Cuộc sống Alvin Ichi sau "gạch đá" hot boy tự phong

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/11/2013

Cậu bạn có ngoại hình đẹp lung linh quyết tâm trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. “Chỉ tài năng thực sự mới có thể duy trì độ "nóng", An chưa bao giờ tự nhận mình là hot boy cả”, Alvin Chi chia sẻ.

Nickname Alvin Ichi (tên thật là Bình An) không còn xa lạ với các bạn trẻ. Trên Facebook, nhiều bạn còn lập fan Alvin Ichi, hội những người phát cuồng vì vẻ đẹp trai của Ichi… Song cách đây không lâu, sau một bộ ảnh đăng trên trang tin, Ichi bất ngờ nhận được không ít “gạch đá” của cư dân mạng với danh xưng “hot boy tự phong”. Mới đây, Ichi đã “tiết lộ” với… (tên báo) về cuộc sống sau thời điểm “lên bổng xuống trầm” đó:
 
Chào Ichi, đang là “hot boy”, bỗng nhiên bị dội gáo nước lạnh “hot boy tự phong”, lúc đó bạn cảm thấy thế nào?
 
Lúc đó mình rất ngạc nhiên, bởi tại sao mọi người có thể tự phong cho An cái mác hot boy rồi sau đó lại “ném đá” chính cái mác đó? Từ trước đến nay An chưa bao giờ tự nhận mình là hot boy cả... (cười)
 
Cuộc sống Alvin Ichi sau "gạch đá" hot boy tự phong 1
 
Vậy danh xưng “hot boy” đến với An từ bao giờ? Nghệ danh Alvin Ichi có ý nghĩa gì?
 
Danh xưng hot boy mà mọi người gọi An, An cũng không biết có từ khi nào nữa, thấy mọi người quý mến và quan tâm đến An nên An cũng đáp lại những tình cảm đặc biệt đó thôi. Còn An vẫn luôn tự nhủ và muốn mọi người biết rằng An cũng giống như tất cả các bạn sinh viên xa nhà, An từ một vùng quê miền núi xuống thành phố theo học thôi.
 
Nghệ danh Alvin Ichi ban đầu chỉ là một cái tên An chọn để đặt cho facebook của mình. Alvin là tên còn Ichi là họ, gia đình đó có 6 anh em rất gắn bó với nhau.
 
Cuộc sống của An thay đổi như thế nào sau khi nổi tiếng và cả sau khi bị gắn mác “hot boy tự phong” nữa?
 
Sau khi may mắn được mọi người biết đến, An có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngày ngày, An vẫn đi học tại Học viện điện ảnh. Ngoài giờ học, An sắp xếp thời gian để đi làm thêm, chủ yếu là làm người mẫu ảnh. An luôn cố gắng đầu tư và nghiêm túc trong mọi công việc, đó là yếu tố giúp An giữ được nhiều cơ hội tốt, chứ An không bao giờ “ỷ lại” vào ngoại hình cả. 
 
Sự thay đổi trong cuộc sống của An sau khi bị gọi là “hot boy tự phong” không lớn lắm, nếu có chăng chỉ là bận hơn một chút, vì danh xưng đó cũng giúp mọi người biết đến An nhiều hơn.
 
Bận rộn như vậy, lại sống xa nhà, An dành thời gian cho gia đình như thế nào?
 
Do phải đi học và đi làm suốt nên An rất ít khi có thời gian về quê thăm gia đình. Những lúc rảnh rỗi, An thường liên lạc với em gái bằng Zalo để nói chuyện cùng cả nhà. An “kết” nhất tin nhắn thoại của ứng dụng này vì có thể nghe lại giọng nói của mọi người bất cứ lúc nào. An thường đi làm, đi học về muộn, nhiều lúc gọi điện cho bố mẹ không tiện, thế là An gửi Voice Message, được nói tối đa 5 phút lận nên tha hồ luyên thuyên. Sáng hôm sau, em gái An mở cho bố mẹ nghe rồi mọi người nhắn lại bằng giọng nói luôn cho An đỡ nhớ nhà. Không cần gõ tin nhắn, lại rất nhanh và được free nữa nên nhờ đó mà An “sống” cùng gia đình được nhiều hơn.
 
Cuộc sống Alvin Ichi sau "gạch đá" hot boy tự phong 2
 
Thế còn với người yêu thì sao, mới đây không ít bạn xôn xao An có bạn gái rất xinh. Bận rộn như vậy, An dành thời gian cho bạn ấy như thế nào? Cô ấy có ghen khi An thường xuyên chụp ảnh mẫu với các hotgirl không?
 
Hihi, đúng là An đã có bạn gái, bạn ấy tên Bích Ngọc, hiện là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ngọc cũng cài Zalo nên bọn mình có thể “tám” với nhau bất kể lúc nào, khi thì gọi điện “buôn” miễn phí, khi bận quá thì gửi tin nhắn thoại chớp nhoáng. Thế nên, dù bận nhưng 2 đứa vẫn quan tâm được đến nhau và tình cảm lắm.
 
Lúc đầu, thấy An hay đi chụp hình cùng các bạn mẫu nữ khác, Ngọc cũng ghen ghê lắm, bây giờ thì đỡ đỡ hơn rồi cơ mà vẫn ghen... Nhiều khi chỉ vì ôm eo bạn nữ để chụp ảnh mà An “ăn quả zận” đến mấy ngày liền.
 
Đang học điện ảnh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh với ngoại hình lung linh, có cả một bảng thành tích đáng nể về thể thao, lại từng theo học ngành công nghiệp, có vẻ An khá đa di năng. Tương lai, An định chọn con đường nào để phát triển và gắn bó?
 
Con đường mà An đã chọn để gắn bó là nghệ thuật, An sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành một diễn viên giỏi.
 
Nổi tiếng thường song hành với tai tiếng, danh xứng “hot boy tự phong” của An chỉ sau một bộ ảnh cũng là ví dụ. An chuẩn bị cho mình những "vũ khí" gì để tự vệ khi bước chân vào con đường nghệ thuật?
 
An lại nghĩ nổi tiếng không hẳn luôn đi đôi với tai tiếng, cái quan trọng là phải luôn biết mình là ai và biết cách xử sự tốt nhất trong những tình huống mà mình gặp phải, kể cả chuyện không may. Theo anh, “nghĩ chín trước khi hành động” là cách tốt nhất để tránh khỏi những tai tiếng không đáng có.
 
Hot boy - danh xứng đó rất hấp dẫn với các bạn trẻ hiện nay, theo An để có và duy trì được "sức nóng" thực sự thì cần làm gì để tránh tình trạng "sớm nở chóng tàn"?
 
Danh xưng hot boy đúng là một tên gọi mà mọi người trẻ khi bắt đầu làm nghệ thuật đều muốn có. An thừa nhận đó là “tấm vé thông hành” rất tốt, giúp An cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay có được không ít cơ hội. Nhưng có nó rồi, giữ nó thế nào mới là điều quan trọng và khó khăn. Ngoại hình ổn, khuôn mặt đẹp chưa đủ, theo An, để duy trì “sức nóng” cần phải có một tài năng thực sự và học cách cư xử đúng mực, có văn hóa. Chỉ tài năng và nhân cách mới có thể tồn tại lâu dài, chứ chỉ khuôn mặt lung linh không thôi thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng " nhanh nở thì cũng khéo tàn".
 
Cảm ơn An về những chia sẻ này!