"Cứ là thần đồng, cứ là tài năng thì được quyền ưu tiên nói dối à?"

illidan_stormrage...gmail.com , Theo Mask Online 23:10 17/11/2014

Không phải sự thật hay một thế lực xấu xa nào, mà chính các bạn đang phá hỏng tương lai của Công Phượng và của nền bóng đá nước nhà, khi sẵn sàng mở lòng chứa chấp sự dối trá để đạt được thành công.

Nghi án gian lận tuổi của Công Phượng đang là đề tài nóng nhất suốt một tuần nay, trải suốt từ truyền hình, báo điện tử, trang tin, các diễn đàn và những câu chuyện ngoài thực tế. Người ta bàn tán nhiều về một thần đồng đang có nguy cơ "chết yểu". Cho đến thời điểm hiện tại, dù vẫn chưa có bất cứ kết luận nào được đưa ra, nhưng sự tranh luận gay gắt giữa nhiều luồng ý kiến cũng khiến sự việc nóng như "chảo lửa Mỹ Đình" cách đây vài tháng. Nhiều quan điểm cho rằng, người lớn làm như vậy là vùi dập tài năng của Phượng, chặn con đường phát triển sự nghiệp của em. Nhưng trong thể thao nói riêng và cuộc sống nói chung, không thể dùng cái "tình" để làm lu mờ cái "lý", không thể vì yêu mến Công Phượng mà nhắm mắt cho qua lỗi sai này của em (nếu có).

Dưới đây là một quan điểm đi ngược lại với nhiều ý kiến bênh vực Công Phượng suốt mấy ngày qua mà một độc giả gửi về cho chúng tôi.

----

1. Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị nữ thần có tạo hình cực kỳ ấn tượng và được đan cài nhiều phép ẩn dụ tinh tế của người xưa. Nữ thần này một tay giơ cao cán cân, một tay cầm thanh kiếm còn đôi mắt thì bịt kín. Nàng là Themis - biểu tượng của công lý, của pháp luật và sự công bằng. Thanh gươm trên tay nàng biểu tượng cho quyền lực, chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, còn chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho sự " không nhìn thấy bấy cứ gì ", để những phán quyết của nàng không chịu ảnh hưởng từ những áp lực bên ngoài mà luôn công bằng và thanh sạch. 

Cho đến ngày nay, hình ảnh nữ thần Themis vẫn tồn tại mạnh mẽ trong đời sống pháp luật. Bạn có thể bắt gặp những bức tượng Themis ở trước cửa các toà án lớn, những trường đại học luật. Cán cân Themis cũng là biểu tượng của toà án, của nhiều cơ quan hành pháp trên thế giới. Themis đã và vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của một sự công bằng, trong sạch tuyệt đối, không bị vẩn đục hay ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào. Dù đôi khi, người ta có cố tình đặt lên bàn cân của nàng một bộ óc và một trái tim. 

"Cứ là thần đồng, cứ là tài năng thì được quyền ưu tiên nói dối à?" 1

2. Năm 2013, làng thể thao thế giới chấn động vì scandal sử dụng doping của Lance Armstrong. Phải, là Lance chứ không phải một ai khác. Là tượng đài số 1 của thể thao nước Mỹ, niềm tự hào của làng đạp xe. Chiến binh chống ung thư quả cảm, người chồng - người cha mẫu mực và nhà thống trị không tưởng của Tour de France với 7 chức vô địch. Lance là hình mẫu, là thần tượng, là giấc mơ của những đứa trẻ, là lý tưởng của những cua rơ mới chập chững vào nghề. 

Nhưng chỉ sau một đêm, Lance đánh mất tất cả những điều đấy khi người ta phanh phui ra lời nói dối kinh hoàng của anh. Lance mất đi 7 chức vô địch, mất đi hình ảnh kỳ vĩ trong mắt người hâm mộ. Nhưng người hâm mộ anh thậm chí còn mất nhiều hơn, họ mất đi lòng tin vào một biểu tượng, một huyền thoại. Có những đứa trẻ đã khóc vì thần tượng sụp đổ và có những vận động viên trẻ đã hoang mang khi nhận ra tượng đài bấy lâu được dựng lên bởi một lời nói dối. Lance đã truyền cảm hứng, và cảm hứng đó trở thành chất độc khi anh sử dụng sự dối trá để tạo nên. 

"Cứ là thần đồng, cứ là tài năng thì được quyền ưu tiên nói dối à?" 2

Trước đó, năm 2006, làng túc cầu cũng một lần chấn động vì scandal đến từ nước Ý. Có lẽ, người Ý sẽ chẳng bao giờ quên cụm từ calciopoli và cái năm 2006 đen tối ấy. Khi mà hàng loạt đội bóng lớn đối mặt với cáo buộc dàn xếp tỉ số, à không, họ thực sự đã dàn xếp tỉ số. Juventus, Fiorentina hay Lazio đều là những đội bóng có giàu thành tích, là niềm tự hào của thành phố họ mệnh danh và là tình yêu cháy bỏng cho đến lúc chết của các tifosi. Cả 3 đội đều bị giáng xuống giải Series B, Juventus bị tước Scudetto và nghiễm nhiên bị loại khỏi giải C1 năm đó. 

Đã có những giọt nước mắt, đã có những lời chửi rủa, thậm chí những trái tim đã tan vỡ. Lời nói dối khủng khiếp để lại trong trái tim người Ý kiêu kỳ một vết nhơ và nỗi đau quá lớn. Những người anh hùng trở thành kẻ tội đồ, những nhà vô địch trắng tay và bị nguyền rủa bởi chính người hâm mộ. Calciopoli trở thành địa ngục của Dante, trở thành thực tại mà ngay cả trong cơn ác mộng đen tối nhất, người Ý cũng không thể mường tượng đến.

