FBer "sốt" câu chuyện cô gái đi phượt suýt bị bán

Quỳnh Chi (Tổng hợp từ FB, HHT), Theo Trí Thức Trẻ 15:26 22/08/2012

Mới đây, câu chuyện về cô gái Sài Gòn đi du lịch "thoát hiểm" một vụ buôn người đã được một FBer làm nghề nhiếp ảnh viết thành note. Ngay lập tức, note này đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Từ đêm qua, cư dân mạng đã đứng ngồi không yên vì "câu chuyện cảnh giác" của một facebooker có tên là Leibehuman...  Theo như những gì được chia sẻ thì đây là một câu chuyện có thật về chuyến du lịch đầy nguy hiểm của một cô gái tên P. Note thuật lại một cách đầy đủ, tỉ mỉ những sự việc "đáng sợ" mà P gặp phải trong chuyến đi, bắt đầu từ lúc làm quen, vào quán cafe, bị lừa uống nước chanh có pha thuốc mê cho đến lúc may mắn trốn thoát bọn buôn người.

Sự việc này được cư dân mạng đánh giá là "như trên phim" bởi tính ly kì cũng như đáng sợ của nó. Theo tác giả thì sự việc xảy ra tại Nha Trang và nhà hàng đã đánh thuốc mê P là một nhà hàng Ý, có tên là G, nằm trên đường BT, Nha Trang.

fber-sot-cau-chuyen-co-gai-di-phuot-suyt-bi-ban
Cận cảnh note "Câu chuyện cảnh giác" đang được share rất nhiều trên mạng xã hội

Câu chuyện bắt nguồn từ việc P quen một người bạn nước ngoài, anh ta share 1 vài địa điểm ăn uống vui chơi tại VN, trong đó có 1 nhà hàng Itali ở Nha Trang. Khi đến Nha Trang du lịch bụi một mình, P đã tìm đến quán Itali kia để thử theo lời giới thiệu của người bạn bên Thái.

"P đặt đồ ăn và 1 ly nước chanh, trong lúc chờ thì có 1 người nước ngoài đi vào ghé vào bàn P và nói gì đó bằng tiếng Pháp mà P không thể hiểu được, P trả lời lại bằng tiếng Anh rằng P không biết tiếng Pháp, sau đó tên Tây này bỏ ra cửa.

Trong lúc chuẩn bị ăn uống thì P nghe loáng thoáng 1 cuộc gọi điện thoại của thằng tây đứng ngoài nói bằng tiếng anh với nội dung đại loại như: "có hàng mới, gái SG...". Nhờ có ý thức cảnh giác khi nghe loáng thoáng cuộc điện thoại trên, P phun ngay ngụm nước chanh đang uống dở, nhưng đã nuốt 1 phần vào rồi, P bắt đầu cảm thấy choáng váng".


Sau khi gọi được một chiếc taxi trong tình trạng choáng váng, P vẫn chưa thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên buôn người ngoại quốc kia, suýt nữa bị hắn lôi vào khách sạn. P bị hắn lôi lên taxi, trên đường đi hắn còn điện thoại với ai đó với nội dung là sẽ bán P qua Campuchia. Thật may khi đến cửa khách sạn thì P bỏ chạy được.

"P chạy vào 1 khách sạn nào đó và kêu cứu, nói rằng mình là người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài du lịch. Nhân viên tại ks này đã đưa P lên 1 phòng, dặn P khoá chặt cửa lại và khách sạn sẽ không cho ai vào tiếp xúc. P đưa cellphone cho nhân viên khách sạn để gọi người nhà bay từ Sài Gòn ra, cả 1 ngày vật vã vì thuốc, P được nhân viên của khách sạn này mua cháo chăm sóc tận tình cho đến lúc tỉnh táo lại"

Khách sạn đã giúp đỡ cứu giúp P là khách sạn Tây Hồ trên đường Trần Phú và nhân viên ở đây có nói rằng chuyện này xảy ra rất nhiều tại đây. Sự việc khiến cho người đọc cực kỳ hoang mang khi vẫn nạn buôn bán người xảy ra giữ ban ngày ban mặt, ngay tại các địa điểm du lịch thu hút khách của Việt Nam. Thật may là P đã trốn thoát được, nhưng liệu có chắc chắn rằng ở những lần sau có ai được may mắn như P.?

fber-sot-cau-chuyen-co-gai-di-phuot-suyt-bi-ban

fber-sot-cau-chuyen-co-gai-di-phuot-suyt-bi-ban
Rất nhiều người đã share note này cũng như biểu lộ sự sợ hãi và tự nhắc nhở sẽ không đi du lịch một mình

Câu chuyện cảnh giác này đã được rất nhiều người share để làm bài học cho những bạn muốn đi du lịch một mình. 

