DJ M.T – cậu bạn gây sốt với clip remix “quảng cáo máy lọc nước Kangaroo”

Đôrê Muỗm, Theo 00:01 31/05/2011

Ngay sau clip quảng cáo máy lọc nước Kangaroo phản cảm, một clip nhạc dance remix lại theo đoạn quảng cáo này đã trở thành hiện tượng gây sốt. Chủ nhân của nó là một Amser đang học lớp 10.

Trong thời gian nghỉ ngay giữa hai hiệp của trận chung kết Champions League vừa qua, quảng cáo máy lọc nước của hãng Kangaroo đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần với chỉ một câu duy nhất “Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” đã khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá bất bình.

Sáng hôm sau, tràn ngập trên facebook là những lời phàn nàn về “màn” quảng cáo “hoành tráng”, những hội “phát cuồng vì máy lọc nước Kangaroo”. Và cũng ngay trong ngày hôm đó, cộng đồng mạng đã nhanh chóng truyền nhau một clip được remix lại quảng cáo. Chỉ sau 15h, clip bản mix này đã đạt được gần 15000 views. Hiện tại, số views đã là khoảng 25.000 views.


Clip remix của Tuấn.

Dù chỉ từ một câu nói thôi nhưng tác giả của clip đã khéo léo sử dụng beat cũng như nối ghép từ trong câu; tạo hiệu ứng thích thú cho người nghe. Chúng ta cùng gặp gỡ và làm quen với cậu bạn tác giả này nhé!


DJ tuổi teen Đoàn Mạnh Tuấn.

Profile

Tên thật: Đào Mạnh Tuấn

D.O.B: 1995

Sở thích: chụp ảnh, sáng tác nhạc Rap

Hiện đang học lớp 10 Lý, trường PT Hà Nội Amsterdam và giữ trọng trách là một lớp trưởng đấy nhé

Chào Tuấn! Chắc bạn cũng biết, DJ M.T đang là cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất trong những ngày vừa qua, hiện giờ thì Tuấn có cảm nhận gì?

Mình cảm thấy rất vui khi được cộng đồng mạng biết đến một cách đầy bất ngờ như vậy. Ban đầu thì bản mix của môi cũng chỉ là làm để nghịch chơi thôi, nhưng không ngờ là sức lan truyền lại khủng khiếp như thế, nói chung thì cảm giác này rất khó tả. 

Bạn làm clip đó trong vòng bao lâu vậy?

Từ khi mình lên ý tưởng tới khi post lên mạng là 6h-11h nhưng giữa đó còn ăn cơm và xem phim nữa nên mình nghĩ khoảng tầm 2 tiếng.Vậy nên mình cũng không tránh khỏi một số sai sót kĩ thuật nho nhỏ nhưng thấy đang hot nên mình vẫn đưa lên mạng.

Chỉ với 2 tiếng mà Tuấn đã tạo ra một bản mix gây sốt như vậy, bạn đã sử dụng đến những gì?

Mình dùng hoàn toàn bằng các phần mềm trên máy tính, cụ thể là Sony Acid Pro 7, Traktor Pro 2 và Antares Auto-Tune.




Phương tiện "tác nghiệp" của cậu bạn này.

Có vẻ Tuấn khá thành thạo với việc mix nhạc, vậy bạn có sở thích này lâu chưa?

Mình cũng mới chỉ làm quen với mix nhạc được 2 năm thôi. Đó là từ năm 2009, một lần bắt gặp một video trên mạng nói về game DJ Hero, mình bắt đầu có hứng thú với âm nhạc điện tử và nhạc mash up. Nhưng phải đến đầu năm sau, mình mới được tiếp xúc với các bản mix của DJ Earworm thì mình mới bắt tay vào nghiên cứu và sáng tác.

Học tại Ams, một ngôi trường có truyền thống học tập như vậy thì làm thế nào để Tuấn có thể cân bằng giữa việc học và tìm hiểu, sáng tác?

Thật sự là không khi nào mình bỏ được những ý nghĩ về âm nhạc trong đầu thế nên việc suy nghĩ về mix nhạc và DJ cũng đến với mình hết sức tự nhiên trong lúc học mà thôi. Còn thời gian thì cũng không tốn lắm! Thường thì khi có ý tưởng gì mới trong lúc nghe nhạc là mình ghi lại trong sổ ngay, để đến lúc nào rỗi sẽ thử. Một khi thành thục rồi thì việc thu không mất thời gian lắm. Nếu tác phẩm nào có vẻ ăn ý thì mình mới bắt tay vào mix thực sự.

Ngoài ra thì mỗi ngày mình cũng cố gắng dành 1h để tập DJ/mix, giống như tập piano hay guitar vậy thôi. Các bạn có thể tập piano/guitar mà vẫn học tốt thì chẳng có lí gì tập DJ lại không học được tốt cả. Mình còn có một bí quyết riêng đo là ghi âm lại các buổi tập của mình để rút kinh nghiệm.


Tuấn tham gia Hanoi Sound Stuff - Một Liên hoan âm nhạc điện tử quốc tế có quy mô lớn được tổ chức thường niên tại Việt Nam.

Nghe nói bạn còn là thành viên của một band trong trường?

Mình cùng với bạn Quang Ngọc lớp 10 Toán và Huyền Đức lớp 10 Lý 2 đã lập nên một band nhạc mang tên The Last Amsers. LA là một ban nhạc chủ đạo là hip-hop và rap. Đôi khi chúng tôi cũng sáng tác một chút nhạc điện tử nhưng chưa thành công lắm. Các bài rap của bọn mình chủ yếu là về đời sống học trò, tình yêu đối với Ams hay chỉ là chế giễu những mặt trái của cuộc sống. Ở trong band thì mình không đảm nhiệm vai trò DJ nhiều lắm mà chủ yếu là rapper và phối khí cho nhạc. Còn Quang Ngọc cũng là rapper, và cả Ngọc và Đức đều đảm nhiệm vai trò producer.


Logo nhóm "The Last Amsers".

Có một tình yêu với âm nhạc như vậy, Tuấn có quyết định đi theo con đường này trong tương lai không? 

Dự định hiện tại của mình là đi theo âm nhạc, nhưng có lẽ mình sẽ vẫn có một nghề nào khác làm nghề tay trái. Mọi người đều biết ngành công nghiệp âm nhạc trắc trở thế nào mà. Ngoài DJ ra thì mình thích đi nhiều, biết nhiều, và cũng có chút đam mê với nhiếp ảnh. Nên mình hi vọng sẽ làm phóng viên ảnh cho một tờ báo nào đó. Hoặc cũng có thể mình tiếp tục học ngành vật lí, chuyên sâu khoa sóng âm, rồi sau này đi xử lí âm thanh cho các phim trường, studio hoặc rạp hát. Nói chung mình nghĩ dù làm nghề gì thì cũng phải có niềm đam mê, không thể thấy nghề gì nhiều tiền là làm được.


Với Tuấn, mix nhạc là đam mê.

Cảm ơn Tuấn vì cuộc phỏng vấn, chúc bạn luôn thành công trong mọi dự định của mình!