Gặp cậu bạn nuôi tới 30 em chó mèo

Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/06/2012

Đã có thời gian, cậu bạn này sở hữu tới... 30 em mèo, cún trong nhà.

Họ và tên: Lê Thành Trung

Nickname: Eck Lee

Ngày sinh: 24/9/1993

Hiện là sinh viên năm thứ I, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Trung rất đam mê và dành hầu như toàn bộ thời gian cho các em pet. Chú mèo Văn Bỉm và chú cún Lợn Mường của Eck Lee từng lọt vào top 5 cuộc thi Pet Icon 2012.



Trung cùng em cún và em mèo cưng của bạn ấy.

Niềm đam mê "bất tận" với các em pet.

Chào Trung, bạn bắt đầu yêu quý các em pet từ khi nào vậy?

Mình nuôi mèo từ khi còn nhỏ cơ, từ bé đã thích động vật rồi. Vì thích mê mấy em thú cưng quá nên mình có tham gia các forum về pet để tìm hiểu. Khi mình được học sinh giỏi hồi lớp 9, mẹ tặng cho một "chàng" mèo Anh lông ngắn. Sau 1 thời gian khá lâu tiết kiệm thì mình đã tự mua được thêm một "nàng" mèo Anh lông ngắn nữa để cho "chàng" ta hết cô đơn, hehe. Bây giờ mình nuôi thêm cả cún nữa. 

Bạn đang sở hữu bao nhiêu em pet nhỉ?

Lúc nhiều nhất, trong nhà mình có tới... gần 30 em cơ. Đấy là tính cả mèo với cún nhà mình nuôi, các em mèo “baby” mới được sinh ra, cả những em được mọi người gửi nuôi nữa. Nhưng hiện giờ thì “gia tài” của mình có 4 em mèo Anh lông ngắn, 1 em mèo Anh lông dài và 2 em cún toy poodle thôi. 

Đó có phải những em mà Trung cực kì yêu quý?

Đúng rồi, các "em" ý toàn là những giống cực kì khôn nhé, hiền lành, tình cảm nên được rất nhiều người yêu thích, không những chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng được chuộng làm thú cưng trong nhà.







Trung tham gia cuộc thi Pet Icon.

Bạn bè của Trung có yêu quý các em pet giống Trung không?

Mình thân nhất với Linh Rin, hai đứa chơi với nhau từ hồi cấp 1. Linh Rin cũng khá thích động vật, nhưng không thích nhiều bằng mình đâu (cười). Rin thường hay qua nhà chơi với mình và tất nhiên cũng qua chơi với lũ mèo. Đi tập thể dục hay đi chơi lung tung với nhau, mình cũng hay dẫn theo 2 em cún toy poodle nữa.

Anh chàng thú vị này cũng là bạn thân của hot girl Linh Rin đấy.

Là con trai, chắc bạn sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc các em pet phải không?

Mẹ mình hay mua thịt và rau để chế biến riêng thức ăn cho các em thú cưng. Còn bố mình thì rất thích đi câu, vì thế các em mèo, em cún được ăn cá thả phanh luôn (cười). Mình cũng mua thêm đồ ăn khô đóng gói để cho các em ấy ăn lúc mình quá bận.

Chăm sóc cho các em khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Hằng ngày các em ý đều được chải lông, vừa là chăm sóc vừa để tránh tình trạng lông rụng bay lung tung trong nhà. Mèo và cún nhà mình thì đều được huấn luyện đi vệ sinh đúng nơi quy định, 1 đến 2 tuần thì chúng sẽ được tắm 1 lần. Cần khéo léo và tỉ mỉ chu đáo hơn khi các em mèo mang bầu và lúc sinh sản, phải tẩm bổ cho mèo mẹ ăn thêm phomai, thịt bò, sữa chua... thì các bé mèo con mới mau lớn, khỏe mạnh và mèo mẹ không bị gầy, kiệt sức. 

Thật ra, mình muốn có thêm thật nhiều thời gian để chơi với các em ý. Chăm sóc các em ý mất công thật đấy, nhất là việc cho ăn, chải lông, dọn vệ sinh nhưng mình vẫn có thời gian học, sinh hoạt bình thường. Mình cũng thường mang các em ý đi chơi, đi giao lưu với những người có chung sở thích.

Bạn đã bao giờ coi nuôi và bán các em pet là một nghề kinh doanh của bạn chưa?

Mình nuôi pet vì sự yêu thích và lòng đam mê nên dù có kinh doanh thì cũng phải tìm được người chủ mới thích hợp cho các em ý. Mình cũng thường bán các em mèo “baby” mới sinh cho các bạn có nhu cầu, nhưng không phải ai mình cũng dám gửi gắm các em ý được đâu. Đó phải là người thực sự yêu quý thú cưng thì mình mới yên tâm được.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị. Chúc các em mèo, em cún nhà bạn luôn luôn khỏe mạnh!