Đối thoại với hai nhân vật “gạo cội” Underground

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 27/04/2013

Bên cạnh thế giới showbiz ồn ào và nhiều biến động, cộng đồng Underground như một “dòng chảy ngầm”, đang âm thầm phát triển một cách mạnh mẽ nhờ sợi dây kết nối chắc chắn mang tên streetstyle.

Gần đây, giới underground Sài Gòn liên tục “nổi sóng” bởi hàng loạt các hoạt động đặc sắc như Big City hay Youth Fest - Drop Da Bass 4, thu hút hàng ngàn lượt bạn trẻ cùng tham gia. Chúng tớ đã tìm gặp những thành viên chủ chốt của Ban tổ chức các chương trình này, đồng thời cũng là hai “gạo cội” của hiphop Việt: Việt Max và Quân Rapsoul. Chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thú vị cùng các anh.

Cả hai anh đều là những cái tên “có thâm niên” trong cộng đồng hiphop Việt. Các anh có thể chia sẻ lý do vì sao lại chọn bộ môn nghệ thuật đường phố có vẻ hơi “ngầm” này mà không phải là những trào lưu của giới trẻ lúc bấy giờ?


Việt Max (VM): Tôi chính thức bước vào thế giới này từ đầu những năm 90, khi cùng các bạn bè cùng sở thích ở Hà Nội thành lập nhóm Big Toe. Big Toe khi đó có thể coi là nhóm nhảy đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2006, tôi “Nam tiến” và thành lập Big South. Cho đến ngày hôm nay, hiphop đã trở thành cuộc sống của tôi.

Đối thoại với hai nhân vật “gạo cội” Underground  1
Việt Max – dancer huyền thoại của hiphop Việt.

Quân Rapsoul (QR): Tôi đến với hiphop và rap bởi sự gần gũi và phản ánh đầy đủ nhất cuộc sống hằng ngày mà ít có thể loại âm nhạc nào làm được. Với rap, người nghệ sĩ có thể dễ dàng bộc lộ tâm sự qua những ca từ, giai điệu, tiết tấu đầy chất thơ. Ở thời điểm hiện tại, với tôi chỉ là âm nhạc và phong cách sống, tôi không còn quá quan trọng khái niệm phân biệt underground hay mainstream nữa. Chỉ là làm tốt những gì mình đã và đang làm thôi, đó mới chính là tinh thần thật sự của hiphop. Giờ ngoài rap tôi còn hát nữa, xem như thêm cho mình 1 kỹ năng mới để hiphop vui hơn.

Đối thoại với hai nhân vật “gạo cội” Underground  2
Ca sĩ/VJ Quân Rapsoul.


Các fan đã quen thuộc với hình ảnh một Việt Max với những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu, hay một Rapsoul “bắn” rap thần sầu, nhưng ít người biết khi các anh “chạy đôn chạy đáo” cho những sự kiện đình đám của giới underground như Big City và Youth Fest. Đâu là duyên nợ gắn các anh với những sự kiện này?

VM: Mỗi dancer chúng tôi có những xuất thân khác nhau, những lý do khác nhau khi đến với nghệ thuật Hip-Hop, nhưng điểm chung của tất cả chính là niềm đam mê. Chính vì thế, chúng tôi muốn kết nối đam mê của các dancer, cả những bạn trong cộng đồng underground. Bất kể bạn là ai, ở đâu hay làm nghề gì, chỉ cần bạn yêu hiphop, hiphop luôn chào đón bạn.

QR: Northside và Southside (miền Bắc và miền Nam theo cách gọi của cộng đồng Hip-Hop) từ xưa đến nay hầu như chưa bao giờ có một sự kiện nào để kết nối một cách trực tiếp và hoà hợp với nhau. Chính vì thế, tôi mang Drop Da Bass về Sài Gòn và mời các nghệ sĩ từ cả hai miền Nam – Bắc như: Touliver, 3D, Justatee, LK, Andree, hay Bnuts và chính tôi – Rapsoul, cùng đứng trên một sân khấu vì một mục tiêu duy nhất: cống hiến hết mình vì niềm đam mê cho âm nhạc.

Không chỉ là những biểu tượng của hiphop Việt, hai anh còn là những fashion-icon của giới streetstyle. Hai anh có thể chia sẻ thêm về gu thời trang của mình?

VM: Thời trang không quan trọng là bạn mặc cái gì, mà là mặc nó như thế nào, đó mới là cách dân hiphop chúng tôi thể hiện cá tính của mình. Đối với dancer chúng tôi, không chỉ chuyện quần áo, giày cũng là yếu tố quan trọng không kém. Riêng bản thân mình, tôi luôn tin tưởng vào những sản phẩm của adidas Originals.

Những sản phẩm của nhãn hiệu này gợi lên những cảm hứng của thời trang đường phố những năm 80-90, khi mà streetstyle đang trên đà bùng nổ và lan tỏa ra khắp thế giới. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái được là chính mình trong những trang phục này. Không những thế, những đôi sneakers của adidas Originals còn rất êm và nhẹ, có độ bám tốt. Đó là những gì dancer chúng tôi cần.

Đối thoại với hai nhân vật “gạo cội” Underground  3
Việt Max và sneakers của adidas Originals.


QR: Tôi cũng đồng ý với anh Việt Max, không phải cứ “ngầu toàn tập” mới là hiphop. Bạn có thể chỉ cần áo pull quần jeans, thêm phụ kiện đơn giản và một đôi giày “chất”. Vậy là được rồi! Tôi không quá cầu kỳ về quần áo, nhưng đang có hứng thú với việc thay đổi phong cách trang phục một chút. Với những đôi sneakers của adidas Originals, tôi có thể tự tin và thoải mái thể hiện nhiều style, theo những cách rất riêng của mình. Khi kết hợp với jeans chúng mang đến vẻ năng động, đầy năng lượng. Với shorts, những đôi giày này lại tạo cảm giác thoải mái phóng khoáng và tiện lợi. Hãy thử “nghịch”và "quái" một chút khi  kết hợp adidas Originals sneakers với cả một bộ trang phục như suit, bạn sẽ thấy chúng sẽ tạo nên một điểm nhấn phá cách lạ mắt đầy ấn tượng…



Đối thoại với hai nhân vật “gạo cội” Underground  4
Rapsoul và đôi giày sneakers ZX 700 mới nhất của adidas Originals.


Dự định sắp tới của các anh như thế nào?

Vì streetstyle là không biên giới, nên chúng tôi muốn tiếp tục tổ chức những sự kiện mở rộng hơn cho cộng đồng underground, để kết nối tất cả những niềm đam mê dành cho streetstyle – không phân biệt dù bạn thích thể thao, âm nhạc hay thời trang. Thật may mắn là chúng tôi không đơn độc trên con đường này. Cùng sát cánh với chúng tôi là những anh em dancer, rapper, các DJ,các nghệ sĩ của giới underground cả nước, đặc biệt chính là nhãn hiệu thời trang adidas Originals.

Cùng với adidas Originals, chúng tôi muốn “đập tan” những ranh giới nhìn thấy được và không thể thấy được, để tất cả những ai yêu thích văn hoá đường phố cùng quy về một mối, và trở thành một cộng đồng vững mạnh.

Cảm ơn các anh. Chúc các anh luôn thành công với đam mê của mình và chúc các sự kiện sắp tới của cộng đồng underground Việt Nam sẽ tạo nên tiếng vang hơn nữa!