Dở khóc dở cười khi các nàng "cải tạo người yêu”

Nắng, Theo 00:09 14/01/2011

Dù biết khi yêu thì nên tự thay đổi bản thân một chút để chiều ý bạn trai hay bạn gái, nhưng nếu thay đổi quá mà trở thành một con người khác thì có khi mất cả tình yêu luôn đấy!

Từ chuyện quần áo tóc tai...

Thường thì khi yêu nhau, các nàng có xu hướng chăm sóc cho người yêu mình, đặc biệt là về mặt… ngoại hình. Nếu việc đó chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở vệ sinh sạch sẽ, cắt tóc, cạo râu thì còn được, thậm chí các chàng còn thấy tự hào và vui vẻ khi được người yêu quan tâm như thế. Nhưng khi việc “quan tâm” ấy trở nên quá mức - và dường như là để chiều ý nàng hơn là vì lợi ích của chàng - thì sẽ thế nào?

Tiến Giang (19t) than thở: “Mình vốn chỉ thích mặc quần jeans, áo pull, trời lạnh thì mặc thêm cái áo len hay áo gió cho tiện và khỏe khoắn. Từ khi có bạn gái, lại là một nàng rất sành về ăn mặc, ngay ngày đầu tiên cô ấy đã hào hứng tuyên bố sẽ “cải cách xì tai” của mình. Mùa hè, cô ấy mua cho mình một cái quần jeans điểm xuyết những vết rách lung tung cả, mang về nhà thì mẹ mình không cho mặc, mình cũng không biết làm thế nào. Sang thu, cô ấy lại bắt mình mặc một cái áo cardigan mỏng nhìn rất… nữ tính, mà theo cô ấy thì “đang là mốt của boy Hàn Quốc”, hic, mình là người Việt Nam cơ mà. Đến khi trời lạnh như vừa rồi, nàng bảo mình… mặc áo phao, đội mũ len có hai tai bông dài và đi combat boots “cho đúng mốt” thì mình phát sợ luôn!” Chẳng biết cô bạn gái của Giang xì tai đến mức nào, nhưng việc update mốt thời trang cho bạn trai của nàng thì thật là thảm họa.

Đau khổ hơn Giang, Minh Đức (17t) còn bị bạn gái “hóa phép” thành một phiên bản của Lee Min Ho – diễn viên mà cô nàng thần tượng. Lee Min Ho mặc quần cộc – Đức cũng phải lọ mọ đi tìm quần cộc để mặc cho hợp ý nàng. Lee Min Ho làm tóc xoăn, Đức cũng đành cắn răng mở hầu bao để đi làm xoăn kẻo nàng… khóc lóc ăn vạ. Lee Min Ho ép tóc thẳng ra, Đức lại phải ghé thăm cửa tiệm làm đầu. Cuối cùng, khi đã phát ngán vì phải tự biến mình thành “Lee Min Ho phẩy”, cộng thêm cả việc bị thầy giám thị liên tục nhắc nhở, Đức đã chia tay cô bạn gái “nghiện” Lee Min Ho hơn nghiện người yêu kia.

 
Khi nàng yêu thần tượng hơn yêu bạn trai

... Đến cách ăn nói cư xử

Cải tạo trang phục và ngoại hình thôi chưa đủ, một số nàng còn yêu cầu người yêu thay đổi luôn cả cách nói năng và cư xử. Minh Vân (18t) vốn là học sinh chuyên Anh, hàng ngày đến lớp quen nói Tiếng Anh với các bạn, và những từ lóng của teen nước ngoài đối với nàng là quá quen thuộc. Vào đại học, nàng có người yêu, và ngày ngày chăm chỉ… dạy chàng tập nói những câu Tiếng Anh sao cho “Tây” nhất có thể. Chỉ tội cho anh người yêu của Vân, từ sau khi có người yêu, mỗi lần cùng Vân đi chơi với hội bạn, chiều ý nàng nói những câu như “What zup?”, “Oh man”, “Kool”, người yêu Vân dường như biến thành… người hành tinh khác trong mắt các bạn vậy.

Tương tự với trường hợp của Anh Duy, người yêu của bạn Mai Hoa (20t). Duy đã đi làm và va chạm với nhiều người trong xã hội, nên cách nói năng của Duy cũng người lớn và già dặn hơn. Từ ngày yêu Mai Hoa – một teen girl chính hiệu rất nhí nhảnh và lí lắc, Duy đã bị Hoa… “trẻ con hóa” một cách trầm trọng. Với slogan “biến người yêu trở về tuổi teen”, Hoa đã làm cho Duy ăn nói xì tin hẳn lên, thế nhưng khi đi làm thì điều đó lại không phù hợp chút nào.


Luôn yêu nhau vì chính bản thân con người nhau, teen nhé!

Những “công cuộc cải tạo người yêu” của các nàng có thể rất thú vị và hay ho, tuy nhiên nếu quá đà thì sẽ trở thành những cuộc đua không biết đích đến, mà trong đó cả người bắt “đua” lẫn người phải đua đều căng thẳng và mệt mỏi. Yêu nhau có nghĩa là yêu chính bản thân con người của nhau cơ mà, phải không nào?