Hàn Quốc là đất nước đang gây được nhiều sự chú ý trên toàn thế giới về mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí. Không riêng gì ở Việt Nam, các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới cũng đang ngày đêm mơ ước được đến Hàn Quốc một lần, thậm chí ăn uống, phong cách hay học ngoại ngữ cũng dành cho Hàn Quốc sự ưu ái đặc biệt. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tò mò: "Vậy các bạn trẻ Hàn Quốc sẽ yêu Việt Nam như thế nào?".
Để chứng tỏ lòng yêu mến Việt Nam, Hyong Jun đã tự tay viết một bức thư gửi đến Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - ông Trần Trọng Toàn để kể với ông về "tình yêu đặc biệt" của mình và mời ông đến thăm khoa tiếng Việt tại trường. Quan trọng hơn là bức thư của Hyong Jun đã được ngài Đại sứ hồi âm. Ngoài việc Đại sứ đồng ý lời mời của Hyong Jun ra, ông ấy mời Hyong Jun cùng các người bạn trong khoa tiếng Việt đến tham quan Đại sứ quán.
Để hiểu hơn về Hyong Jun cùng "tình yêu đặc biệt" của cậu ấy, hãy cùng xem qua bảng profile toàn liên quan đến Việt Nam mà Hyong Jun thực hiện trong suốt gần 3 năm qua.
Vào tháng 7/2011, Đoàn thanh niên Việt Nam đến thăm và giao lưu với học sinh trong trường. Hôm đó tụi mình hoàn toàn không thể nói tiếng Việt nên mọi người chỉ có thể hỏi tên, tuổi của nhau. Lúc đó mình cảm thấy thật sự rất chán nản bởi những người bạn mới thật đáng yêu và gần gũi như thế mà tụi mình không thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, tất cả chỉ vì rào cản ngôn ngữ. Thế là sau khi ngậm ngùi chia tay họ về nước, mình đã xin phép cô giáo theo học tiếng Việt. Nhưng không hiểu vì sao mà càng học mình lại càng mê nó. Lúc đầu chỉ là ngôn ngữ, sau đó mình bắt đầu tò mò nhiều hơn về họ - những người sử dụng ngôn ngữ này. Cuối cùng, mình đã tìm ra được sức hút của tiếng Việt và mảnh đất hình chữ S.
Mình yêu Việt Nam giống như yêu một người con gái, lỡ yêu rồi thì không thể nào quên, chỉ muốn nói chuyện, muốn gặp, muốn ở cạnh nhau để làm mọi thứ. Vì thế mình luôn muốn gặp, muốn chạm, muốn làm mọi thứ cùng tiếng Việt.
Nhiều người Việt Nam và Hàn Quốc cứ hay hỏi mình rằng: “Sao em lại học tiếng Việt”, “Sao em lại lựa chọn tiếng Việt” nhưng mình không thể đưa ra lí do! Vì tất cả chỉ đơn giản là định mệnh mà thôi.
Trên Facebook của Hyong Jun toàn sử dụng tiếng Việt, bạn còn biết cả những tiếng lóng. Hẳn Hyong Jun đã học tiếng Việt rất lâu rồi đúng không?
Mình học tiếng Việt hơn 2 năm rồi. Thỉnh thoảng có nhiều người Hàn vào Facebook của mình xong lại quay sang hỏi đây có phải FB của cậu học sinh người Việt nào không nữa cơ! Cũng vì có Facebook nên mình mới có thể tiến bộ thật nhanh.
Đây chính là nơi mà Hyong Jun đang học tại Hàn Quốc.
Các bạn người Việt thường nói với mình: "Tiếng Việt là khó nhất thế giới". Quả đúng như vậy!
Lúc đầu mình rất ghét “6 dấu” vì chúng vô cùng khó và bất tiện. Nhưng càng ngày mình càng thích 6 dấu nhiều hơn, mình xem nó như tiếng mẹ đẻ. Trong tiếng Việt còn có nhiều câu bằng nghĩa như: “Chị đang làm gì”, “Chị đang làm gì đấy”, “Chị đang làm gì đó”, “Chị đang làm gì hả chị”, “Chị đang làm gì vậy”... vậy, đấy, đó, hả... Trời ơi, mình đã rất bực mình vì khó và không hiểu được. Nhưng khi mình nói chuyện với người Việt Nam, càng nghe nhiều câu thì mình mới bắt đầu thấm dần.
