Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Vic; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/10/2012

Hot girl "chân dài" của Sài Thành chia sẻ rất thật lòng về cuộc sống của <a href="http://kenh14.vn/doi-song/co-dau-diep-bao-ngoc-dep-long-lay-trong-tiec-cuoi-20120926071011705.chn" target="_blank">một cô gái vừa về nhà chồng.</a>

Chào Diệp Bảo Ngọc, cảm giác của một nàng dâu mới về nhà chồng thế nào vậy?

Mọi người vẫn trách tại sao Ngọc lại kết hôn vội vàng ngay khi sự nghiệp của mình vừa bắt đầu mà không nói cho họ nghe được một lời giải thích. Nhưng nếu ai quan tâm một chút thì những gì cần biết đâu có khó để biết. Nếu tình yêu là câu trả lời thì Ngọc không thích cái kiểu cứ yêu nhau hời hợt, được thì tốt mà không được cũng chẳng sao. Ngọc tin một khi đã yêu thì nên chân thành và hết lòng với người mình yêu vì tình yêu không phải chỉ của riêng mình.

Với nhiều người tình yêu là một cuộc chơi nhưng đối với người khác thì đó là cả một cuộc đời. Đi đến quyết định kết hôn, để nhiều cơ hội vụt mất, nhưng đôi khi được cái này thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái khác. Hiện tại Ngọc đang rất hạnh phúc và cố gắng làm tốt với những gì hiện tại đang có. Đời người mà, không nên cái gì cũng quá tham lam.

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Hình như 2 người chưa dành cho nhau 1 tuần trăng mật ngọt ngào và lãng mạn thì phải?

Ngọc ít trông mong vào những điều ngọt ngào lãng mạn vì sẽ rất đau lòng khi người ta tỉnh mộng. Mà sống để chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài thì nội tâm sẽ cạn lắm. Cứ im lặng, bình yên mà ở cạnh bên chẳng phải hơn sao. Vừa tất bật chuẩn bị cho hôn lễ vừa phải hoàn thành công việc dang dở ở phim trường nên sức khoẻ cũng không cho phép Ngọc ôm đồm thêm nữa. Đành dời lại cho những dịp sau vậy. Thời gian còn dài để có nhiều tuần trăng mật với nhau mà (cười).

 Đã chính thức trở thành một người vợ, vậy khi nào Ngọc tính sẽ trở thành một người mẹ?

Mẹ hay nói chỗ dựa của người phụ nữ một là chồng, hai là con. Người nào may mắn thì có được cả hai. Ngọc mong mình cũng sẽ may mắn như mẹ. Mình sống vì người khác nhiều nên lo cho gia đình được đến đâu Ngọc vui đến đấy. Còn việc có em bé và trở thành một người mẹ chắc sẽ sớm thôi, có thể là qua năm sau chẳng hạn. Hot girl làm mẹ rồi lúc ấy sẽ trở thành hot … woman (cười).

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Chuyện “ăn cơm trước kẻng” hay vấn đề về trinh tiết không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Là một cô gái trong xã hội hiện đại, lại được gán mác hot girl, Ngọc quan niệm thế nào?

Chúng ta yêu thích vì nhiều lý do nhưng dễ dàng ghét ngay ai đó chỉ bởi một lý do tác động. Được mọi người chú ý đến nhiều hơn thì cũng dễ bị quy chụp, bàn tán hơn. Nhiều bạn hot girl trước đây đã từng nói thẳng nói thật quan điểm của mình trước những định kiến đại loại như chuyện “ăn cơm trước kẻng” để rồi nhận lấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ dư luận. Chúng tôi đã thành thật nhưng sự thành thật ấy lại bị chỉ trích một cách gay gắt.

Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau vậy sao có thể áp đặt cách nhìn của người này lên người khác được. Được sống theo ý mình thì lúc nào cũng vui miễn là đừng để điều mình "thích" lại làm khó mình thì niềm vui đó sợ không dài. Ngọc quan niệm đơn giản như vậy đó (cười).

Theo bạn thì có nên cấm đoán hay phê phán chuyện “ăn cơm trước kẻng” không?

Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc sống vốn dĩ là những trải nghiệm để bạn trường thành. Vì tình cảm mà đôi khi người ta có thể quên mình. Phụ nữ một khi liều thì họ đã dám chấp nhận trước kết quả rồi. Mỗi bước đi có lúc thành công nhưng cũng có khi thất bại. Nếu thất bại thì những sai lầm, dại khờ ấy ít nhiều cũng là một bài học đắt giá. Liệu phê phán có giúp ích được gì nữa không. Cuộc sống có nhiều điều khó nói trước được lắm.

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Ở tuổi 19, Ngọc có gặp nhiều bỡ ngỡ trước cách đối nhân xử thế, những câu nệ lễ nghi của người lớn- vốn rất khác với một thiếu nữ tuổi teen?

Thế hệ của mình và những người lớn thường có nhiều điểm khó tương đồng với nhau. Những khi mình còn trẻ, đôi lúc hay bỏ qua ý kiến của ba mẹ để cứ khư khư xem mình là đúng rồi, là đủ hiểu biết, đủ bản lĩnh rồi. Khi lớn lên thêm một chút thì Ngọc mới hiểu ra rằng càng háo thắng thì càng dễ thất bại, càng trưởng thành thì con người lại càng phải khiêm tốn hơn. Lấy chồng về nhà chồng rồi Ngọc mới cảm nhận được những gì ba mẹ dành cho mình từ trước đến giờ. Chính sự hy sinh và tình cảm của ba mẹ đã giúp Ngọc vững tin hơn.

Chắc hẳn không tránh khỏi những xích mích hay mâu thuẫn nhỏ nhặt chứ?

Xích mích hay mâu thuẫn là điều khó tránh mà, nhất là Ngọc cũng cứng đầu nữa (cười). Nhưng nếu bạn lắng nghe và biết cách chia sẻ với họ thì bạn sẽ thấy người lớn không khó như bạn nghĩ đâu.

Dự định sắp tới của Ngọc là gì vậy?

Trước mắt Ngọc sẽ dành ít thời gian để nghỉ ngơi và sau đó quay trở lại với những dự án phim mới và biết đâu là một album đầu tay nữa. Không xuất hiện nhiều không có nghĩa là Ngọc sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi đâu nhé. Biết đâu theo chồng để bắt đầu một cuộc chơi mới thì sao?

Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"


Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"

Diệp Bảo Ngọc - "Không lên án "Ăn cơm trước kẻng"