Họ và tên: Lê Ngọc Kha
Sinh năm: 1993
Trường: Lớp 11 trường Vĩnh Ký TP.HCM
Sở thích: Nhiếp ảnh, ca hát, đồ họa
Thần tượng: Bảo Thy, Tý Đô |
Cuộc sống thú vị với một ông anh nổi tiếng
Sống cùng nhà với một nhân vật nổi tiếng, chắc hẳn cuộc sống của bạn thú vị lắm?
Hihi, cuộc sống của mình hiện tại rất vui vẻ và có nhiều bạn. Có lẽ mình là một người may mắn khi có 1 ông anh nổi tiếng, nên dù gì mình cũng có chút khác biệt với các bạn cùng trang lứa.
Các bạn học cùng lớp có biết bạn là em trai của Tý Đô không?
Nếu biết bạn là em trai Tý Đô, sẽ có rất nhiều bạn muốn làm thân và kết bạn với bạn đúng không?
Hihi, mình không biết nữa, có nhiều bạn bè là mình vui rồi ah. Đôi khi đây cũng là một lợi thế để mình có nhiều bạn bè. Nhưng sự chân thành và hợp tính cách mới có thể chơi với nhau được. Mình không quan tâm nhiều lắm việc các bạn vì sao thích kết bạn với mình.
Nhiều người thắc mắc, là em trai Vương Khang (một nhân vật khá nổi tiếng trong làng giải trí) tại sao rất ít khi thấy bạn xuất hiện cùng anh trai ở chỗ đông người?
Hiện tại mình đang học phổ thông, việc học của mình là quan trọng nhất, nên gia đình mình và cả anh hai không muốn mình xao nhãng việc học, nên hầu như mình không xuất hiện trong công việc cũng như các hoạt động của anh trai.
Có một ông anh nổi tiếng, hẳn bạn có nhiều cơ hội làm quen với nhiều người nổi tiếng?
Hihi, không có đâu, mình đâu có hay đi cùng anh trai đâu mà có dịp làm quen với nhiều người, mình chỉ hay gặp các chị thân thân như chị Bảo Thy, Yến Trang, Yến Nhi…ah
Ngoài giờ học, Kha thường đến studio của anh hai Tý Đô để học hỏi!
Kha chụp cùng với anh Tý Đô, chị Yến Trang và Thiên Minh nè!
Có sở thích đặc biệt với nhiếp ảnh
Tính cách của 2 anh em dường như có rất nhiều điểm chung?
Đúng rồi, có nhiều người gặp mình, câu đầu tiên sẽ bảo, sao hai anh em mập giống nhau thế, có phải cả nhà đều ăn đồ ăn rất đặc biệt đúng không? Mình buồn cười lém, có lẽ là do di truyền thôi, 2 anh em có nhiều điểm chung như là thích hát nà, và cả nhiếp ảnh nữa, phòng mình và anh hai sưu tầm ảnh đẹp nhiều lắm. Đam mê nhiếp ảnh có lẽ là điểm chung lớn nhất giữa 2 anh em.
Bạn có ý định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia không?
Chắc chắn rồi, mình nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ anh hai, năm tới mình sẽ đầu tư nhiều vào sở thích này, có lẽ là mình sẽ theo học anh hai trong những buổi chụp hình và cả nhập học 1 lớp đồ họa nữa.
Bạn học được gì từ Tý Đô vậy?
Thích nhưng sẽ không làm giải trí
Bạn có thích và muốn được làm giải trí giống anh trai mình không?
Hiện tại mình đang còn học phổ thông nên với mình việc học tại trường là quan trọng nhất. Mọi hoạt động giải trí mình chưa được phép của gia đình và anh hai nên chưa thể nói chính xác được.
Năm sau là thi đại học rồi, bạn đã có chọn lựa nào cho mình chưa?
Có cơ hội tiếp xúc với ngành giải trí sớm, tại sao bạn không chọn con đường có nhiều “hậu thuẫn” như vậy?
Mình rất thích làm giải trí, nhưng để nói gắn bó thì mình không chắc lắm. Có lẽ đây chỉ là một cuộc dạo chơi rất phù hợp với mình nhưng mình vẫn chưa gặp được duyên với ngành nghề nhiều thú vị này.
Anh hai Tý Đô có ủng hộ quyết định của bạn không?