Nhưng không chỉ là tiếng Việt thôi đâu nhé. Mình còn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, người Việt Nam, món ăn Việt Nam nữa đấy!
Có bao giờ Hyong Jun mắc phải những trường hợp "buồn cười" khi sử dụng tiếng Việt?
Khi học tiếng Việt trên lớp, cô Tâm - giáo viên tiếng Việt đã không chịu dạy những từ ngữ không tốt cho tụi mình. Nhưng mà bản tính mình rất tò mò nên trong chuyến đi tình nguyện ở Long An, mình đã lén cô học một số từ lóng đặc biệt như “tè trong quần”, “đi tè” nó thật sự rất buồn cười (cậu cười lớn).
Cô Tâm đã nói, người Việt Nam chỉ nói “đi vệ sinh” mà thôi. Một hôm, mình thấy cô đi ra ngoài, bình thường thì mình sẽ hỏi “cô đi vệ sinh à?” nhưng hôm đó mình đã hỏi “chị đi tè à?” Hay khi cô gọi một bạn trên lớp, nhưng bạn ấy đang ở nhà vệ sinh thì mình sẽ nói “bạn ấy đi tè rồi”, cô Tâm đã cười rất nhiều và nói với mình rằng không được sử dụng những từ ấy nữa. Nhưng mình thấy nó rất hay và thú vị.
Hyong Jun cùng cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - giáo viên tiếng Việt tại trường Chungnam.
Mọi người trong trường luôn nói tôi là “người Việt Nam”. Có lẽ vì tôi nói tiếng Việt tốt nhưng một phần chắc cũng vì tôi quá yêu Việt Nam. Trong cuộc thi viết văn tiếng Việt, tôi đã giành giải Nhất. Trong lớp môn tiếng Việt của tôi lúc nào cũng nhất lớp nên các bạn rất ghen tỵ, đôi khi ganh ghét tôi. Đôi khi mọi người nghĩ tôi ích kỷ nhưng thật sự chỉ vì tôi... lỡ yêu Việt Nam mà thôi. |
Hình như ở trường của Hyong Jun có lập ra một câu lạc bộ nghiên cứu về Việt Nam? Hyong Jun hãy giới thiệu vài điều về câu lạc bộ này?
À! Đó là câu lạc bộ “Anh Chị Em” - là câu lạc bộ do khoa tiếng Việt sáng lập nhằm giúp các bạn học sinh
rèn luyện tiếng Việt và
tìm hiểu văn hóa Việt Nam, hiện có tất cả 40 thành viên. Thông qua câu lạc bộ này, các bạn
học sinh có thể hiểu thêm về phim ảnh, âm
nhạc Việt Nam. Bên cạnh đó, tập dịch truyện tranh, tin tức Việt Nam cũng là một cách để học tiếng Việt nhiều hơn.
Hình ảnh một ngày sinh hoạt bình thường của CLB "Anh Chị Em" tại trường do Hyong Jun làm nhóm trưởng.
Một vài thành viên trong CLB.
Trong các hoạt động của câu lạc bộ, hoạt
động “Hội thảo văn hóa Việt
Nam" là lớn nhất. Lấy chủ đề là ẩm thực,
truyền thống, lịch sử, trào lưu, địa phương, con
người Việt Nam, các học sinh phải nghiên cứu và đứng thuyết trình trước toàn thể bạn bè, thầy cô trong
trường, đồng thời trong hoạt động này mọi người có thể trực tiếp nấu món ăn Việt Nam. Hoạt động này thu hút nhiều học sinh nên rất nhiều bạn muốn được tham gia. Hoạt động đã được
tổ chức 2 lần và đều thành công.
Ngoài ra để tìm hiểu các công việc liên quan đến Việt Nam, câu lạc bộ đã trực tiếp gặp và phỏng vấn các chuyên gia đang theo đuổi
những công việc liên quan đến Việt Nam. Tất
cả các thành viên của câu lạc bộ “Anh Chị Em” đều rất yêu và quan tâm đến Việt Nam, cố gắng hết sức để học tiếng Việt chăm chỉ. Chủ nhiệm câu lạc bộ “Anh
Chị Em” - chính là mình - đã "trót" dành tình cảm đặc biệt rất nhiều cho Việt
Nam nên mỗi ngày mình đều muốn sống cùng tiếng Việt mà thôi (cười).
Mọi người thường xuyên tìm hiểu về những nét văn hóa của Việt Nam rồi thuyết trình trước trường.
