Đình Huy - "hot boy" mới của teen Sài Thành

Tammi, Theo 00:01 18/08/2010

Khuôn mặt mang vẻ đẹp pha trộn giữa Pháp và Việt, là một teen model khá nổi, từng giành danh hiệu Mr. ĐH Văn Lang, Đình Huy được coi là "hot boy" mới của teen Sài Thành.

Nổi bật giữa hàng ngàn sinh viên trường Đại Học Văn Lang, Đình Huy cậu bạn đến từ Đà Lạt, giành được danh hiệu Mr. Văn Lang một cách đầy thuyết phục. Là sinh viên năm đầu tiên khoa Đồ Họa và có sở thích sáng tác truyện tranh là những gì mà bạn bè nói về Mr. Văn Lang điển trai. Yêu thích các hoạt động giải trí như chụp hình thời trang, đóng phim, đóng clip và tham gia casting quảng cáo nhiều, Đình Huy là một trong những gương mặt đem lại sự mới mẻ về hình tượng tuổi teen năng động và tài năng.
 

Là một trong những hotboy thế hệ 2- Đình Huy đang theo đuổi sự nghiệp đồ họa và hoạt hình
 
Học đồ họa vì yêu thích sự hiện đại mang tính nghệ thuật của môn học, Huy cho biết bộ môn mình đang theo đuổi sẽ là nền tảng về những kĩ năng của một công nghệ hình ảnh đang rất phát triển, hoạt hình là sở thích và đam mê từ những ngày còn bé, sự kết hợp giữa đồ họa và hoạt hình sẽ đem lại cho Huy những đam mê nghệ thuật đang tồn tại trong bạn ấy cũng là hướng đi về nghề nghiệp mà bạn ấy hướng đến trong tương lai.

Đình Huy xuất hiện nhiều trên các tạp chí dành cho tổi teen và để lại ấn tượng về một khuôn mặt baby lạnh lùng, mái tóc vàng đầy phong cách. Trò chuyện với Huy mới biết, hotboy may mắn được thừa hưởng dòng máu Pháp từ ông nội của mình.
 
Cùng làm quen với Đình Huy nhé!
 
Họ và Tên: Thái Trần Đình Huy
Nickname: Cynt Bi
Ngày sinh: 09.02.1991
Chiều cao: 1m72cm Cân nặng: 60kg
Trường: sinh viên khoa đồ họa trường đại học Văn lang - tp HCM, sáng tác truyện tranh.
 Hoạt động:  Model cho nhiều tạp chí teen, quảng cáo và Kênh14
Giải Mr ĐH Văn Lang 2010.
 
 

Quan điểm về Hotteen của Huy là phải có tri thức và có cuộc sống lành mạnh!
 
Hi Huy, tại sao bạn lại chọn ngành đồ Họa tại trường Văn Lang mà không phải là ngành nào khác?
 
Hi, như mình đã nói trước đó, mình rất thích nghệ thuật, ngay từ bé đã ham vẽ vời, lớn lên một chút thì lại thích vẽ trên máy tính. Khi tốt nghiệp cấp 3, mình quyết định thi vào ngành Đồ Họa, mình đặc biệt thích sáng tác truyện tranh và cũng đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Mình hi vọng trong tương lai sẽ có những tác phẩm hay.
  
Nếu được gọi là hotboy thế hệ 2 bạn cảm thấy như thế nào? Vui hay buồn nhỉ?

Vui chứ. Vì mình nghĩ hotboy là một danh hiệu quý giá mà mọi người đặt cho mình, và mình nên sống sao cho phù hợp với danh hiệu đó.
 
Nghe nói bạn là con lai Pháp, bạn có thể nói qua đôi chút về việc này không?

Àh, ông của mình là người Pháp nên mình có thừa hưởng 1 ít dòng máu của ông. Nhiều người nói khuôn mặt mình trông tây tây, chắc là vì sự pha trộn đó. (cười)
 
Trở thành teen model nhờ có khuôn mặt baby và phong cách lạnh
 
Xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây, bạn có ý định trở thành teen model chuyên nghiệp hay chỉ là một cuộc dạo chơi thôi?

