Cuối tuần nóng với "Khoảnh khắc ấn tượng"

Panda (Tổng hợp), Theo 11:27 07/11/2009

Cùng chia sẻ cuối tuần với những khoảnh khắc ấn tượng các bạn nha!

Buổi sáng cuối tuần…
 
Mình cho phép mình nằm nướng thêm mười lăm phút trên chiếc giường ấm áp. Thật không gì sung sướng bằng được ngủ thêm nhiều nhiều tí mà không phải chạy cuống cuồng lên vì sợ trễ học. Những buổi sáng tháng mười một, trời bắt đầu se lạnh rồi, dậy sớm với mình lại càng là một việc làm “rứt” ư khó chịu. Nhưng với những buổi sáng cuối tuần thì khác, mình tha hồ đạp chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét sang một bên, hehe…

Buổi trưa cuối tuần…

Mình nhẩn nha đi siêu thị mua vài món mình yêu thích. Mình sẽ nấu món lẩu đầu cá hồi cho cả nhà cùng măm măm. Mình không quên mua thêm một vài quả cam chín mọng để tăng cường vitamin “xuê”, và lỉnh thêm vài gói snack khoai tây O’Star để bổ sung nhiều năng lượng cho tuần mới. Buổi trưa cuối tuần trôi qua thật êm đềm với bữa cơm gia đình ngon lành. Cá hồi càng ăn càng thấy ngon! Thích ghê á!

Buổi chiều cuối tuần…

Sau khi đánh một giấc no nê với con Pooh Pooh to đùng lúc nào cũng nằm chễm chệ trên chiếc giường “iu wí”, mình vươn vai ngồi dậy, lục tung tủ quần áo, chọn một bộ cánh yêu thích nhất để diện vào tối nay. Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, mình nghĩ rằng cái bộ đầm chít eo như công chúa sẽ hợp với mình “nhứt”! Lại là cái hành trình đi tìm cái dây thắt lưng cùng tông với màu váy, hic, vì mình là chúa hay quên. Cuối cùng, ngắm mình trong gương, xoay thêm một vòng nữa, mình thấy mình thiệt là xinh đẹp rạng ngời mà không hề chói loá, há há….

Vẫn là buổi chiều cuối tuần…

Nhưng mình không còn ở nhà nữa, mình đang đi dạo với hai nhỏ bạn thân. Hôm nay không hẹn mà cả 3 đứa đều cùng mặc đầm chít eo, hehe… Đúng là bạn thân có khác, lúc nào cũng như có “thần giao cách cảm” í. Nhân dịp cả 3 đều mặc đầm giống nhau và cùng…đẹp như nhau, nhỏ Lan bạn mình nảy ra ý định “Sao tụi mình không thử pose một tấm ảnh thật nà nung ninh nấp nánh nhỉ?”. Nghĩ là làm, tụi mình nhoay nhoáy chụp chụp chụp, hết tấm này đến tấm khác. Vừa chụp vừa ăn O’Star mới ghê (đang đói bụng quá mừ!). Sau khi xem lại những bức ảnh đã chụp, nhỏ Hương lại nảy ra sáng kiến: “Ảnh đẹp vầy, sao tụi mình hổng gửi đi dự thi “Khoảnh khắc ấn tượng” của O’Star ha?”



Buổi tối cuối tuần….

Nghĩ là làm, ngay tối hôm ấy, bọn mình lập tức truy cập xẹt xẹt vào website www.ostar.com.vn/cuocthi, đăng kí làm thành viên, và post lên 3 tấm tụi mình cho là đẹp “nhứt”. Mình linh cảm mình sẽ trúng ít nhất là một máy ảnh KTS Sony W210, và một chuyến du lịch Đà Lạt trọn gói 4 ngày 3 đêm dành cho một người. Tất nhiên sẽ hoàn toàn miễn phí rùi. Còn hiện kim hả (nghe nói nếu “chẳng may” đoạt giải cao nhất sẽ là 3 triệu đồng lận oá), tụi mình sẽ trích ra một phần để tặng đồng bào miền Trung bị lũ lụt, phần còn lại, sẽ dằn túi để làm lộ phí!

Hai đứa bạn nghe mình nói vậy, lập tức pon chen “Được á nha, tụi tui sẽ đăng kí thành viên rùi zô bình chọn cho bà hen! Biết đâu tụi tui còn được trúng 1 cái máy MP3 nghe nhạc cho sướng tai nữa! Với lại, sáng giờ tụi mình ăn O’Star quá trời, sao hông cắt cái góc bên trái của bao bì để xem mình có trúng 1 suất đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm miễn phí hông ta? Uổng ghê! Thôi bắt đầu sưu tập góc trái O’Star ngay từ ngày mai vậy! Tụi mình phải cố gắng kiếm cho 3 đứa 3 suất đi Đà Lạt chung cho zui nhen!”

Rầu! Quyết định dzị đi.

Khuya cuối tuần…

Tối đó mình đã có một giấc mơ thiệt là đẹp! Mình mơ thấy mình "hiện hình" ở Nông trại khoai tây nơi mà đoàn phim Mùa Hè Sôi Động đã “đóng đô” ở đó. Nơi mà mình cũng hóa thân trở thành người nông dân :chính hiệu củ kiệu”, được chạm vào những củ Khoai Tây Đệ Nhất, được hòa mình vào không khí trong lành của Nông Trại Khoai Tây, được thưởng thức những lát khoai tây ngon “đê mê” từ những củ khoai tây căng tròn, óng ánh, được…và rất nhiều nhiều cái được nữa…. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mình cứ mong giấc mơ du nông trại khoai tây kia sẽ trở thành hiện thực…

Mình yêu những ngày cuối tuần thế này quá đi mất thôi!!!