Gặp cặp đôi khiến cư dân mạng phát ghen vì clip tình cảm trong phòng gym

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/07/2015

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi, "cặp đôi phòng gym" Giáng Ly - Đức Tuấn rất hot này đã bật mí kha khá điều hay ho về chuyện tình cảm của mình.

Nếu nhắc đến cái tên Giáng Ly và Đức Tuấn thì chắc kha khá người ngờ ngợ không biết rằng đó là ai, nhưng khi "chú thích" thêm họ chính là cặp đôi trong clip vừa tập gym, vừa bày tỏ tình cảm cực ngọt khiến cư dân mạng phát ghen suốt mấy hôm liền thì hẳn là rất nhiều người biết. 

Không chỉ là một cặp "trai tài gái xinh" cực xứng đôi, mà với những gì cả hai thể hiện trên trang cá nhân, Ly và Tuấn còn khiến biết bao nhiêu người xuýt xoa về tình yêu đẹp của họ. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi, "cặp đôi phòng gym" rất hot này đã bật mí kha khá điều hay ho về chuyện tình cảm của mình.



Chào Giáng Ly và Đức Tuấn! Hai bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không nhỉ?

Ly: Mình là Vũ Giáng Ly, sinh năm 1993. Mình vừa tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền. Bên cạnh đó mình cũng thường xuyên tham gia khá nhiều các hoạt động hát, nhảy và quay phim ở ngoài.

Tuấn: Còn mình là Nguyễn Đức Tuấn, mình hơn Ly 2 tuổi, sinh năm 1991. Mình vừa học tại ĐH FPT, vừa làm thêm huấn luyện viên và cũng thường xuyên làm mẫu chụp hình.


Cô bạn xinh xắn Vũ Giáng Ly.

Anh chàng điển trai với body siêu chuẩn Nguyễn Đức Tuấn.

Clip cùng nhau tập gym của hai bạn thực sự rất hot đấy, cảm giác của cả hai khi trở nên nổi tiếng trên MXH là thế nào vậy? Hai bạn có thể chia sẻ lý do quay clip đó có được không?

Bọn mình cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm kèm... "gato" của rất nhiều cặp đôi cũng như các bạn còn độc thân(cười lớn). Còn lý do quay clip thì cũng không có gì đặc biệt cả. Thực ra những động tác trong clip là bài tập hàng ngày của bọn mình, có khác là được ghi lại nhân ngày kỉ niệm thôi.

Ly và Tuấn yêu nhau đã lâu chưa? Cơ duyên nào khiến cả hai trở thành một cặp thế?

Ly: Bọn mình là một cặp từ ngày 14/2. Lúc đó 2 đứa mới quen nhau, hôm ấy mình về Quảng Ninh, đến tối muộn thì 2 đứa Facetime, anh Tuấn bỗng nhiên hỏi đố biết anh đang ở đâu, Linh mới ngờ ngợ: "Ơ quen thế, giống trước cửa nhà em thế?" rồi chạy ra ngoài và giật hết cả mình khi thấy anh chàng ăn mặc chỉn chu, tay ôm con gấu bông đã đứng trước cửa nhà mình từ bao giờ. Ấy thế là đổ luôn (lại cười).


Nếu để dùng 3 từ để miêu tả về bạn trai mình, Ly sẽ nói gì?

Dễ thương. Thường xuyên làm nhiều điều bất ngờ và siêu siêu chiều người yêu. Lúc đầu mình còn tưởng anh Tuấn là gay cơ, không ngờ... Haha.

Còn Tuấn, bạn sẽ nói gì về cô người yêu của mình đây?

Siêu nhõng nhẽo. Nhưng những lúc 2 đứa ở xa thì Ly lại rất tự lập, không để mình phải suy nghĩ, lo lắng gì nhiều cho em ấy.




Hai bạn có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình được không? 

Tuấn: Trước ngày sinh nhật Ly (9/5), mình có ý tưởng trang trí phòng bằng bóng bay nghệ thuật. Nhưng 8-5 thì 2 đứa sẽ về Quảng Ninh, nên mình đã đi mua từ ngày 7-5 về trang trí trước lên tường. Vì sợ bóng bị xịt hay rơi nên trong ngày 8-5 mình phải liên tục nhắn tin cho cô bạn hàng xóm của Ly, nhờ cô bạn ấy sang kiểm tra và chỉnh lại giúp. Mình chỉ lo là lúc tạo bất ngờ cho Ly mà chẳng may có sai sót thì sẽ không được trọn vẹn. Khi Ly nhìn thấy rất vui  cả 2 đứa đều rất hạnh phúc. 

Và kỷ niệm... đáng quên nhất thì sao?

Ly: Anh Tuấn rất hay đưa người yêu ra "hành hạ", rồi sơn móng chân này nọ. Có một hôm Tuấn dẫn Ly đi mua đồ, quán đấy lại bắt bỏ giầy bên ngoài, nhưng 2 đứa vẫn vô tư tung tăng bước vào. Đến lúc cả quán quay ra nhìn với ánh mắt khó hiểu thì cả 2 xấu hổ quá bẽn lẽn chuồn ra khỏi quán luôn.
 
Tuấn: Hồi đầu tập chung phòng, 2 đứa ra cái vẻ không quen nhau, Ly mang đến phòng 1 chiếc túi bảo bí mật cho mình. Mình hồi hộp vào bên trong xem, hoá ra là áo đôi với chiếc áo Ly đang mặc. Lúc đó mình mặc luôn xông ra ngoài, định làm vài động tác khoẻ mạnh uốn éo lấy le với người yêu - chạy và đu lên xà. Nhưng quái quỷ thế nào, chắc là hồi hộp quá nên uỳnh 1 cái, mình nằm bẹp dí dưới đất. Xấu hổ không còn gì để nói, cả phòng tập quay ra nhìn 2 đứa mặc áo đôi...



Yêu nhau chắc chắn sẽ không tránh được những lúc cãi vã này kia, Ly và Tuấn có thường xuyên như thế không?

Rất ít và hầu như không có. Anh Tuấn lúc nào cũng nhường nhịn và siêu chiều Ly, đi đâu cũng đưa đón, lại còn thường xuyên mua quà bất ngờ cho Ly nữa.

Một câu hỏi hơi "xa xôi" chút nhé, liệu Linh và Tuấn đã tính đến chuyện đại sự chưa?

Vì hai đứa còn quá trẻ nên không muốn quá nghĩ về chuyện tương lai để càng tăng thêm áp lực cho mình. Mình nghĩ hạnh phúc không hẳn là ở cuối con đường mà là trên quãng đường hai người cầm tay nhau cùng đi. Dù sau này có bên cạnh nhau hay không thì mình nghĩ là cả hai sẽ không hối tiếc. Điều quan trọng nhất là Ly và Tuấn đã từng yêu thật nhiều và luôn hết lòng với nhau.


Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị này nhé! Chúc Ly và Tuấn luôn hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ nha!