Cùng con trai “lên list” quà tặng cho ngày 20/10

Quỳnh Chi & Lê Thủy, Theo 00:01 18/10/2011

Ngày 20/10 là ngày dành cho “một nửa thế giới”, con trai đã “lên danh sách” những người “đặc biệt” cần tặng quà trong ngày này chưa nào?

Quà tặng cho mẹ thân yêu

Đối với các bạn trai, chắc chắn mẹ là nhân vật vô cùng quan trọng và không thể thiếu được. Mẹ là người chăm sóc cho con trai hàng ngày, từ bữa ăn, giặt quần áo, đến chuyện học hành, rồi còn là người lắng nghe con trai tâm sự, chia sẻ bao điều. Thế nhưng, con trai lại hay vô tư đến mức… vô tâm lắm, chẳng để ý xem mẹ đã dọn phòng cho mình từ bao giờ, hay việc mẹ hàng ngày đều phải tất bật chuyện cơm nước, giặt giũ… Con trai lại còn rất ngại thể hiện tình cảm ra ngoài nữa, có khi cả năm trời chẳng bao giờ tặng quà cho mẹ, xung phong giúp mẹ việc nhà một hôm đâu.

Nhưng mà, trong một ngày quan trọng như ngày 20/10 thì con trai tuyệt đối không được vô tâm như thế đâu nhé. Chỉ cần một lời chúc mừng ấm áp hoặc một món quà nho nhỏ tặng mẹ là con trai sẽ khiến cho mẹ rất hạnh phúc đấy. Con trai hãy dậy thật sớm, xung phong đưa mẹ đi chợ, rồi xách giỏ cho mẹ nữa, đảm bảo mẹ sẽ cực kì cảm động luôn. Hải Tuấn (17t) nói: “Năm cuối cấp rồi nên mình phải đi học suốt, nhưng mình vẫn không quên ngày của mẹ đâu. Buổi sáng, thay vì ngủ nướng, mình sẽ dậy sớm cùng làm bữa sáng với mẹ. Chiều tan học, mình sẽ cố về nhà thật nhanh, mua tặng mẹ một bó hoa to đùng kèm theo lời thủ thỉ: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Mình biết thường ngày mẹ luôn chăm sóc hai bố con rất vất vả, vì thế ngày 20/10 là ngày để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu dành cho mẹ.”

Còn nữa nè, hãy cố gắng lôi kéo papa tham gia vào vụ này nữa nhé. Nếu papa của bạn cũng là người không hay thể hiện tình cảm ra ngoài (giống như bạn), hãy gợi ý cho papa về một bó hồng xinh tươi vào dịp 20/10 dành tặng mẹ. Thêm vào đó, hai bố con hãy cùng nhau về sớm vào ngày đặc biệt, cùng nấu một bữa cơm thật ngon trước khi mẹ đi làm về, hẳn mẹ sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm đấy. Bởi đôi khi, chính món quà tinh thần mới là điều lưu giữ được lâu nhất trong trái tim, phải không bạn? Quốc Dũng (18t) tâm sự: “Tớ vẫn tự nhận mình là đứa hơi vô tâm, nhưng vào những ngày lễ đặc biệt của mẹ, tớ sẽ không quên đâu nhé. Năm nào anh em tớ và bố cũng dành tặng mẹ những món quà đặc biệt vào 20/10 và 8/3 đấy, đến nỗi mẹ tớ có cả một “bộ sưu tập quà tặng” của 3 bố con luôn cơ mà. Mẹ nói không quan trọng chúng được mua với giá bao nhiêu, bởi với mẹ, chúng là vô giá. Tớ cảm thấy rất vui và yêu mẹ hơn nhiều.”


Con trai hãy dành những tình cảm yêu thương và kính trọng nhất dành cho mẹ yêu quý của mình vào ngày đặc biệt này nào. (Ảnh minh họa)

Món quà cho cô em gái tinh nghịch

Một người không kém phần quan trọng với con trai trong gia đình, đó là cô em gái bướng bỉnh, thường ngày hay chành chọe với con trai suốt. Nhưng con trai đừng quên rằng, em gái luôn là quân sư giỏi cho anh trai trong lĩnh vực “tình trường” đấy, lại còn sẵn sàng lắng nghe con trai kể mấy chuyện “tình cảm gà bông” nữa. Vì thế hãy dành một chút thời gian quan tâm đến em mình bằng cách mua cho em một hộp kẹo mút, hay chiếc khăn quàng cổ cho mùa đông sắp tới, đãi em một chầu ốc luộc… để rồi khi về nhà, xoa mái tóc rối bù, véo vào má em một cái mà không quên nhắn câu: “Em gái của anh là hơi bị xinh đấy nhá!” Chỉ thế thôi nhưng chắc chắn cô em gái bé bỏng của con trai sẽ thầm cảm ơn và biết lắng nghe anh mình hơn. Cũng tương tự như vậy nếu bạn có chị gái, tuy nhiên món quà tặng cho chị gái cần “người lớn” hơn một chút nhé, dù sao bạn cũng cần “nịnh nọt” chị gái để chị “bao che” cho bạn trước bố mẹ mà, hehe.

