Đi ăn xôi đêm cực ngon ở phố Lò Đúc

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/07/2012

Thêm một địa chỉ ăn xôi ngon, rẻ ở ngay trên phố Lò Đúc các bạn ạ.

Phố Lò Đúc vốn nổi tiếng với nhiều món ăn vặt ngon, rẻ bởi "địa thế" gần với trường Lê Ngọc Hân. Các teen quanh khu vực này cũng "thuộc nằm lòng" các địa chỉ ăn uống. Khoảng hơn 1 năm trước, hầu hết tất cả đều yêu thích xôi của một hàng bán ở giữa phố, tuy nhiên, khoảng thời gian trở lại đây, nhiều teen comment lại rằng hàng xôi ở đó đã đắt lên nhiều, chất lượng cũng giảm đi, và các teen đã "dạt" về một hàng khác ở cách đó không xa.

Nằm ở số 25 Lò Đúc, hàng xôi này ở ngay mặt ngõ, tuy nhiên, quán chỉ bán về tối, tầm từ 6h trở đi thôi các bạn nhé. Quán nhỏ, chỉ chứa được 6-7 người là cùng, thế nhưng lúc nào cũng hút khách, người đến không ngồi lại được thì mua về đấy. Tò mò, chúng tớ quyết thử ăn ở đây xem sao.


Ở đây có đầy đủ các loại xôi, từ trứng ốp, trứng quả, rồi thịt kho, chả, giò, pate, gà xào nấm... tất cả đều được cho vào những âu inox riêng biệt, nhìn cũng sạch sẽ. Trong tổng thể món xôi, có lẽ ngon nhất là ở hạt xôi, lúc nào cũng mềm, dẻo mà thơm chứ không bị nát. Và có lẽ đây cũng chính là điều khiến món xôi ở đây lại hút khách đến vậy. 


Đồ ăn kèm ở đây được nấu đậm đà, nên khi quyện với xôi tạo nên một hương vị rất vừa vặn. Thích hơn cả là thịt thì dày miếng, nạc mỡ xen lẫn nhau hài hòa, ăn vừa béo mỡ, lại vừa ngọt thịt. Gà xào nấm cũng được "đánh giá cao" vì nhiều thịt chứ không chỉ toàn da và nấm như nhiều nơi khác. Pate ăn kèm với xôi thì được xắt miếng to bản, dày, chả và giò cũng vậy. Còn trứng thì có cả loại trứng ốp chín lẫn trứng lòng đào cho teen chọn đấy.








Nghe chất lượng là vậy nhưng giá cả ở đây lại rất mềm teen nhé. Bác bán hàng sẽ tính tiền theo số đồ ăn kèm mà teen gọi. Ví dụ như chỉ gọi 1 loại đồ ăn kèm sẽ chỉ khoảng 10-15k, 2 đồ ăn kèm thì chỉ 20k thôi. Một mức giá chấp nhận được phải không. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng tớ với quán là thái độ bác bán hàng khá lạnh lùng và có phần hơi... "khó tính". Thế nhưng, những lúc đông khách, bác ấy luôn ưu tiên những khách đến trước, xếp hàng theo thứ tự để bán đấy. Nếu có dịp, teen cứ thử ghé qua ăn và cho chúng tớ comment xem sao nhé.