Đến đường hoa Nguyễn Huệ để cầu may ngày Xuân nào!

Nami, Ảnh: Xí Muội, Theo 01:50 01/02/2011

Sau gần một tuần tiến hành xây dựng thì cuối cùng đường hoa Nguyễn Huệ cũng vừa được khai mạc vào tối nay, thu hút hàng nghìn người dân Sài thành đến tham quan và ngắm hoa đấy nhé.

Đơn giản, độc đáo, sáng tạo... là ba từ điển hình nhất để hình dung tới đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Lấy "Tầm cao mới" làm chủ đề, như nói đến sự phát triển của thành phố, có thể vì thế mà các mẫu thiết kế con đường hoa năm nay khá hiện đại, có nhiều mẫu cực lạ, "độc" mà vô cùng sáng tạo.

Có nhiều bạn teen trò chuyện với nhau rằng: "Năm nay có nhiều mẫu lạ thiệt, nhưng không thành công vì người xem chẳng hiểu gì cả..." Đó chỉ là lời nhận xét từ số ít bạn teen, nhưng còn có nhiều người lớn nhận xét đường hoa năm nay đẹp hơn, hiện đại hơn, chứ chẳng có "sến rện" như mấy năm trước.


Đặc biệt nhất năm nay còn có thêm khá nhiều gian hàng như dệt vải, thư pháp, hồ nguyện ước... mà thu hút nhiều sự chú ý nhất có lẽ là chiếc cầu hoa vàng rực, đã tạo được sự mới lạ cho con đường chứ không đơn thuần là đến ngắm hoa, ngắm lá, xem nước rồi lại đi về...

Rút kinh nghiệm từ mấy năm trước, điển hình là năm 2010 vừa rồi, khai trương chưa được ba ngày mà vườn hoa đã tan nát, chẳng còn lấy một bông vì mọi người không ý thức giữ gìn, cứ chen lấn, xô đẩy rồi đạp ngã, hư hại cả vườn hoa. Năm nay an ninh cực kỳ tốt, chỉ là bạn đi ngược chiều cũng bị mấy anh trật tự bắt quay đầu lại đi cho đúng chiều, xem hoa, chụp ảnh, hay muốn lên trên chiếc cầu hoa kia cũng phải xếp hàng, chứ chẳng được chen lấn xô đẩy đâu nhá. Đó chính là điểm cộng tuyệt vời cho vườn hoa năm nay...



Còn bạn nào đang có hứng thú thì nên đến Nguyễn Huệ "bô" vài tấm ảnh hưởng không khí xuân đi nào. bảo đảm sẽ rất vui và náo nhiệt đấy nhé. Mau mau... kẻo hoa tàn đấy nhé!






Đây là một tác phẩm gây khá nhiều "tranh cãi" và sự chú ý của người xem với tên gọi "Đàn gà con".






Một chú mèo ngoan hiền với "bộ lông" xù hoa.
















Lễ khai mạc, nên có đánh trống, múa lân, múa rồng rất ư là hoành tráng nhé.








Đây là cái hồ "ước nguyện". 
Bạn có thể viết lời chúc của mình lên cây mai quý kia và hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực đấy.


Và đây là kiến trúc độc đáo nhất, chiếc cầu hoa này với hàng trăm người muốn leo lên...


Nhưng để lên được trên đấy bạn còn có 1 đoạn đường khá dài... đấy nhé. 
Và đây là hình ảnh lực lượng an ninh "tuyệt vời" nhất tại lễ hội năm nay.