Tuy nhiên, mới đây, một trang tin điện tử đã liên lạc với cô bạn P. trong câu chuyện trên thì P. phủ nhận và nói rằng chủ nhân của note này bịa đặt câu chuyện này. Điều này làm cho chủ nhân của note đó rất bức xúc vì "làm ơn mắc oán" và khẳng định mình đang có đoạn ghi âm lại câu chuyện của cô gái tên P. này. 

fber-sot-cau-chuyen-co-gai-di-phuot-suyt-bi-ban

Bài học cảnh giác cho các bạn thích "phượt"


Câu chuyện có thể chưa được kiểm chứng hoàn toàn về tính xác thực vì đó là trải nghiệm mang tính cá nhân nhưng cũng là một bài học rất đáng để bạn đam mê "phượt" lưu tâm. 


Nhân vật chính không phải chưa từng du lịch bụi, hơn nữa cũng đã có cơ hội đi nước ngoài.

 

Có lẽ chính việc có kinh nghiệm du lịch nhiều nơi một mình và sự an tâm khi đang ở quê hương khiến bạn ít cảnh giác hơn. Trường hợp của bạn P nói trên vẫn còn rất may mắn khi bạn đã xử trí tốt và may mắn thoát được.

 

Tuy vậy, không phải bạn trẻ nào cũng sáng suốt xử lý tình huống và có may mắn như bạn P. Qua bài note có thể thấy chỉ cần lơ là đi một chút thôi thì có lẽ bạn gái trên đã gặp nạn. Vậy phải làm thế nào khi du lịch bụi?

 

- Tìm hiểu kỹ địa điểm trước khi đến, lên lịch trình càng chi tiết càng tốt, và chia sẻ kế hoạch này cho bạn bè, người thân để luôn có người biết bạn đang ở đâu.

 

- Nếu có người quen ở địa điểm du lịch, hãy chọn tin tưởng những người quen biết đã lâu. Đừng quên cho người thân biết cách để liên lạc với người quen này của bạn.

 

- Chọn đi những hãng taxi uy tín. Theo kinh nghiệm nhiều người thì gọi điện cho hãng để đặt taxi sẽ an toàn hơn so với bắt taxi dọc đường, vì các hãng sẽ có cách ghi lại hành trình của xe. Nếu có thể thì hãy ghi nhớ số hiệu và biển số xe của mình đề phòng mất đồ hoặc có gì bất trắc.

 

- Không đi chơi khuya, về muộn, kể cả ở những địa điểm an toàn. Chính những địa điểm an toàn sẽ làm bạn mất cảnh giác và kẻ xấu dễ hoạt động.

 

- Cẩn thận với những lời mời mọc dọc hành trình của bạn, kể cả mời ăn uống hay đi chơi, ai cũng biết rằng quen biết nhiều không hề xấu, nhưng cảnh giác vẫn hơn. Đừng bao giờ cho người lạ biết địa chỉ khách sạn và lịch trình sắp tới của bạn.

 

- Nếu có thể đừng đi du lịch một mình. Có thể thỉnh thoảng bạn sẽ cần thời gian cho bản thân, hãy đi những địa điểm gần và quen thuộc, hoặc lên kế hoạch thật cẩn thận và chắc chắn rằng luôn có cách để mọi người tìm bạn.

 

- Quan trọng hơn hết là luôn phải cảnh giác. Du lịch bao giờ cũng phải thả lỏng, nhưng sẽ không bao giờ thừa nếu giữ sự cảnh giác của bạn "ít thả lỏng" một chút.

 

Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè bao giờ cũng là cách tốt nhất để khám phá cuộc sống này. Tuy vậy, đừng bao giờ biến chuyến đi của mình thành một "kỳ nghỉ kinh hoàng" nhé!