Đi chụp hoa hướng dương: Teen ơi, nhớ giữ gìn hoa nhé!

Narcissus ; Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/05/2012

Rất nhiều bạn trẻ đã đến vườn hoa hướng dương vàng rộ để "pose" ảnh, nhưng đã vô tình làm héo hoa và hỏng vườn.

Khoảng thời gian này, hoa hướng dương đã bắt đầu nở rộ, vàng ươm, nhìn cả vườn hướng dương rất đẹp mắt. Vậy là các bạn trẻ lại vác máy ảnh lên đường chụp hoa. Hoa hướng dương trồng nhiều ở khu vực Nhật Tân, gần bãi đá sông Hồng (Tây Hồ - Hà Nội), chỉ cần đóng 30 - 50K cho chủ ruộng là bạn có thể thoải mái tạo dáng. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể mua hoa hướng dương ở chợ hoa Quảng Bá gần khu Nhật Tân với giá khoảng 30k/10 bông.



Vườn hướng dương tấp nập người đến chụp ảnh.





Đặc biệt là các bạn nữ rất thích hoa hướng dương.





Hoa hướng dương luôn đứng thẳng, hướng về phía mặt trời, thể hiện niềm tin và hy vọng.  

Đây cũng là loài hoa tượng trưng cho những điều vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. 


"Zoom" cận cảnh một em hoa nào.

Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh mà chúng tớ nhận thấy khi quan sát vườn hoa hướng dương Nhật Tân (Hà Nội). Đó là tình trạng giới trẻ ùn ùn kéo đến chụp ảnh cùng hoa rất nhiều, thường là đi theo nhóm đông người, đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới vườn hoa. Hầu hết teen mình đều giẫm phải cây, hoa khi vào ruộng hoa chụp ảnh, hoặc là váy áo của các bạn gái móc phải hoa. Một số bạn thiếu ý thức còn... giẫm chân thẳng vào hoa nữa, khiến các "em ý" rụng hết cánh, trơ trụi nhìn rất đáng thương. Vì thế, teen mình nhớ "pose" ảnh cùng hoa có ý thức nhé, để vườn hoa hướng dương luôn được lung linh. Bởi vì đầu tháng 6 mới là thời gian hoa hướng dương nở đẹp nhất mà, chúng mình phải "bảo toàn" các em hoa đến lúc đấy để còn chụp ảnh lung linh chứ nhỉ?



Nhiều em hoa bị giẫm trơ trụi trông rất đáng thương.








 



Các bạn có xót xa cho những bông hoa bị rụng hết cánh này không?


Đi chụp hoa cũng cần văn minh, các bạn nhé!