Đường lên đỉnh Olympia - Sân chơi trí tuệ cho học sinh

Saga, Theo 08:00 22/06/2011

11 năm qua, chương trình này đã thu hút một số lượng không nhỏ các bạn thí sinh tham gia tranh tài...

Ngọc Oanh – cô bạn nhỏ nhắn thông minh đã giành chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 vừa diễn ra vào sáng ngày 18/6 vừa qua. Vận động viên leo núi Ngọc Oanh xứng đáng làm chủ vòng nguyệt quế và phần thưởng từ nhà tài trợ LG trị giá 35.000USD.

“Đường lên đỉnh Olympia” – sân chơi trí tuệ hấp dẫn dành cho các bạn học sinh xuất sắc trên cả nước. 11 năm qua, chương trình đã thu hút một số lượng không nhỏ các bạn thí sinh tham gia tranh tài. Những cảm giác hồi hộp căng thẳng trong giờ thi đấu, những lời cổ vũ động viên khích lệ tinh thần thêm cả những nụ cười và những giọt nước mắt chia vui; tất cả tạo nên giá trị của hành trình leo núi Olympia suốt những năm vừa qua. 

Hành trình chinh phục đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ - nơi các bạn học sinh có cơ hội học hỏi kinh nghiệm học tập, mà còn tạo cho họ cơ hội tự khẳng định chính mình trong biển tri thức vô hạn. Đó là mục đích mà ban tổ chức muốn đem lại cho các thí sinh tham gia thông qua chương trình này. “Theo em Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là một cuộc thi mà còn là một sân chơi, nơi học sinh trên mọi miền tổ quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, và cùng nhau chia sẻ, và biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. Chương trình đã kéo dài 11 năm nhưng chưa bao giờ cũ với các thế hệ học sinh Việt Nam” – Tâm sự của bạn Thái Ngọc Huy (THPT Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế) – giải nhì chung kết năm Olympia 11.

“Đường lên đỉnh Olympia” đã trải qua một chặng đường dài đủ để khẳng định ý nghĩa và vị trí của nó trong lòng khán giả. Đây đã, đang và sẽ là nơi chấp cánh cho những ước mơ của các bạn học sinh, là bàn đạp, là hành trang cho các bạn bước vào tương lai.  Năm vừa qua, cùng với 144 vận động viên leo núi đến từ khắp nơi trên cả nước, với 53 chương trình đã lên sóng, cuối cùng chặng đường cũng đã kết thúc tốt đẹp đem lại chiến thắng cho nhà leo núi đến từ quê hương đất cảng – Ngọc Oanh. 

Chia sẻ cảm xúc trong giờ phút đăng quang – Ngọc Oanh nói: “Đối với em, Olympia là một gia đình, một cộng đồng, nơi mọi người cùng sẻ chia. Vòng nguyệt quế vinh quang ngày hôm nay em đạt được chỉ là một bước đệm, một sự khởi đầu để em tự tin và vững bước vào hành trình mới trên con đường học tập”.

“Đường lên đỉnh Olympia” đã khép lại với nhiều cảm xúc và bắt đầu khởi động năm thứ 12 ngay từ ngày 26/06. Năm nay, công ty điện tử LG tiếp tục là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình này và tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên leo núi vào những năm tiếp theo. Đại diện của LG cho biết, công ty cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội Việt Nam để có thể đem lại niềm tin, hi vọng và tương lai lạc quan cho đại đa số người dân Việt Nam. Đó không chỉ là một chương trình dành riêng cho thế hệ trẻ như “Đường lên đỉnh Olympia”  mà là bất cứ chương trình nào giúp LG đạt được mục tiêu đó.