Gặp cô chị 17 tuổi của Jazi - bé "dễ thương nhất Việt Nam"

Xukk; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 25/05/2010

Phương My 17 tuổi, là chị họ của Jazi và đang du học ở Mỹ. Chính cô bạn đã quay và up clip <a href="http://kenh14.vn/c14/t2/2010052108371121/be-duoc-cho-la-de-thuong-nhat-viet-nam-hat-co-gai-trung-hoa.chn?box=1231" target="_blank">“Cô gái Trung hoa”</a> của Jazi – gây sốt cộng đồng teen Việt trong mấy ngày qua. Điều thú vị là hai chị em rất giống nhau.

Trong vài ngày qua, sau khi chúng tớ giới thiệu về clip “Cô gái Trung Hoa” trên Youtube của cô bé 4 tuổi Jazi (tên thật là Jazlin), cô bé đã thực sự trở thành hiện tượng. Tìm kiếm thêm thông tin của bé, chúng tớ đã liên lạc được với tác giả quay và up clip này lên Youtube – một cô bạn tên là Phương My, 17 tuổi. My hiện đang du học ở Mỹ và chính là chị họ của Jazi.

Cùng trò chuyện với Phương My để biết thêm về câu chuyện của clip“Cô gái Trung Hoa” nhé.




Phương My và Jazi có những nét rất giống nhau nhỉ?

Lê Phương My

Nickname: Clê My

Sinh năm 1993

Cựu học sinh trường Phạm Hồng Thái, HN.

Hiện đang học tại trường Cardinal Mooney Catholic High School, thành phố Marine, bang Michigan, Mỹ.



Phương My

Hi My, theo những gì chúng mình biết thì bạn chính là tác giả của clip này. Bạn có thể giới thiệu về mình và về clip không?

Giới thiệu một chút về quan hệ của mình và bé Jazi nhé. Bà nội của mình là chị ruột của ông ngoại bé Jazi. Khi mình sang Mỹ du học (cách đây gần 1 năm), bố mẹ có gửi mình cho cô chăm sóc (cô chính là mẹ của Jazi). Mỗi dịp cuối tuần hay kì nghỉ, mình thường về nhà cô ở và chơi đùa cùng bé. Chị em mình rất thân nhau.

Mình phát hiện ra là Jazi rất thích hát và hiếu động, bé nhảy cũng đẹp nữa. Vì thế trong một lần hứng lên, mình đã để bé hát bài “Cô gái Trung Hoa” rồi quay clip và up lên Youtube. Mình up clip từ cách đây một tháng rồi, nhưng bây giờ thì mọi người đã biết đến nó.


Bé Jazi mới có 4 tuổi mà đã có thể hát và biểu diễn đầy tự tin. Bé học bài hát đó như nào vậy?

À buồn cười lắm. Khi ngồi trong xe ô tô với mẹ thì mẹ của Jazi hay bật bài hát “Cô gái Trung Hoa”, bé nghe nhiều rồi hát theo nên thuộc. Tới khi bé hát lại thì cả nhà bị bất ngờ luôn í.


Clip Jazi hát "Cô gái Trung Hoa" ngay trong xe ô tô. Tiếng một người đệm cho Jazi chính là dì của cô bé đấy.

Ông ngoại của Jazi là nhạc trưởng và từng là giám đốc của dàn nhạc giao hưởng Nhà Hát Lớn Việt Nam. Bà của bé cũng là nghệ sĩ violon cello. Họ hàng nhà mình có rất nhiều người là văn nghệ sĩ. Có lẽ vì thế mà Jazi rất có năng khiếu âm nhạc.

Bé còn thuộc rất nhiều bài hát, cả Anh cả Việt nữa cơ.

Dường như ba mẹ của cô bé rất chú ý đến việc dạy tiếng Việt cho Jazi?

Đúng vậy đấy. Jazi đã được về Hà Nội thăm ông bà họ hàng hai lần rồi. Ở nhà thì mẹ rất chú ý dạy Jazi tiếng Việt. Bé dùng tiếng Việt thông minh và lém lỉnh đến nỗi nhiều khi nói chuyện với mẹ, mà mẹ bị bất ngờ luôn.

Nhà Jazi theo đạo Phật. Có một lần bé Jazi lễ Phật với mẹ xong, mình hỏi là Jazi xin Phật gì đấy. Bé nói bé xin để được về Việt Nam chơi. Hè này, Jazi cũng sẽ về Việt Nam thăm ông bà.

À Jazi còn có tên tiếng Việt là Tuệ Mỹ, tên rất hay phải không?

Bạn và mọi người trong nhà có bất ngờ khi clip của Jazi rất được hâm mộ tại Việt Nam không?

Mình thì không. Vì mình cũng đoán từ trước rồi. Mình hay đùa với bé và mọi người trong nhà là không sớm thì muộn thôi. Thông minh, lém lỉnh, xinh xắn, nên ai cũng thiện cảm và thích bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Bố mẹ bé thì bất ngờ, nhưng không có ý kiến hay cấm cản gì cả. Vì ca hát nhảy múa là sở thích của trẻ con, phải hiếu động thế thì mới là trẻ con chứ, lớn lên mới có những ký ức đẹp.

Mọi người chỉ hơi buồn khi đọc một số comments trên Youtube, nói gia đình không giáo dục bé, để bé nhảy nhót thái quá rồi hát bài người lớn. Họ đâu có biết rằng, ở nhà mọi người quan tâm giáo dục và để ý tới sự phát triển của bé thế nào đâu.

Có ai nói Phương My và Jazi rất giống nhau chưa?

(cười) Nhiều người nói vậy lắm. Nhưng mình không xinh bằng bé được đâu, hihi.

Mời các bạn cùng ngắm thêm một số hình ảnh rất dễ thương của hai chị em Phương My và Jazi nhé.








Phương My rất kute
















Zazi siêu nhí nhảnh và đáng yêu