Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế...

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 15/01/2016

Chỉ trong vòng vài tiếng kể từ khi tung bộ ảnh "Đây là.../Hãy như..." lên Facebook, Hoàng Downy đã tạo nên một cơn sốt khủng khiếp, người người share, nhà nhà share. Thậm chí anh chàng đã lụt cả Inbox vì ai cũng mong muốn được chế tên của chính mình...

Tôi biết Hoàng Downy lâu rồi, nhưng lúc đó Hoàng chỉ là một anh chàng làm việc công sở bình thường, rảnh rỗi thì lên Facebook "chém gió" với bạn bè như những người khác, không có gì đặc biệt. Và rồi đùng một cái, cứ thi thoảng khắp Facebook lại thấy dân tình chia sẻ ảnh có credit là của Hoàng Downy. Status Hoàng viết, ảnh Hoàng làm được mang đi khắp nơi, thậm chí nhiều khi Hoàng còn là người khởi nguồn của những cơn sốt chế trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Hoàng "hot" hơn, mọi người cũng nhộn nhịp vào ra bình luận rất nhiều.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 1.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 2.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 3.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 4.

Tôi cũng tò mò không hiểu sao từ một anh chàng bình thường, ít nhất là đối với những người biết Hoàng ngoài đời, lại có thể trở thành chủ nhân của nhiều trào lưu trên mạng đến thế? Và vậy là, sau khi "Đây là.../ Hãy như..." rầm rộ khắp Facebook, tôi phải nói chuyện ngay với Hoàng, đem theo 1 tỉ những thắc mắc của nhiều người từ trước đến nay để Hoàng trả lời.

Trần Hoàng

Sinh năm 1991

  • Học Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương

  • Hiện tại đang làm Biên tập viên

  • Admin Fanpage "Có thể bạn thừa biết" với 450k lượt like

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 6.

Hoàng có nhớ bắt đầu từ đâu mà mọi người biết đến mình nhiều hơn không?

Từ album "Cần một cái tên" là loạt ảnh chế tên ca sĩ, người nổi tiếng, đến "Tán gái thần chưởng", "Chuyện nhảm nhí" là tập hợp những sự thật phũ phàng về soái ca, ngôn tình, rồi một vài album khác nữa cho đến hôm qua, chính là #BeLike - hay còn gọi "Đây là.../ Hãy như".

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 7.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 8.

"Đây là.../ Hãy như" đang rất hot, bạn chia sẻ về quá trình biến nó thành cơn sốt trên Facebook được không?

Be like Bill đã tồn tại khá lâu trên các diễn đàn với website nước ngoài rồi, đến khoảng cuối năm 2015 thì nổi lên thành trào lưu lớn. Khoảng 1,2 tuần nay nó xuất hiện nhiều ở Việt Nam, chủ yếu là từ các group Facebook của các game thủ kiểu Dota 2; CS:GO rồi rò rỉ ra ngoài. Đại khái là có tí bén lửa, mình chỉ đổ thêm dầu vào thôi.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 9.

Hình như đây cũng chính là album ảnh được chia sẻ nhiều nhất của Hoàng từ trước đến giờ?

Nhân cách hóa là dễ viral nhất. #BeLike chính là trào lưu như thế.

Hoàng có bao giờ nghĩ mình sẽ tạo ra trào lưu và mọi người đều chia sẻ nó không?

Vẫn mong thế. Thực ra mình không phải người tạo ra. Mình thích nghiên cứu meme, trào lưu nước ngoài, muốn Việt hóa chúng cho mọi người biết. Mình nghĩ mình là người phát tán thôi.

Việc được nhiều người biết đến mang lại cho Hoàng những gì?

Nhiều mối quan hệ thú vị hơn, nhiều lời đề nghị cộng tác làm việc, nhiều lời cảm ơn ấm lòng, tăng thêm động lực cho đam mê của mình.

Cảm giác khi dần dần nổi tiếng hơn trên mạng xã hội của Hoàng?

Cũng vui vì nhiều người thích những ý tưởng điên rồ của mình, tự tin thể hiện bản thân hơn, nhưng thấy nhiều áp lực hơn.

Áp lực?

Ăn nói, giữ gìn hình ảnh blah blah. Bạn bè nói mình nổi tiếng các kiểu.

Hoàng Downy nổi thật mà nhỉ?

Một tí fame ảo thôi mà.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 10.

Bạn có nghĩ mình là người dành nhiều thời gian cho mạng xã hội?

Cũng có thể, mình hay lang thang trên Internet tìm kiếm ý tưởng. nhưng chủ yếu vẫn thích gặp mặt bạn bè bốc phét chém gió hơn.

Nói thêm về quá trình tìm ý tưởng, cho ra trào lưu của Hoàng nhé?

Có những lúc ý tưởng bất chợt nảy ra, như đọc một status, xem cái ảnh, xem video... nào đấy, mình biến nó thành ảnh chế, thành đoạn văn nhảm, thành truyện ngược... Hoặc lang thang thấy trào lưu nào manh nha xâm nhập thì nghĩ xem làm sao để nó dễ hiểu, làm sao để Việt hóa cho mọi người đều có thể cười được. 

Ý tưởng đưa vào các trào lưu 1 phần do mình nghĩ ra, có thể mới toanh, có thể đã cũ và được xào nấu lắp ghép lại, hoặc của người khác được mình nhặt nhạnh về vặn vẹo thành ý tưởng mới của mình.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 11.

Hoàng nghĩ gì khi bên cạnh những người đón nhận sản phẩm của mình, thì cũng có người cho rằng nó nhảm nhí và vô bổ?

Tất nhiên, làm dâu trăm họ, có phải cái gì mình làm ra cũng được tất cả mọi người thích đâu, thị hiếu với óc hài hước của mỗi người khác nhau. Trừ những đóng góp chân thành, còn lại những chê bai ngắn gọn kiểu đấy mình bỏ ngoài tai. 

Từ ngày làm Fanpage cũng được 3 năm, nghe chán những câu đấy rồi. Tính mình cũng bảo thủ, không để ý đến những lời đấy. Nói chung ai nói gì thì nói, mình vẫn sẽ làm việc của mình, không chiều theo ai hết, còn lúc nào mình muốn thì mình sẽ tự thay đổi.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 12.

Để ý thì thấy Hoàng đặc biệt rất thích "bóc mẽ" các soái ca, sự thật ngôn tình này nọ, bạn không sợ bị các cô gái ghét à?

Ghét cũng chả sao, sự thật thì vẫn có nhiều bạn tôn thờ mình là Sói ca hay Nam thần... kinh đấy còn gì. Với cả mình cũng nói rồi, mình không quan tâm lắm đến việc người khác yêu hay ghét mình.

Vậy sao Hoàng lại quan tâm đến chủ đề ngôn tình đó vậy?

Chắc tại mình là người thực dụng, mình không ghét sự lãng mạn nhưng cũng không thích chị em suốt ngày chìm đắm trong ngôn tình với mơ mộng xa vời. Mình thương cả chị em lẫn các anh em.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 13.

Thế lúc yêu, Hoàng có lãng mạn không?

Trừ tật xấu là cần nhiều không gian riêng tư để làm việc mình thích, thì mình khá nhõng nhẽo, quấn người yêu, thích chăm sóc, ôm ấp. Mình cũng không phải người lãng mạn. Mình thích những thứ nhỏ nhặt, thích cảm giác gần gũi, thích nhìn người yêu ngủ. 

Mình không giỏi nói mấy câu giống các anh trên mạng, nói chung mình ít nhắn tin yêu thương này nọ lắm, thích 2 người ở cạnh nhau hơn. Wew có thể nói mình là một người yêu thực dụng, hay lo lắng mình không đủ tốt hoặc giỏi giang khi yêu.

Hiện tại Hoàng có đang yêu ai không?

Không.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 14.

Bạn nhận xét gì về Hoàng Downy trên mạng, và Trần Hoàng ở ngoài đời?

Ừm trên mạng thì mình khá là bựa, nhắng nhít, vui tính, nói nhiều, lăng xăng chỗ nọ chỗ kia. Ngoài đời thì mình là 1 thằng ham ngủ, gặp người lạ thì ít nói, lạnh lùng như thằng khùng, nhát gái, hay mắc cỡ, ngồi với anh em bạn bè là nói nhiều đến điếc cả tai, hay pha trò, thỉnh thoảng lên cơn buồn bã vớ vẩn.

Vậy là đối lập?

Không hẳn là đối lập, ở ngoài mình bộc lộ nhiều mặt hơn thôi.

Hoàng có cần sự nổi tiếng trên mạng không?

Không.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 15.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 16.

Đây là Hoàng. Hoàng đã mang tên các bạn ra chế... - Ảnh 17.

Sở thích của Hoàng là gì?

Nghe nhạc, xem phim, chơi DotA 2, lang thang trên mạng.

Dự định trong tương lai của Hoàng Downy?

Hi vọng sẽ trở thành copy writer (cười).

À, một câu hỏi cuối, vì sao lại là Hoàng Downy vậy?

Hồi cấp 2 bạn bè gọi là Hoàng đao vì mặt ngơ ngơ. Lên cấp 3 mình bảo gọi là Downy cho thân mật giống Johny, Tommy ấy mà.

Cảm ơn Hoàng vì buổi trò chuyện này nhé!