỏ thôi (Cười) Còn phần lớn thời gian mình dành để học thuộc lời thoại, may mà lên sân khấu cũng không quên đoạn nào cả (Cười)

Nhung có học hỏi gì qua các vở diễn “Xúy Vân giả dại” trước không ?

Trước vòng chung kết, Nhung chỉ mới một lần được xem vở diễn trên mạng, trước đó thì lớp Nhung có một lần diễn vở chèo “Xúy Vân giả dại” trên trường nhưng lần đó Nhung diễn vai Xúy Vân lúc khôn ngoan còn một bạn cùng lớp Nhung diễn vai Xúy Vân giả dại. Đến khi vào vòng thi tài năng thì Nhung quyết định thể hiện một Xúy Vân điên dại thực sự, theo cảm nhận của mình, có thể còn có chút điên dại hơn các vai diễn trước nữa.


Nhập vai điên dại xuất sắc trên sân khấu như vậy, ngoài đời đã ai bảo Nhung giống Xúy Vân chưa ?

(Cười) Rất nhiều bạn bè Nhung xem xong vở diễn đều bất ngờ trước sự điên dại của sân khấu, nhưng ở bên ngoài thì mình vẫn chỉ là một teen bình thường thôi. Vui nhất là sau phần thi tài năng, trước đây nhiều miss teen nhận ra mình qua số báo danh 999, bây giờ khi gặp nhau mọi người đều gọi mình là Xúy Vân đấy.


Bên cạnh vai diễn độc đáo, kỉ niệm nào Nhung nhớ nhất tại vòng loại khu vực ?

Nhiều kỉ niệm lắm, nhưng mình nhớ nhất là làm quen với chị Đoàn Dạ Ly, 2 chị em giống nhau đến mức trong khi luyện tập chuẩn bị cho đêm Cuxi night, nhiều bạn Miss Teen khác liên tục nhầm 2 chị em với nhau đến mức bọn mình phải tìm xem ai mà giống mình thế. Thậm chí bố mình khi xem biểu diễn còn nhầm chị Ly với mình, khi một người bạn thì chụp ảnh chị Ly và tag tên mình vào, khi xem mình còn nghĩ đấy là mình, đến khi chuyển qua ảnh khác thấy đó không phải là chiếc quần mình mặc hôm biểu diễn mới biết mình nhầm. (Cười)

Sắp tới, Nhung sẽ có 2 tuần tập trung cho vòng chung kết với các miss teen khác, bạn chuẩn bị tinh thần cho vòng chung kết này thế nào ?

Mình cũng đã xin phép và sắp xếp công việc ở trường để tham gia vòng chung kết, nhưng Nhung còn phải chuẩn bị nhiều để thể hiện thế nào để xứng đáng là một trong top 20 Miss teen, rất may là mình còn có gia đình và bạn bè luôn ở bên cạnh để giúp sức. Nhung còn sợ đến lúc chia tay nữa, sau 2 tuần ở cùng nhau chắc chắn bọn mình sẽ có rất nhiều kỉ niệm, mình sợ đến hết chung kết không làm sao chia tay được các thí sinh khác mất .


Cảm ơn Nhung và chúc cô “em út” Xúy Vân của vòng chung kết Miss Teen lần này có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong vòng chung kết Miss Teen sắp tới !