Du học sinh Việt ngắm hoa anh đào Nhật tại... Mỹ

Hồng Ngọc ; Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/03/2012

Năm 2012 là tròn 100 năm cây hoa anh đào Nhật Bản được trồng tại Washington (Mỹ). Những ngày qua, hình ảnh loài hoa này nở rộ ở Mỹ được truyền đi khắp thế giới, du học sinh Việt cũng không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng mùa anh đào.

Thủ đô Washington (Mỹ) những ngày này đang trở thành điểm đến yêu thích của các du khách, bởi hoa anh đào nơi đây đang nở rộ. Năm 2012 đánh dấu tròn 100 năm kể từ ngày đất nước Nhật Bản gửi tặng thủ đô Washington (Mỹ) 3.000 cây hoa anh đào. Đây là món quà đặc biệt do thị trưởng Tokyo tặng cho Washington vào năm 1912 để thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Kể từ đó, hoa anh đào được ví như "sứ giả" của người Nhật trên đất Mỹ vậy.

Cứ đến mùa xuân hàng năm, mùa anh đào nở luôn là sự kiện được người dân Washington chờ đợi. Hàng triệu du khách cùng đổ về Washington để ngắm những rặng hoa tuyệt đẹp. Đặc biệt là năm nay, để kỉ niệm 100 năm hoa anh đào Nhật có mặt trên nước Mỹ, một lễ hội hoa anh đào kéo dài cả tháng cũng đang được tổ chức nhân dịp này đấy. Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một số sự kiện mừng lễ "bách niên" của cây hoa anh đào tại Washington, đồng thời cũng là lời tri ân dành cho những sự giúp đỡ của Mỹ trong việc khắc phục hậu quả thảm họa động đất sóng thần hồi năm ngoái.


Những cây hoa anh đào nở rộ bên hồ Tidal Basin trong Công viên quốc gia ở thủ đô Washington D.C. 




Năm nay hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm do không khí ấm áp. (Ảnh: Internet)

Chúng tớ đã "bắt sóng" ngay với một anh chàng du học sinh Việt đang học tập tại thành phố Washington để phỏng vấn về sự kiện đặc biệt này cũng như cảm giác được ngắm hoa anh đào Nhật Bản trên... đất nước Mỹ. Hẳn là sẽ thú vị lắm phải không bạn?

Họ tên: Trần Quang Nhật Hoàng

Ngày sinh: 4/6/1991

Hiện anh Hoàng đang học tại thành phố Washington D.C. (Mỹ)


Chào anh Nhật Hoàng. Là một du học sinh Việt Nam, được nhìn thấy hoa anh đào Nhật Bản trên đất nước Mỹ, anh cảm thấy như thế nào?

Mình sang Mỹ cũng khoảng 2 năm và đây là lần thứ hai mình có dịp được tận hưởng vẻ đẹp của hoa anh đào. Hoa anh đào không chỉ được trồng tại Washington D.C. mà còn được trồng tại một số tiểu bang khác trên nước Mỹ như Manhattan, New York, Seattle... Nhưng bàn về vẻ đẹp và số lượng thì Washington D.C. vẫn đứng đầu. Đối với riêng cá nhân mình, khi được đắm mình dưới những tán cây anh đào (cherry blossom) trong thời tiết dịu mát của mùa xuân, mình cảm thấy đây như là một thiên đường thật sự. Vẻ đẹp của hoa anh đào đúng là lung linh như trong truyện tranh ấy!



Anh Nhật Hoàng chụp cùng hoa anh đào tại Washington.

Anh và bạn bè của anh có biết về lịch sử "bách niên" của hoa anh đào Nhật trên nước Mỹ không? 

Theo những thông tin mà mình biết được thì hoa anh đào có xuất xứ từ Nhật Bản. Vào năm 1912, Nhật Bản thân tặng nước Mỹ 3.020 cây anh đào như là một món quà thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước (thay thế món quà mà Nhật đã gửi tặng trước đó là 2.000 cây, nhưng đã bị phá hủy bởi dịch bệnh năm 1910). Số anh đào đó đã được trồng tại công viên Sakura (Manhattan), New York và Tidal Basin (Washington D.C.). 

Mình còn tìm hiểu thêm thì được biết là hai cây anh đào "nguyên bản" đầu tiên được trồng bởi quý bà Helen Herron Taft, phu nhân tổng thống đời thứ 27 của nước Mỹ (William Howard Taft) và Viscountess (phu nhân đại sứ Nhật Bản). Vào năm 1965 cũng lại có thêm một đợt "quà" mới khác với số lượng là 3.800 cây anh đào. Anh đào sau đó được trồng rất nhiều ở những nơi khác tại nước Mỹ và là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.








Ở trường của anh, mọi người có tổ chức sự kiện gì nhân dịp này không, đi picnic chẳng hạn?

Hiện tại mình đang học tại trường Montgomery Community College ở Washington D.C., trường khá nhỏ nên không tổ chức đi tham quan anh đào. Nhưng nếu là người dân sống tại nơi đây, không chỉ tại Washington D.C. mà những tiểu bang lân cận khác như Maryland, Virginia... đều cùng nhau về DC để tận hưởng mùa hoa nơi đây, đặc biệt là mùa hoa anh đào năm nay khi Mỹ tổ chức sự kiện kỉ niệm 100 năm hoa anh đào xuất hiện tại Mỹ.

Anh thích nhất điểm nào ở hoa anh đào Nhật?

Theo mình, mùa hoa anh đào nở rộ là mùa đẹp nhất trong năm. Vẻ đẹp và sự thuần khiết của hoa anh đào là minh chứng cho sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật. Màu trắng của hoa anh đào là hình ảnh minh họa cho sự thuần khiết, tinh khôi về vẻ đẹp của người con gái nói chung và người con gái Nhật nói riêng.

Mình và bạn bè cũng đã đi ngắm hoa anh đào, thực sự rất đẹp và nên thơ. Mình có chụp một vài bức ảnh và chia sẻ cho các bạn đọc đây, mọi người cùng xem nhé!

Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh luôn học tập tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.






Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/