Đà Nẵng: Sao băng “lỡ hẹn” vì mây mù

Dân Trí, Theo 14:00 06/05/2011

Thông tin có mưa sao băng xuất hiện vào rạng sáng nay 6/5 đã làm háo hức các bạn trẻ. Thời tiết có nhiều mây cũng không ngăn được giới trẻ rủ nhau ra bờ biển ngóng chờ cảnh đẹp hiếm có này và gửi điều ước.

Từ 3 giờ sáng nay, tuyến đường ven biển Phạm Văn Đồng (TP Đà Nẵng) đã bắt đầu xôn xao tiếng các bạn trẻ đi ngắm sao băng. Bãi cát rộng ven biển trở thành điểm lý tưởng để tụ tập trò chuyện, chờ những ánh sao lướt qua. Những tấm ni-lông hay những chiếc chiếu được mang theo, trải xuống bờ biển, chờ sao băng.


Các bạn trẻ háo hức chờ đợi nhưng không thể ngắm được sao vì trời quá nhiều mây mù

 

Hoàng, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch, cùng dẫn 3 người bạn đi xem sao băng, hồ hởi: “Tụi tớ háo hức cả đêm, vừa học bài vừa chạy ra xem trời có quang đãng không. Từ 2 giờ sáng tụi tớ đã ra đây chờ và mới thấy được 4-5 ngôi thôi à”.

 

Cách đó không xa, tốp sinh viên trường Cao đẳng Đông Á chạy xe máy thẳng ra bãi biển cùng chờ đợi những ngôi sao băng rơi ở phía chân trời. “Mây mù dữ quá nhưng mình cũng kịp nhìn thấy được 2 ngôi sao băng rồi. Nếu trời không có mây chắc sẽ được nhìn thấy nhiều hơn” - Vy, sinh viên trường Cao đẳng Đông Á khoe. Nhóm bạn của Vy sau một hồi chờ đợi không thấy sao rơi lại quay ra đùa nghịch cùng nhau dưới biển.


Chờ đợi những ngôi sao rơi xuống từ phía chân trời

Thi thoảng vài tiếng reo vang khi một ngôi sao lướt qua, có bạn đứng hướng về phía chân trời, chắp tay thì thầm một điều ước gửi theo ánh sao vụt qua.

 

Nhưng bầu trời  nhiều mây vào thời điểm này đã khiến nhiều bạn yêu thích thiên văn khá thất vọng. Thấy ánh đèn flash nháy lên, cô sinh viên đi cùng nhóm Hoàng đang tranh thủ ngủ trong lúc chờ đợi ngồi dậy cười: “Không được ngắm sao băng thì tranh thủ ngủ để sáng sớm mai còn đi học nữa! Thôi để chờ dịp sau vậy”.


Không được ngắm sao thì... tranh thủ ngủ.