Lúc đầu mình chỉ nghĩ từ Đà Lạt vào Tp.Hồ Chí Minh để học đại học thôi, mình chưa từng nghĩ sẽ làm model hay theo đuổi nghề model. Chuyện đến rất tự nhiên, bạn gái mình là photographer nên hay chụp hình mình đăng lên Flickr và Facebook. Nhờ vậy mà mình được các báo và stylist mời chụp hình. Về sau mình thấy làm model rất thú vị nhờ vậy mà mình có thêm nhiều cơ hội quen biết bạn bè và có cơ hội thể hiện bản thân. Giờ mình chưa dám khẳng định có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không nhưng mình sẽ có gắng nắm bắt những cơ hội sẽ đến với mình trong tương lai, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ.
 
Tham gia chụp hình nhiều như vậy, có ảnh hưởng đến việc học của bạn không?

Năm nay là năm nhất đại học nên mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, nếu những năm sau lịch học dày dặc thỉ chắc chắn mình sẽ ít xuất hiện hơn, bởi vì học vẫn quan trọng hơn mà. Gia đình mình luôn ủng hộ mình, đó là sự động viên lớn nhất đối với mình.
 
Bô ảnh chụp cùng bạn thân là hotboy Nukan Trần

Có nhiều ý kiến cho rằng, trở thành hotboy bây giờ quá dễ dàng, bạn nghĩ sao về những ý kiến này?

Mình nghĩ 1 phần ý kiến này là đúng, vì một số người đã nghĩ sai lệch về danh hiệu này. Chỉ cần hình ảnh tràn lan trên các diễn đàn, chỉ cần bạn nổi bật 1 tý, xách túi ngàn đô, diện hàng hiệu thì bạn cũng có thể trở thành hot boy… Theo mình nghĩ để trở thành hotteen thì ngoài các hoạt động giải trí thì cần phải có tri thức, sống lành mạnh……

Đã có rất nhiều hot teen thế hệ đầu như: Midu, Tâm Tít, Sam, Chan Than San...đã và đang tấn công đến nhiều lĩnh vực như: kinh doanh, đóng phim, ca hát... bạn có nghĩ mình sẽ trở nên thành công như các bạn ấy và chọn cho mình một lĩnh vực hoạt động không?

Sắp tới mình có một số kế hoạch, và 1 trong số đó là mở studio, tuy nhiên mình không cầm máy mà đảm nhiệm điều hành và edit hình ảnh, photographer chính sẽ là bạn gái mình. Nhưng có thể một thời gian sau sẽ xuất hiện diễn viên Đình Huy, hay ca sĩ Đình Huy thì sao nhỉ? Hihi. Bật mí thêm là mình rất thích truyện tranh và sắp tới nhóm vẽ truyện tranh của mình sẽ cho ra đời tác phẩm đầu tiên vào đầu tháng 10.
 
Là Hotboy thế hệ sau, bạn có ngại bị so sánh với những hot teen khác không?

Thật ra mình không tự nhận mình hot teen nên đừng so sánh mình với những hotteen, nhiều hotteen ngày nay có rất nhiều hoạt động giải trí cũng như xã hội rất tốt, mình cũng là fan của các bạn ấy.
 
Định hướng tương lai của Huy sẽ trở thành một chuyên gia Đồ Họa và là họa sĩ truyện tranh
 
“Cái tôi khác biệt” của bạn như thế nào, để bạn không bị nhầm lẫn với những hotteen khác?

Theo mình thì mỗi người có một ưu và nhược điểm riêng, mỗi người chọn cho mình một con đường để thể hiện mình. Đối với mình, mình không chọn giải trí là cách thể hiện khả năng. Đồ Họa là sở thích từ nhỏ của mình nên đây sẽ là con đường quan trọng nhất. Mình sẽ thể hiện mình bằng chính những tác phẩm đồ họa và truyện tranh made in Việt nam đầy hấp dẫn.

Bạn chọn lựa con đường nào cho mình: thành người nổi tiếng hay làm đúng với nghề nghiệp mà bạn đang học?

Mình sẽ nổi tiếng ngay với cái nghề mà mình đang theo học, nhưng mình cũng sẽ nắm bắt và làm hết mình với những cơ hội khác sẽ đến với mình