Dương Mạc Yến My - thí sinh Miss Teen có gương mặt baby

Luna Mun ; Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo 00:01 28/10/2011

Nằm trong <a href="http://kenh14.vn/c4/20111013083218493/nong-hoi-top-20-guong-mat-xuat-sac-tai-miss-teen-2011.chn" target="_blank">Top 20 Miss Teen</a> năm nay, cô bạn này thu hút người khác ở gương mặt baby, xinh xắn. Ít người biết, My còn là con gái của diễn viên Hoàng Yến.

Họ tên: Dương Mạc Yến My

Ngày sinh: 30/09/1993

Sinh viên trường Đại học Thăng Long (Hà Nội)

Sở thích: nghe nhạc, đi xem phim, đi chơi, ăn sầu riêng

Khả năng: hát, vũ đạo, diễn xuất, MC, biểu diễn thời trang, stylist, make up…

Yến My là con gái của nữ diễn viên Hoàng Yến. Cô ấy từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: "Những người độc thân vui vẻ", "13 nữ tù", "13 bến nước", "Ngôi biệt thự màu tro lạnh", "Chủ tịch tỉnh", "Nữ cảnh sát", "Chỉ còn lại tình yêu"...

Hoạt động xã hội:

- Đang học lớp đào tạo diễn viên truyền hình 

- Tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: “Những người độc thân vui vẻ”, “Những phóng viên vui nhộn”, “Chuyện chúng mình”, “Công dân tập thể”

- Làm người mẫu ảnh

Mục tiêu: trở thành một người phụ nữ thành đạt và làm nhiều việc có ích.



Yến My tự tin trong cuộc thi Miss Teen.




Yến My và mẹ này. (Ảnh: NVCC)

Chào My, chúc mừng bạn đã lọt vào Top 20. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi biết tin không?

Tất nhiên cảm giác đầu tiên là rất vui rồi, vui vì những cố gắng của mình đã được ban giám khảo ghi nhận và vì mình đã được thể hiện khả năng của bản thân trước mọi người. Mình cũng rất háo hức vì sẽ được tham dự hai tuần lễ chung kết đầy hứa hẹn tại Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp cùng các bạn thí sinh tài năng, xinh đẹp khác. Hiện giờ thì My đang sắp xếp bài vở để hai tuần đi thi không bị ảnh hưởng đến việc học của mình.

Lý do gì đã khiến bạn tham gia Miss Teen 2011 vậy?

Lý do đầu tiên là vì mình vừa hoàn thành kì thi đại học quan trọng, cho nên mình đã có thể yên tâm thực hiện những dự định, ước mơ của mình. Hơn nữa, Miss Teen là một sân chơi đầy hấp dẫn dành cho các teen girl. Vì vậy mình rất muốn tham gia để có thể thử sức và khẳng định mình tại sân chơi này. Ngoài ra, chủ đề của cuộc thi năm nay là tìm kiếm tài năng tuổi teen - càng làm mình thích hơn nữa, vì nó có thể khiến mình bộc lộ hết những năng khiếu của mình một cách hoàn thiện nhất.









Bạn có thể bật mí về quá trình chuẩn bị cho phần thi tài năng của mình không?

Bản thân My muốn phần trình diễn có thể bộc lộ được cả khả năng múa, hát và nhảy của mình. Vì vậy mình đã lên ý tưởng để có thể kết hợp tất cả lại. Mình đi tìm nhạc nền, đi thu và cuối cùng là dựng bài để đi thi. Mình chuẩn bị mọi thứ trong vòng hai tuần. Với hai bài hát “Trái tim âm nhạc” và “Rung động”, mình đã thể hiện được khả năng của bản thân. Dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng mình cũng đã lên được kế hoạch cho việc luyện tập để có được một bài thi tốt nhất. 




Yến My trong phần thi tài năng.

Vừa có khả năng hát, nhảy, múa và diễn xuất, vậy bạn đã từng theo học một khóa đào tạo nào về một trong các kỹ năng trên chưa?

Bản thân mình rất yêu thích ca hát và diễn xuất từ bé, nhưng vì lí do cá nhân nên trước đây mình chưa tham gia theo học một khoá đào tạo nào hết. Mình chỉ xem các màn trình diễn của các đàn anh, đàn chị rồi tự cảm thụ và bắt chước theo những cái hay, những điều mình thích thôi. Dần dần thì bản thân cũng có một cái "vốn" nhất định, rồi từ đó mình sáng tạo thêm. Còn bây giờ thì mình đã có cơ hội theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình được gần một tháng rồi.

Trong cuộc sống, ai là người ảnh hưởng nhất đến bạn?

