Du học sinh Việt tại Úc tổ chức chương trình văn hóa cực ấn tượng

Theo
Chia sẻ

"Chào Việt Nam" - chương trình quảng bá văn hoá truyền thống Việt Nam do các bạn du học sinh ở Úc tổ chức - đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Các bạn du học sinh Việt Nam tại Úc thường tổ chức nhiều chương trình văn hóa để tạo cơ hội kết bạn, giao lưu giữa các bạn học sinh Việt và giữa học sinh Việt với bạn bè quốc tế. Vừa rồi, đêm hội văn hóa “Chào Việt Nam!” (Good Evening Vietnam!) đã diễn ra rất thành công tại Nhà Hát Gardens – Trường Đại Học Công Nghệ Queensland (Queensland University of Technology – QUT) với sự tham dự của gần 200 quan khách và du học sinh. Đây là sự kiện nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua hình ảnh của tà áo dài và chiếc nón lá. 

Hai đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane - Ngọc Hân và Quốc Duy - đã dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình “Chào Việt Nam!” lần này. Đây cũng là sự tiếp nối trong chuỗi các kế hoạch của hai bạn nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam và tạo sân chơi lành mạnh cho các du học sinh Việt tại Brisbane. Ngọc Hân và Quốc Duy cho biết dự định sắp tới của hai bạn là những chuyến tham quan các cơ sở giáo dục và các tổ chức bảo vệ môi trường tại đây, nhằm học hỏi và tham khảo những ưu điểm để khi trở về Việt Nam có thể góp phần tham gia tích cực các hoạt động trong mảng giáo dục và môi trường. 




Hai MC của chương trình - Ngọc Hân và Quốc Duy.

Quan khách đến tham dự chương trình.

Điểm nhấn trong chương trình là phần công chiếu bộ phim “Brisbane, my lover” (Brisbane, người tình của tôi) với sự tham gia diễn xuất của hơn 60 du học sinh Việt Nam tại Brisbane. Brisbane, my lover” là câu chuyện thật của các du học sinh Việt Nam tại Úc nói chung và tại Brisbane nói riêng. Đây là thành phố được mệnh danh là "thành phố của thế giới mới", nơi đây đã thu hút các du học sinh trước hết bởi giá cả sinh hoạt hợp lý và khí hậu cận nhiệt đới lý tưởng với mùa hè mát mẻ và mùa đông ngập tràn nắng ấm. Dẫu vậy, trong thời gian đầu, nhiều bạn vẫn cảm thấy hụt hẫng nơi xứ lạ quê người. Thế rồi, các du học sinh Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu cho chính họ - quảng bá văn hóa Việt thông qua hình ảnh của chiếc áo dài.

Xuyên suốt trong phim là hình ảnh tuyệt vời của chiếc áo dài, lúc thì e ấp như nụ cười của các cô thiếu nữ, lúc lại năng động trong vòng vây của bạn bè quốc tế. Bộ phim dài 20 phút với những cảnh quay tuyệt đẹp của thành phố Brisbane và nét quyến rũ của tà áo dài Việt đã được tán thưởng bởi vô số những tràng pháo tay của khán giả.




Tiết mục múa nón lá của các bạn du học sinh Việt trên nền nhạc ca khúc "How I see you".

Đặc biệt, "Chào Việt Nam!" rất vinh dự khi ngài thị trưởng thành phố Brisbane (Úc) – ngài Graham Quirk - cũng có mặt tại chương trình. Sự hiện diện của ngài Graham Quirk là một vinh dự bất ngờ cho các du học sinh Việt Nam tại Brisbane, bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ngài Graham Quirk tham dự một hoạt động do sinh viên quốc tế tổ chức tại Brisbane. Sau khi thưởng thức toàn bộ chương trình, ngài đã phát biểu khen ngợi tài năng của các du học sinh Việt Nam, đồng thời dành nhiều mỹ từ cho tà áo dài Việt – một trang phục “vừa sang trọng lại vừa duyên dáng”. Ngài Graham rất xúc động khi theo dõi câu chuyện về tình yêu của du học sinh Việt Nam dành cho thành phố xinh đẹp này. Ông phát biểu: “Chính quyền thành phố Brisbane rất quan tâm đến việc tạo một môi trường thuận lợi và lý tưởng nhất cho sinh viên quốc tế theo học tại đây”. 


Thị trưởng Graham Quirk phát biểu ở phần cuối chương trình.

Còn giáo sư Ken Bowman, Phó hiệu trưởng QUT – người rất yêu mến Việt Nam thông qua những chuyến công tác thường kỳ đến khu vực Châu Á – nhận định rằng Hội du học sinh Việt Nam tại QUT – VietQ (đơn vị tổ chức chương trình) đã thật sự chứng tỏ năng lực hoạt động. Ông cũng cho rằng “Chào Việt Nam!” là một sự kiện mang tầm cấp thành phố. Các bạn du học sinh Việt thật tài giỏi và năng động, phải không nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày