Đạp xe 700km trong 7 ngày để cầu hôn bạn gái

Thu Thủy, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 10/04/2013

Vượt qua chặng đường 700km đầy mưa gió suốt 7 ngày liền, một chàng trai Trung Quốc đã quyết tâm đạp xe từ Trường Sa đến Quảng Châu để gặp và cầu hôn bạn gái.

Trên chiếc xe đạp thô sơ, dòng chữ "Lưu Diệp Vân: Lấy anh nhé, 2013, mùa xuân hoa nở, 1 lòng hướng Nam“ phấp phới bay. Xuất phát vào ngày 31/3, chàng trai Hồ Nam, Vương Mẫn khởi hành từ Trường Sa, 1 mình đạp xe, băng qua mưa gió bão bùng để cầu hôn cô bạn gái Lưu Diệp Vân. 

Anh chia sẻ: “Khi tôi đứng dưới công ty của Lưu Diệp Vân và hét to tên của cô ấy, lúc đó cô ấy mới biết. Tôi làm tất cả những việc này chỉ muốn đem lại bất ngờ cho cô ấy. Hành trình đạp xe gian nan trong những ngày vừa qua đã đem lại cho tôi những trải nhiệm quý giá, và tôi nhận ra rằng những khó khăn trên thế giới này, chỉ cần có lòng dũng cảm và tình yêu thì chúng ta sẽ vượt qua."

Đạp xe 700km trong 7 ngày để cầu hôn bạn gái 1

Mặc dù cùng quê ở Thiệu Dương, Tân Ninh, nhưng Vương Mẫn và Diệp Vân hiện nay 1 người ở Bắc Kinh, còn 1 người ở Quảng Châu làm việc. Nửa năm trước, được em họ của Diệp Vân giới thiệu, hai người đã quen nhau. Vương Mẫn cho biết: “Do khoảng cách xa, nên trong thời gian đó, hai người chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, hoặc lên mạng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Thực tế chúng tôi mới gặp mặt nhau có1, 2 lần, nhưng do chuyện trò tâm đầu ý hợp, tôi cảm nhận được rằng cô ấy chính là người sẽ gắn cả đời mà tôi đang kiếm tìm”.

Vương Mẫn đang làm cho 1 công ty ở Bắc Kinh, 1 mặt dự định sẽ chuyển về quê nhà ở Trường Sa làm việc, 1 mặt lên kế hoạch chuyến hành trình cầu hôn bạn gái của mình. “Trường nữ sinh Hồ Nam là nơi trước kia bạn gái tôi theo học, vì thế nên tôi chọn đó là điểm khời hành trong chuyến hành trình đạp xe của mình”. Sáng sớm ngày 31 tháng 3, Vuơng Mẫn trong sự chúc phúc của vô số bạn bè đã xuất phát.

Không ngờ rằng, vừa mới bắt đầu hành trình không lâu thì Vương Mẫn đã gặp phải cơn mưa không ngớt hạt. Vương Mẫn rất lo lắng. Trời mưa to, đường dốc trơn trượt , thực sự rất hao tốn thể lực. Quần áo của Vương Mẫn không vì nước mưa thì cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm. Để bảo đảm lộ trình đã định, mỗi tối anh giặt sạch quần áo, sau đó hong khô bằng máy sấy tóc rồi mới đi ngủ.

Đạp xe 700km trong 7 ngày để cầu hôn bạn gái 2

Vương Mẫn cho biết, mỗi ngày anh xuất phát lúc 8 giờ sáng, đạp xe 10 tiếng đi hết 100 km. “Liên tục trong 7 ngày, tôi đã đi được lộ trình dài 700km. Trước đây, tôi chưa từng thử đạp xe như vậy,  thật sự là 1 thách thức với thể lực và sức khỏe của tôi”. Hai ngày đầu tiên của cuộc hành trình, Vương Mẫn thấy rất bình thường, nhưng sau đó liền cảm thấy rất mệt, nhưng cứ nghĩ đến biểu hiện kinh ngạc của Diệp Vân khi trông thấy anh xuất hiện trước mặt, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Hơn thế, dọc đường đi anh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên của những người bạn đạp xe trên những lộ trình ngắn hơn.

Nói về những khó khăn và nguy hiểm trong cuộc hành trình, điều khiến Vương Mẫn thấy sợ nhất đó là vụ nổ lốp bất ngờ. Lần đó xe đang xuống rất với tốc độ rất nhanh, đột nhiên khi rẽ vào khúc quanh, những mảnh kính vỡ trên mặt đường đâm vào làm thủng lốp xe. “Cũng may lúc đó tôi phanh kịp, nên  không xảy ra tai nạn”. Thay xong lốp, Vương Mẫn lại tiếp tục lên đường.

Tối ngày 4 tháng 5, tôi đã đến Quảng Châu, sợ bị cô ấy trông thấy nên tôi đã tìm 1 nhà nghỉ cách xa công ty mà cô ấy đang làm”.  Hôm sau, Vương Mẫn đã tỉnh dậy từ sáng sớm. "Tôi và cô ấy lần đầu nắm tay là tại núi Bạch Vân ở Quảng Châu, thế nên tôi đã đạp xe hơn 1 giờ đồng hồ tới chân núi và mua 99 bông hoa hồng”. Vương Mẫn đã liên lạc trước với  ban lãnh đạo công ty mà bạn gái anh, Lưu Diệp Vân đang làm việc. Anh nói “Công tác bảo mật của chúng tôi rất tốt, chỉ đến khi tôi đứng ở dưới công ty của cô ấy và hét lớn tên cô ấy, cô ấy mới biết tôi đến Quảng Châu”.

Khi mà Lưu Diệp Vân đừng trước cửa thang máy và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy hoàn toàn bị bất ngờ”, Vương Mẫn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi cầu hôn thành công, Vương Mẫn bắt đầu lập kế hoạch tương lai cho hai người. “Chúng tôi dự định sẽ kết hôn trong năm nay, sau đó tôi sẽ chuyển về Trường sa làm việc trước, sau khi ổn định, cô ấy sẽ cùng chuyển về”. Bởi vì Diệp Vân rất thích leo núi, Vương Mẫn đã lập nên 1 trang web có đầy đủ thông tin về tất cả những ngọn núi ở Trung Quốc. “Mỗi lần đặt chân đến ngọn núi nào chúng tôi sẽ đánh dấu lại. Hai chúng tôi muốn được đặt chân đến tất cả những ngọn núi này”.

Màn cầu hôn của Vương Mẫn còn được làm thành chương trình truyền hình có tên là “Hãy lấy anh nhé”, phát sóng vào 7 giờ 30 tối ngày 24/4  trên kênh giải trí của đài truyền hình Hồ Nam. Vương Mẫn chia sẻ: “Con đường đi tìm tình yêu không bao giờ thuận buồm xuôi gió cả, nhưng chỉ cần hai người cũng nhau kiên định, cùng nhau nắm tay bước đi, dù cho khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua được, và rồi hạnh phúc thực sự sẽ đến”.