Họ còn tuyên truyền và giới thiệu Việt Nam đến những quốc gia khác.
Nghe nói trước đây Hyong Jun đã đến Việt Nam 2 lần. Vậy Hyong Jun thấy nó có khác biệt nào so với những gì được thấy và học ở trường không?
Không có nhiều khác biệt so với những gì mình từng học trên lớp.
Nơi đầu tiên mình đến là Hà Nội và Vịnh Hạ Long. Vì là lần đầu tiên sang Việt Nam
nên mình đã rất run và cũng rất hạnh phúc. Mình cũng lo vì nếu người Việt Nam không hiểu mình nói gì thì phải làm thế nào. Lúc đấy mình chưa
học tiếng Việt được bao lâu nên không thể nói nhiều, nhưng các bạn ở trường Amsterdam (Hà Nội) đã khen mình nói tiếng Việt rất tốt.
Từ hôm đó mình học tiếng Việt chăm chỉ hơn.
Hyong Jun được làm quen với rất nhiều người bạn Việt Nam thông qua chuyến đi tình nguyện.
Mùa hè 2012, mình đã đi tình nguyện ở tỉnh Long An. Nhưng do ở trường mình chỉ được học tiếng Việt theo phát âm người Bắc, nên khi nghe
người miền Nam nói mình đã không hiểu gì cả.
Thế nhưng dù không thể gọi là nghe hiểu hết, nhưng mình phần nào có thể giao tiếp với các bạn bằng tiếng Việt, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc lắm rồi.
Mình đã rất
vui khi là cầu nối liên kết giữa các bạn
Hàn Quốc và Việt Nam bằng vốn tiếng Việt ít ỏi
của mình. Đó cũng là lần đầu
tiên mình ngồi cạnh bên những người bạn Việt Nam, trực tiếp tiếp xúc và nói
chuyện với các bạn. Thật sự mình không thể nào quên được cảm giác ấy. Hiện mình vẫn còn giữ liên lạc với các chị sinh viên Việt
Nam đi tình nguyện lúc đó, các chị dạy mình tiếng Việt, sửa phát âm và cho mình biết nhiều điều về Việt Nam hơn.
Hyong Jun cùng các người bạn Hàn Quốc giới thiệu về đất nước của mình thông qua những thần tượng âm nhạc.
Nhưng chắc hẳn phải có điều gì đó khiến Hyong Jun không thích Việt Nam chứ nhỉ?
Thật sự mình rất ghét trời nắng nóng, đã vậy thời điểm mà mình đến Việt Nam là đang vào mùa
hè nên càng oi bức hơn. Nếu đấy là một quốc gia nào khác thì mình không thể chịu đựng được, nhưng bởi vì đó là Việt Nam mà mình yêu thích, nên mình đã có thể thoải mái hơn. Mình nghĩ “Hyong Jun à, cậu đang ở
Việt Nam đấy" và mọi thứ đều trở nên hoàn hảo đối với mình, dù có nóng bao nhiêu.
Vậy Hyong Jun ấn tượng nhất điều gì ở Việt Nam thông qua chuyến đi này?
Mình cực kỳ thích thói quen uống cà phê sữa đá vào buổi sáng sớm của người Việt Nam. Mình đã thử cảm giác ấy trong thời gian đi tình nguyện. Mình chỉ có thể diễn tả đó là một cảm giác cực kỳ tuyệt, thật mát và đã!
Mình còn được ăn món bún chả, nem rán, phở bò (ở phở 24h), và món bánh đậu xanh đặc sản của Hải Dương, món nào cũng ngon nhưng thật khó để tìm ở Hàn Quốc.
Hyong Jun chia sẻ về sở thích uống cà phê sữa đá bằng giọng nói khá chuẩn của người miền Bắc.
Đối với Hyong Jun dù có khó khăn đến mức nào, miễn là được đặt chân đến Việt Nam thì mọi thứ đều sẽ ổn cả.
Nhưng làm thế nào mà Hyong Jun có thể mời ngài Đại sứ Việt Nam đến trường của mình?
Vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, mình thật sự rất muốn tổ chức một hoạt động nào đó liên quan đến Việt Nam. Mình đã nghĩ rất nhiều. Đột nhiên mình muốn
gặp ngài Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và vô cùng tò mò về ông ấy. Thế là mình lấy hết can đảm để viết một bức thư cho ngài Đại sứ bằng tiếng Việt.
