Gặp chàng trai đang "nổi như cồn" với teen Sài Thành nhờ vai diễn... cô giáo Khánh

K.T; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 22:13 07/06/2015

Một bà cô cực "nhoi", đôi khi lại hơi quá lố, nhưng với tình thương và quan tâm học trò đã khiến cô giáo Khánh được rất nhiều người yêu mến. Nhưng cô giáo Khánh ở ngoài đời lại là một anh chàng cực kỳ khác.

Duy Khánh là một chàng trai khá nổi tại Sài Gòn. Từ lâu, anh chàng Duy Khánh đã được rất nhiều các bạn trẻ thích xem các sản phẩm như clip ngắn, phim hài trên mạng biết đến qua nhiều vai diễn. Nhưng gần đây, Duy Khánh lại được yêu mến và thành công hơn nhờ vào nhân vật cô giáo Khánh siêu hài hước trong chuỗi clip ngắn được phát định kỳ trên mạng, với tổng số lượt view hơn 6 triệu từ 6 clip đã được tung ra. Như một hiện tượng mới, Duy Khánh nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận và giờ đây, cậu gần như trở thành một trong những gương mặt sáng giá trong số các diễn viên phim ngắn và hài trẻ tuổi tại Sài Gòn.

Một trong những clip nổi tiếng của cô giáo Khánh



Tạo hình khó đỡ của Cô giáo Khánh.

Tuy nhiên, chặng đường để có được thành công như ngày hôm nay của Khánh cũng lắm trắc trở. Từ một diễn viên quần chúng mà không ai chịu nhận, cho đến khi có được một vai nhỏ trong sự nghiệp đã tốn hết của cậu gần 2 năm. Đến khi thích nghi được với môi trường làm việc và dần có được nhiều vai diễn thì cũng là lúc Khánh nằm liệt suốt hơn 3 tháng vì bệnh tim. Như một đứa trẻ, Khánh đã phải tập ăn, tập nói, tập đi lại,... vô cùng vất vả nhưng vẫn cố gắng đeo đuổi con đường nghệ thuật của mình mặc dù đến nay, cậu vẫn chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp về diễn xuất nào. 

Một con đường nghe qua quả thật có chút khó khăn! Nhưng chính sự khó khăn và khó tin đó đã giúp cậu thành công và có được một lượng fan nhất định tại TP.HCM nhờ những vai diễn "khùng" nhưng đáng yêu vô cùng.


Tuy còn trẻ và vào nghề không bao lâu, nhưng Duy Khánh đã được rất nhiều bạn trẻ tại Sài Gòn yêu thích.

Profile

Họ và tên: Nguyễn Hữu Duy Khánh

Ngày sinh: 4/01/1994

Cựu học sinh trường: THPT Ngô Thời Nhiệm

Các hoạt động nghệ thuật:

- Đang thành công với vai diễn Cô giáo Khánh.

- Từng tham gia rất nhiều các clip ngắn và được cộng đồng mạng yêu thích: Giọng hát thiệt, Kính vạn bông,...

- Tham gia các phim truyền hình/điện ảnh: Náo loạn học đường, Gia đình ngũ quả, Chuyện tình những bà nội trợ,...




Chào cô giáo Khánh. Bạn có ngại không khi ở ngoài đời mà mọi người vẫn chào hỏi bạn với cái tên này?

Tại sao Khánh phải ngại khi đó là vai diễn của mình cơ chứ!? Trước đây từng có rất nhiều bạn cứ gặp mình là bảo "Cô giáo Khánh ơi. Cô giáo Khánh kìa" nên thành ra mình cũng quen cả rồi. Thậm chí mình còn vui, chứ chẳng có gì phải ngại ở đây cả.

Thế nguyên do gì đã khiến Duy Khánh nam tính như thế lại trở thành một bà cô khó tính, điệu đà và rắc rối?

Cách đây gần 1 năm, nhân dịp mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam thì Khánh có nhận được lời mời tham gia trong clip ngắn nói về những câu nói bất hủ của thầy cô giáo. Lúc đầu đây chỉ là 1 đoạn clip với dự kiến quay trong vài phút, kịch bản tương đối dễ, về nhân vật thì Khánh đã từng phải giả gái nhiều rồi nên thành ra cũng bình thường. Vì thế Khánh mới đồng ý nhận lời vào vai cho nhân vật này. Và câu chuyện sau đó mới vui các bạn à.

Những câu nói bất hủ của thầy cô - đây cũng là clip đầu tiên mở đường cho chuỗi Cô giáo Khánh.




Tạo hình nhân vật Cô giáo Khánh của Duy Khánh.

Vì sao lại vui?

"Nhiệm màu" lắm! Cái ngày mà Khánh lên quay cũng không ngờ được rằng là mọi thứ nó lại đơn giản, thô sơ đến thế, từ khâu quay, hiện trường, cho đến đạo cụ,... Mà chắc các bạn cũng không thể nào tin được lớp học ở trong clip là tụi mình phải đi mượn của tổ dân phố để quay đâu nhỉ? (cười). Đã vậy lúc clip hoàn thành, Khánh cũng không tin được là bị nhiều lỗi về mặt kỹ thuật đến như vậy. Âm thanh thì lúc to lúc nhỏ, ánh sáng chỗ được, chỗ tối. Nên lúc đó Khánh giấu nhẹm cái clip đó luôn, không dám up lên Facebook để khoe với mọi người. Vậy mà vài tiếng sau, bạn bè trên Facebook share đoạn clip này rất nhiều, kèm theo đó là những lời khen dành cho bà cô kiểu "sao bà cô duyên đến thế", "bà cô hài quá không chịu được",... làm Khánh cực kỳ bất ngờ. Mãi đến sau này ngồi xem lại, Khánh mới nhận ra tuy sản phẩm này có mắc nhiều lỗi thật, nhưng chính cái sự tự nhiên, hài hước và cái nét duyên ngầm của bà cô đã khiến mọi người yêu thích và hưởng ứng nhiều đến như vậy.


Hậu trường "bá đạo" của cô giáo thật khó đỡ.

Vậy làm cách nào mà bà cô ấy lại trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trên mạng thời gian vừa rồi?

Sau khi được đón nhận một cách đầy bất ngờ thì Khánh và mọi người trong ekip mới ngồi lại bàn bạc để lên ý tưởng phát triển cho bà cô này theo hướng lâu dài và đầu tư hơn. Vì ngoài góc độ hài hước thì câu chuyện về cô giáo này cũng có rất nhiều tính nhân văn, lên án được những vấn đề tiêu cực trong học đường.

Đến khi được mọi người đón nhận vai diễn này của mình, Khánh cảm thấy thế nào?

Trước tiên là Khánh rất bất ngờ vì không nghĩ vai diễn này lại được các bạn trẻ yêu thích đến vậy, nhưng cũng rất vui vì bản thân đã hoàn thành tốt công việc của mình. Mà không chỉ là các bạn trẻ mà đến cả các cô chú lớn tuổi cũng yêu thích Cô giáo Khánh nữa. Với Khánh đó là món quà rất lớn và giúp bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Là nam giả nữ, mà còn là một bà cô điệu đà, với Khánh có khó không?

Đây không phải là vai diễn giả gái đầu tiên của Khánh, nhưng mà là vai "khó nuốt" nhất. Mỗi lần quay là Khánh mất gần 1 tiếng chỉ để make up và thay trang phục. Còn hóa trang thì "chua" nhất là khâu độn ngực! Thời gian đầu Khánh đã lén chị biên tập xé kịch bản để độn vào áo, cạnh giấy đâm hết vào ngực thâm tím cả ngày. Mãi đến 2 - 3 tập sau Khánh mới biết để mua những miếng lót muốt mềm hơn sử dụng.

Việc hóa trang, độn ngực và đội tóc giả dưới thời tiết siêu nóng của Sài Gòn đã khiến anh chàng phải vật vã rất nhiều.

