Dành cho 20 ngày chúng ta ở cạnh nhau

Teng Chin, Theo 10:02 02/01/2011

“Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ quay về với nhau”… Hãy đúng như vậy nhé!

(Gửi tới một người...)

Có những dòng tin nhắn viết ra nhưng không gửi …

Có những mong ước bé xíu về tương lai xa xa của ta có hình ảnh của mi… trong giấc mơ cũng có đấy…

Có những hy vọng được trở lại vô tư nói chuyện như những ngày đầu mới quen, nhưng giờ đây đã xa lắm rồi nhỉ… Ta tiếc vì chưa nói được ra...

Chắc mi quên rồi hả?  Nhưng mà ta vẫn nhớ không quên được… mi ơi…

Ừ, chỉ như là một cơn gió thoáng qua thôi mà… Là cơn gió mát lạnh ngày hè, làm ta thật thoải mái và thích thú, ta sẽ không quên, không quên, chắc chắn rồi. Nó đặc biệt lắm lắm, cho ta cảm giác yên bình rất thân quen. Nó làm ta biết mong chờ, hồi hộp, rồi vui cả ngày. Lần đầu tiên ta thấy như vậy đó.

Thời gian ấy nó vô tình hay hữu ý nhỉ, nó cho ta biết mi vào lúc ta buồn nhất. Ta gặp mi và mi là người  làm ta quên chuyện buồn đó. 20 ngày là khoảng thời gian cho ta biết và cảm nhận không nhiều về mi, nhưng chắc chắn một điều rằng: đó là chân thật… Ta trách mình không đủ dũng cảm để nói ra, ta chưa để lại ấn tượng gì sâu sắc đối với  mi. Nhưng 20 ngày qua là những ngày rất khác biệt của ta, giờ nghĩ lại còn thấy như nó xảy ra mới ngày hôm qua thôi ấy…

Ta có rất nhiều cảm xúc (lần đầu ta như thế mà). Cảm ơn mi nhé, đã cho ta biết thế nào là cảm giác nhớ nhung, mong chờ, là đêm rất dài ta không ngủ được, những giọt nước mắt hạnh phúc vô thức nữa, cảm thấy thân thuộc quá đỗi, như đang ở bên cạnh vậy… Ta đã nghĩ mi là người bạn quan trọng nhất… Mi là một người con trai, vui tính đấy, tuy nói không nhiều lắm, toàn cười thôi. Ghét mỗi cái chẳng bao giờ “bye bye” ta trước khi ngủ gì cả. Mi còn dám bảo ta ngố nữa, hừ, ta sẽ không quên vụ này đâu. À, còn vụ con cún nữa, chắc bây giờ nó lớn lắm rồi nhỉ. Ta xin mi cho ta nuôi con cún, hứa sẽ chăm sóc cẩn thận, vậy mà mi nỡ không cho ta…

 Ấy thế mà, một người bạn như mi lại là người ta mong ước… Bây giờ cả ta và mi đều đã “in a relationship” rồi, nhưng sao ta vẫn chưa quên được mi nhỉ, haizz…

 
Hẹn nhé... nhưng ở thì tương lai cơ...

Cố gắng lên nha, thực hiện được ước mơ của mi ấy, để ta còn được đi du lịch miễn phí, haha. Hứa rồi mà, sẽ chờ ta nhé, một ngày không xa lắm đúng không nào, mi còn nhớ chứ? Ta cũng sẽ chờ mi, gặp nhau ở thì tương lai nhé, khi mà tất cả đã “ổn định” rồi ấy. Ta cũng sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, để biến ước mơ của ta thành hiện thực. Và, mi cũng vậy nhé, hãy sống sao cho trọn vẹn từng ngày nha…

Vậy thôi, hẹn mi vào một ngày. Một ngày-không-mưa. “Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ quay về với nhau”… Hãy đúng như vậy nhé!