Lúc gửi đi, mình chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong rằng bác ấy sẽ đọc được bức thư do tự tay mình viết là đã mãn nguyện. Nhưng thật không ngờ, chỉ sau vài ngày, ngài Đại sứ Việt Nam đã gửi một bức thư hồi âm cho mình. Ngài trả lời trong thư: “Cháu có thể tới thăm Đại sứ quán để gặp và nói chuyện với bác”.
Hyong Jun cùng các người bạn trong khoa tiếng Việt đã rất vinh dự vì được ngài Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc trò chuyện và dẫn đi tham quan một vòng Đại sứ quán.
Mừng như muốn rơi nước mắt, mình ngay lập tức thu xếp để tới thăm Đại sứ quán Việt
Nam cùng các bạn học sinh khoa tiếng Việt. Mình được gặp bác và nói chuyện về văn hóa Việt Nam lẫn Hàn Quốc, về cuộc sống tại Hàn của bác. Hơn nữa, mình đã nhận lời mời của ngài Đại sứ về việc làm chứng chỉ tiếng Việt, tổ chức đại hội tiếng Việt ở Hàn Quốc. Và
mình đã nói với bác ấy rằng: “Cháu mong bác đến thăm trường của cháu để gặp những người bạn yêu Việt Nam khác”. Và bác đã gật đầu đồng ý.
Không lâu sau ngài Đại sứ đã đích thân đến tham quan trường của mình. Mình còn hân hạnh được làm thông dịch viên cho bác ấy trong suốt chuyến đi.
Ngài Đại sứ đã chọn Hyong Jun làm thông dịch viên cho mình suốt quãng thời gian tham quan trường học của cậu.
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đã có bài phát biểu với các học sinh trong trường.
Ước mơ lớn nhất của Hyong Jun là gì?
Khi nhập học cấp 3, mình là đứa không có mục tiêu và ước mơ. Nhưng sau đó Việt Nam
đã đem mục tiêu và giấc mơ đến cho mình.
Mục
tiêu của mình là phải giỏi tiếng Việt nhất nước Đại Hàn Dân Quốc, để khi có người Việt Nam nào đó đến đất nước mình và được tổng thống nước mình hỏi: “Bạn biết ai giỏi tiếng Việt nhất Hàn Quốc không?” thì mình thật sự
muốn nghe câu trả lời: “Đó là Tuấn”.
Giấc mơ của mình là muốn trở thành cầu nối cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng
tươi đẹp hơn. Mình cũng hy vọng có thể làm cho người Hàn yêu quý người Việt, người Việt
cũng yêu quý người Hàn. Tham vọng hơn là mình muốn trở thành Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Để thực hiện giấc mơ ấy, mình đang cố gắng học
chăm chỉ để thi lên lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới. Đương nhiên Việt Nam luôn ở bên cạnh tôi.
Ở Việt Nam hiện nay có rất đông các bạn trẻ yêu mến Hàn Quốc, phần lớn do sự ảnh hưởng từ ngành công nghiệp giải trí. Cũng chính vì thế mà nhiều bạn đã quên đi nét văn hóa, truyền thống của người Việt. Hyong Jun có thông điệp gì muốn gửi tới các bạn trẻ ấy không?
"Việt Nam với tôi là định mệnh"
Mình rất cám ơn các bạn vì đã yêu mến đất nước
Hàn Quốc, nhưng “chỉ yêu thôi” thì chưa đủ. Ví dụ, nếu bạn yêu một ai đó, chỉ yêu nhau thôi có đủ
không? Yêu không phải chỉ cần cùng nhau ăn cơm, cùng
nhau đi chơi, cùng trò chuyện... Mà yêu chính là cả hai người phải hiểu rõ về nhau. Vì thế, trước khi muốn yêu ai đó, chúng ta nên hiểu
rõ bản thân trước rồi mới tìm hiểu rõ đối phương.
Mình có thông điệp muốn nói với
các bạn, trước tiên phải hiểu rõ văn hóa, truyền thống của người Việt Nam trước rồi mới yêu mến Hàn Quốc các bạn nhé. Mình nghĩ, văn hoá Việt
Nam rất đa dạng và phong phú. Mình rất hạnh phúc vì mỗi ngày có thể học nhiều về văn hoá và con người Việt Nam. Mình ngàn lần yêu Việt Nam.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện rất thú vị này nhé!