Chưa hết, tính Khánh hay quên nên có lần đi quay mà để bộ tóc giả với áo ngực ở nhà. Đến lúc chuẩn bị quay mới biết nên Khánh phải vác mặt ra chợ gần đó mua bộ áo ngực để về quay cho kịp. Ta nói nó ngượng không chịu được. Ai đời một thằng con trai vào chợ tìm mua áo ngực...

Cô giáo Khánh nhiều lúc hơi bị "over" và "nhoi" quá mức. Không biết Khánh ở ngoài có vậy không?

Lúc định hình tính cách cho cô giáo Khánh là mình đã lấy hết 70% tính cách thật của mình vào cho cô. Bởi thế bình thường mình cũng hay có những hành động nhoi giống như vậy. Nhưng đôi khi tính Khánh hơi khép kín và nội tâm một chút, hành động mọi thứ theo cảm xúc của mình nhiều hơn.

Mọi người rất thích cách diễn xuất "tưng tửng" và duyên một cách cực tự nhiên của Khánh. Trước đây bạn có từng theo học lớp diễn xuất nào không?

Thật ra là từ trước đến nay Khánh chưa từng được đào tạo lớp diễn xuất nào. Tất cả đều là do Khánh tự học hỏi và được các anh chị đi trước chỉ bảo.


Một hình ảnh rất khác của Cô giáo Khánh ở ngoài đời.

Nghe nói Khánh cũng không học đại học?

Đúng vậy. Năm học lớp 12 thì Khánh mắc phải căn bệnh xương chèn tim, đây là bệnh di truyền của gia đình. Khánh phải chèn một thanh kim loại dài hơn 30,5mm vào lồng ngực để định vị xương và duy trì sự sống trong suốt hơn 3 tháng. Lúc đó Khánh phải nằm liệt trên giường nên đã bỏ lỡ kỳ thi đại học. Bù lại thì may mắn sau ca phẫu thuật thành công, nên dù sự học không được thuận lợi, nhưng ít ra lúc đó Khánh được sống. Cho đến khoảng gần 2 năm sau, sức khỏe của Khánh mới có thể bình phục trở lại, được ăn, được nói như người bình thường. Nhưng dù sao cũng đã bỏ lỡ việc học hết mấy năm, nên lúc này Khánh quyết định cố gắng niềm đam mê của mình đó là làm nghệ thuật. Dù có trễ hơn bạn bè đồng lứa, nhưng Khánh vẫn quyết tâm vì đam mê và lấy lại khoảng thời gian mà mình đã làm trôi mất.

Thế trong tương lai Khánh có định tiếp tục việc học của mình không?

Dĩ nhiên là mình sẽ phải học, nhưng Khánh muốn được học từ những trải nghiệm của cuộc sống, từ những bài học thực tế, các vai diễn và từ các đàn anh, đàn chị đi trước. Đó mới là điều mà Khánh muốn làm. 

May mắn là Khánh cũng đã từng được rất nhiều cô chú, anh chị trong nghề chỉ bảo. Trong đó Khánh quý và kính trọng nhất là chú Hoài Linh. Vì chú không chỉ dạy Khánh về việc diễn xuất mà còn là cách nhìn nghề, cách sống thế nào sao cho đúng. Những điều chú dạy Khánh không bao giờ quên cả.

Nhưng nói vậy không phải là Khánh không xem trọng việc học ở trường lớp. Chỉ là thời gian này Khánh thấy con đường sự nghiệp của mình đang được phát triển và cảm thấy đó như là cái mà ông trời và tổ nghề muốn mình phải làm, nên Khánh muốn tập trung vào đó nhiều hơn. Sau này nếu cần, Khánh sẽ không ngần ngại mà tiếp tục đi học để nâng cao kiến thức của mình.

Cám ơn Khánh đã dành thời gian đến chia sẻ. Chúc bạn sẽ thật thành công trên con đường mình đã chọn.