Hà Nội:
Nói đến đồ chơi tết Trung Thu là phải nói đến lồng đèn rồi. Nếu đến phố Hàng Mã, Lương Văn Can vào thời điểm này, bạn sẽ bị hoa mắt bởi vô số đèn Trung Thu với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau cho mà xem. Năm nay, tại Hà Nội có rất nhiều loại đèn Trung Thu: đèn ông sao, đèn lồng giấy, đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc, đèn Trung Thu đồ chơi... rất lung linh và thích mắt:
Đèn ông sao truyền thống này...
Loại đèn lồng kéo quân theo phong cách hơi cổ một chút, nhưng vẫn rất đẹp và sang.
Đèn lồng đỏ...
Loại đèn giấy xếp này không chỉ được các em nhỏ yêu thích mà teen mình cũng rất mê vì độ đáng yêu của chúng.
Có nhiều hình ngộ nghĩnh lắm nhé!
Đèn ông sư (hay còn gọi là đèn cù) với những cánh nở to như bông hoa.
Hội An:
Từ xưa đến nay, phố cổ
Hội An vẫn nổi tiếng với nghề làm lồng đèn trang trí và các loại đèn giấy dùng trong
ngày tết Trung Thu. Đèn Hội An độc đáo ít nơi có, lại đủ
hình thù, kiểu dáng, to nhỏ, cực kì đẹp và tinh xảo. Theo các bác nghệ nhân làm đèn lồng ở Hội An thì
đèn lồng đẹp phải được bọc bằng vải thay giấy. Loại vải thường được dùng bọc
đèn lồng Hội An là loại vải lụa Hà Đông nổi tiếng, làm cho ánh sáng thêm huyền ảo
lung linh.
Về Hội An những ngày giáp Trung Thu, các con đường dường như huyền ảo hơn bởi rất nhiều đèn lồng được thắp sáng cả khu phố cổ. Teen mình rất hứng thú chụp ảnh, tạo dáng bên những hàng đèn lồng rực rỡ này. Dưới đây là một vài hình ảnh đèn lồng chúng tớ “chộp” được dọc hai bờ sông Hoài.