Quà tặng cô giáo và các bạn gái trong lớp

Ngày 20/10, con trai cũng đừng quên gửi tặng một món quà cho cô giáo của chúng mình nhé. Món quà ý nghĩa nhất mà teen boy có thể tặng cô giáo yêu quý của mình đó là bớt nghịch ngợm đi này, học thật tốt hơn này và dĩ nhiên là hãy cử một đại diện “ưu tú” của lớp tặng cô bó hoa thật đẹp vào ngày này nhé. Còn nữa, một bài hát trước lớp dành tặng riêng cô giáo thì sao nhỉ, chắc chắn cô sẽ cảm động lắm trước món quà đặc biệt mà những cậu học trò tinh quái thường ngày tặng mình đấy.

Thế còn “hội kẹp nơ” trong lớp thì sao nhỉ, các bạn í cũng có quyền được nhận lời chúc mừng 20/10 chứ! Bảo Nam (17t) chia sẻ một món quà cực kì hay ho này: “Năm ngoái, tớ cùng hội con trai trong lớp đã nghĩ ra món quà rất ý nghĩa tặng con gái. Hôm đó chúng tớ đến thật sớm, mua bánh mì và sữa, đặt vào ngăn bàn của mỗi bạn nữ rồi im lặng ngồi chờ kết quả. Y như rằng, bạn nào cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ. Bọn tớ biết đánh vào tâm lý mà, con gái lớp tớ chúa hay dậy muộn, đâu đã kịp ăn sáng. Không chỉ có vậy đâu nhé, mỗi bạn nữ còn được nhận một bông hoa hồng của một bạn nam trong lớp nữa. Khỏi nói các nàng cảm động thế nào. Dĩ nhiên là ngày hôm đó, bọn tớ cũng tranh làm trực nhật nữa đấy.” Chà, ai bảo con trai không tâm lý nào!


Hãy khiến các bạn gái bất ngờ và hạnh phúc trong ngày 20/10 sắp tới, con trai nhé! (Ảnh minh họa: St.319)

Ghi điểm trong mắt “bạn ấy”

Chà chà, đây cũng là người vô cùng quan trọng phải không nào, lại còn dễ làm con trai đau đầu vì nghĩ quà tặng sao cho “bạn ấy” vừa lòng. Chắc chắn là nhiều teen boy đang vắt óc suy nghĩ nên tặng quà gì để “lấy lòng” con gái phải không nào? Đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên nhé. Con gái phức tạp, nhưng cũng đơn giản lắm. Hãy tặng cô ấy những món quà ý nghĩa, và nhất là phải xuất phát từ trái tim bạn nhé. Nếu “bạn í” thích đọc sách thì còn chờ gì nữa mà không kiếm một cuốn sách hay ho để tặng bạn í, những cuốn truyện tình cảm nhẹ nhàng thường rất được lòng con gái đấy. Còn nếu bạn khéo tay một chút thì tuyệt vời rồi, hãy thể hiện thế mạnh của mình bằng cách làm một món đồ handmade, đảm bảo con gái sẽ “chết đứ đừ” cho mà xem. Hay là một đĩa nhạc gồm list những bài hát yêu thích của cô nàng nhỉ? Ý tưởng không tồi đúng không? Và tất nhiên là đừng quên những câu chúc thật ý nghĩa nhé, nàng sẽ chẳng những cảm động, mà không khéo còn “học thuộc lòng” câu chúc của bạn đấy. Con gái ai mà chẳng thích được tặng hoa hồng kèm theo lời chúc ngọt ngào từ con trai nhỉ, nhất là những điều bất ngờ?

Hoàng Tùng (18t) kể: “20/10 năm ngoái, tớ cũng không làm gì quá to tát, chỉ sắp xếp một buổi hẹn hò như mọi khi. Tớ đèo bạn ấy vi vu quanh thành phố và thưởng thức những món ăn ngon lành, rồi đưa bạn ấy về tới tận nhà. Trước khi đi ngủ, tớ nhắn cho bạn ấy một cái tin với lời chúc… lãng mạn nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Chỉ vậy thôi nhưng bạn ấy đã rất cảm động và nhắn tin cảm ơn tớ cực ngọt ngào luôn!

Một điều cuối cùng, dù cho bạn có chọn món quà gì, thì hãy thật chân thành gửi tình cảm của mình vào nó nhé. Đó mới chính là điều mà “một nửa thế giới” thực sự trân trọng và nâng niu đấy. Còn chần chừ gì nữa mà con trai không nói những lời yêu thương với những người mà ta yêu thương  trong ngày 20/10 này nhỉ?