Mẹ là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến mình nhiều nhất. Trong mắt mình, mẹ rất giỏi và thật tuyệt vời. Mẹ là một người phụ nữ bản lĩnh và mình rất tự hào về mẹ. Mẹ cũng là người tạo mọi điều kiện để mình có thể phát triển bản thân, nhất là bây giờ, khi mình đang theo đuổi nghiệp diễn giống mẹ.

Mẹ của Yến My - diễn viên Hoàng Yến (giữa) - cùng chồng (áo xanh) và chuyên gia trang điểm đến cổ vũ My trong vòng chung khảo miền Bắc. (Ảnh: Dân  Trí)

Có mẹ là một diễn viên (mẹ của Yến My là diễn viên Hoàng Yến), vậy bạn có cảm thấy áp lực gì không?

Áp lực thì chắc là cũng có, vì mình đang đi theo con đường của mẹ mà. Mẹ mình là một diễn viên tài giỏi, và mình cũng muốn được như vậy. Mẹ mình cũng đã từng gặp khó khăn và phải xa nghề diễn, xa niềm đam mê lớn của bản thân trong một thời gian dài, nhưng mẹ đã vượt qua tất cả, quyết định quay lại và khẳng định mình với khán giả. Mình học được rất nhiều từ mẹ. Mẹ luôn ủng hộ mình, đưa ra những lời khuyên về chuyên môn, về cách sống... tất cả đều hữu ích đối với mình. Mình tự hào vì có một người mẹ tâm lý và luôn luôn lắng nghe mình như vậy.

Bạn có ý định theo nghiệp diễn viên giống mẹ không?

Tại sao lại không nhỉ. Mình yêu thích và đam mê nghệ thuật lắm, chắc một phần cũng do gen di truyền (cười). Nhưng quan trọng hơn là mình cảm thấy vui khi được thể hiện mình trước mọi người, được cống hiến cho khán giả những vai diễn hay, những nhân vật cá tính.  

Đã tham gia những vai diễn nhỏ, vậy bạn có thể chia sẻ những kỉ niệm khi đi quay phim không?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, mỗi lần đóng phim là mình lại có thêm những kỉ niệm vui. Chẳng hạn như khi tham gia đóng một vai nhỏ trong "Những phóng viên vui nhộn", vai bạn gái Hoàng Nghiêm, chú đạo diễn đã bảo mình nghĩ ra một kiểu cười thật "kinh dị" vào. Mình đã nghĩ ra kiểu cười “ờ hớ ờ hờ” - kiểu cười mà mình diễn thử thôi đã khiến mọi người phải choáng, nhưng nhờ điệu cười đó mà sau tập phim, nhiều người nhớ đến nhân vật của mình hơn.









My có tham gia các hoạt động ở trường và ngoài xã hội không? Hình ảnh mà bạn theo đuổi là gì?

Trong thời gian này, mình tham gia Miss Teen và cuộc thi Thăng Long Idol tại trường đại học Thăng Long – nơi mình đang học tập. Đạt kết quả cao tại cả hai cuộc thi đang là mục tiêu phấn đấu trước mắt của mình. Ngoài ra mình cũng đã từng làm make up và stylist cho một số buổi chụp hình thời trang. 

Trong những tài năng của mình, bạn tự tin vào khả năng nào nhất?

Có lẽ mình tự tin vào hát và vũ đạo. Tuy chưa theo trường lớp nào nhưng mình luôn lắng nghe và tự rút kinh nghiệm, sữa lỗi để những lần sau hoàn thiện hơn lần trước. Mình nghĩ rằng để biểu diễn hay thì cần hát đúng tông và thể hiện đúng tình cảm ở quãng giọng, còn vũ đạo thì dứt khoát và hết mình, sáng tạo và đẹp.

Đam mê nghệ thuật, vậy bạn có ý định gắn bó với nó một cách lâu dài không?

Nghệ thuật là ước mơ, là đam mê, là con đường mà rất nhiều người muốn theo đuổi. Mình cũng không ngoại lệ. Có đam mê và nỗ lực thì mình tin là sẽ thành công. Thế nhưng bên cạnh nghệ thuật thì mình cũng rất thích kinh doanh. Mình muốn trở thành 1 người phụ nữ thông minh, thành đạt và có tài năng, có thể khẳng định bản thân bằng chính sức mình. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cả hai con đường là nghệ thuật và kinh doanh. Hơi tham một chút nhỉ, cũng đầy khó khăn trước mắt, nhưng mình tin không có gì là không thể.

Cảm ơn My, chúc bạn sẽ đạt nhiều thành công trong học tập và cuộc sống!