Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 24/12/2014

Emma Gilhespy, cô gái 28 tuổi bị mắc bệnh ung thư lưỡi đã được mặc váy cưới và nắm tay người yêu tổ chức lễ cưới thiêng liêng. 12 tiếng sau, cô vĩnh viễn xa lìa cõi đời.

Emma Gilhespy đã tổ chức lễ cưới cùng người yêu lâu năm, anh Michael tại nhà thờ St Johns Hospice, Lancaster, Anh Quốc vào ngày 20/11 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ 12 tiếng sau khi được làm cô dâu, Emma đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống 1
Hình ảnh lễ cưới hạnh phúc của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống.

Được biết, cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Hiện, cậu bé đã 5 tuổi và thật buồn khi Giáng sinh năm nay, căn nhà chỉ còn lại 2 cha con.

Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống 2
Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Emma bên người yêu lâu năm và cậu con trai kháu khỉnh.

Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống 3
Emma khi còn là 1 cô gái khỏe mạnh.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, cô Emma đã nhận thấy có điều gì bất ổn khi lưỡi cô có u nhọt. Sau khi đi khám, cô Emma được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lưỡi. Mặc dù đã trải qua 2 ca phẫu thuật nhưng đến tháng 7/2014, cả gia đình Emma chết lặng khi hay tin căn bệnh của cô không thể chữa khỏi.

Kể từ đó, Emma thường xuyên được xạ trị để kéo dài thời gian sống. Vậy nhưng, căn bệnh quái ác sau đó còn lan ra cả phổi, gan, khung xương chậu và cổ. 

Vào một ngày của tháng 11, các bác sĩ bất ngờ báo tin Emma không thể sống sót sau 24 tiếng nữa. Cái chết được báo trước khiến Emma và cả gia đình thực sự đau đớn. Trong lúc đó, anh Michael đã quyết định sẽ kết hôn cùng Emma để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà anh có thể làm được cho cô. 

Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống 4
Emma tiều tụy bên giường bệnh.

Sau sự ra đi của Emma, tất cả các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết đau buồn. Anh Michael cho biết vợ anh là 1 người phụ nữ kiên cường bởi cô ấy luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình bị bệnh. 

"Chúng tôi đã cùng nhau dự định tổ chức đám cưới, mua 1 ngôi nhà và cùng nhau sinh con, nuôi dưỡng con trưởng thành. Chúng tôi dự định sẽ làm mọi điều khi cô ấy khỏe hơn. Cô ấy còn muốn được đến Venice hay Lapland nữa. Lẽ ra chúng tôi đã có cả 1 tương lai phía trước. Tôi đã ở bên cô ấy cho đến giây phút cuối cùng, và đó là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên", anh Michael chia sẻ. 

Đám cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư chỉ còn 24 giờ để sống 5
Hình ảnh cặp đôi hạnh phúc bên nhau.

(Nguồn: Dailymail)