3. Cách đây 1 năm, mạng xã hội Việt Nam rung chuyển về câu chuyện một cô bé trẻ tuổi, một mình đi khắp thế giới. Người ta tìm ra vài lỗ hổng trong câu chuyện của cô, cho rằng cô nói dối và rằng những chi tiết ấy sẽ khiến quốc tế khi đọc sách nhìn sai về người Việt Nam. Cô bé ấy bị cả một cộng đồng nhóm họp để đòi kiện, đòi làm cho ra nhẽ. Tất cả chỉ vì cư dân mạng Việt Nam muốn biết sự thật, và sẽ bắt đầu từ câu chuyện của cô bé này.

Cách đây hơn 1 tuần, mạng xã hội Việt Nam lại một lần nữa rung chuyển vì câu chuyện của một chàng ca sĩ trẻ. Người ta nhao nhao lên cho rằng chàng ca sĩ đạo nhạc, nhất quyết “làm lớn chuyện” để từ đây, sẽ chẳng còn lời nói dối nào nữa. 

Chao, những suy luận hùng hồn của cư dân mạng lúc đó thật mạnh mẽ. Họ lấy công lý, nhân danh cán cân để buộc tội hai người trẻ kia và tấn công họ bằng những luận điệu gay gắt nhất. “Sự thật, sự thật, sự thật! Chúng tôi cần sự thật!” Họ nói. Và rằng họ nói mình đã mệt mỏi bởi những lời nói dối, rằng chúng ta cần phải tạo ra một cộng đồng trong sạch, công bằng. 

Thế mà những người ấy, cho đến ngày hôm nay, lại sẵn sàng ôm ấp một lời nói dối. Lần này, họ nói: “Em ấy là thần đồng, em ấy cần được bảo vệ để đá bóng, lôi em ấy ra ánh sáng để thui chột tài năng hay sao? Nhỡ em ấy không đá bóng được nữa thì sao?”. 

Cách đây 1 năm, chẳng ai nói nếu lôi lời nói dối đấy ra, cô bé kia không tiếp tục viết sách, không tiếp tục khám phá thế giới và quảng cáo về Việt Nam nữa thì sao? Cách đây hơn 1 tuần, cũng chẳng ai nói cần phải bảo vệ tài năng âm nhạc, trái tim yêu ca hát và sợ sự ghét bỏ sẽ khiến cậu bé kia rời xa sân khấu, người hâm mộ mất đi một ca sĩ triển vọng. Không một ai. 

Chẳng lẽ, là thần đồng thì cần được bao che? Là thần đồng thì được quyền dùng lời nói dối thắp lên hy vọng cho hàng triệu con người? 

Vẫn biết, khi yêu là mù quáng, là lẽ phải trở nên mờ nhạt. Nhưng khi câu chuyện đụng đến pháp luật, đụng đến danh dự của một quốc gia trên đấu trường quốc tế, nó không còn là câu chuyện “yêu cho roi cho vọt” hay bênh nhau để cùng tiến bộ nữa. Nếu cứ khăng khăng bám vào trái tim, khi đó sẽ chẳng có sự công bằng. Và đó là lý do tại sao Themis phải bịt mắt.

4. Nietzsche nói: Đôi khi, người ta không muốn nghe sự thật bởi họ không muốn những mộng tưởng của họ bị phá huỷ.

Cũng đúng, sự thật là một thứ đáng sợ. Một viên thuốc đắng, một liều kháng sinh và một cú tát đau điếng người. Nhưng mộng tưởng còn đáng sợ hơn. Nó ru ngủ ta, cuốn ta vào một giấc mơ không thật, khiến ta lú lẫn và chính vì vậy, ta mới đau khi nó bị phá vỡ.

Nhưng nó cần được phá vỡ. Giống như cách người ta đã phá vỡ mộng tưởng về Lance Armstrong, về Juventus. Người ta đã mạnh dạn đập tan vỏ bọc ngọt ngào của những lời nói dối, để thể thao giữ được sự công bằng của nó và bước ra khỏi ảo mộng mà họ đã lạc vào trong suốt thời gian qua. Việc này có thể đau đến thấu trời xanh, nhưng nó cần thiết để ta tỉnh lại. Có biết bao nhiêu vận động viên xứng đáng đã chẳng thể chạm được vào ước mơ của mình vì những liều doping của Lance? Có biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi khi “bà đầm già” chiến thắng trong một trận đấu không minh bạch? Những nỗi đau, niềm tiếc nuối của họ, ai sẽ là người tiếc? Và những đứa trẻ ôm ấp một hình mẫu của sự giả dối, những sự ngưỡng mộ cho một thành công được đắp bằng dối lừa, đó, không gì khác, chính là thất bại lớn nhất. 

"Cứ là thần đồng, cứ là tài năng thì được quyền ưu tiên nói dối à?" 3

5. Sau chuyện của Lance, của Juventus, khán giả là người quyết định xem liệu mình có nên tiếp tục yêu thương, ủng hộ những kẻ lầm lỡ đó nữa hay không. Là khán giả chứ không phải một liên đoàn, một hãng thông tấn nào có thể kết tội và thi hành án với họ.

Hãy nhớ, khi đưa mọi thứ lên bàn cân của mình, bạn cần phải bịt chặt lại đôi mắt. Bởi không nơi nào trên thế giới, nữ thần Themis lại đặt trái tim lên bàn cân. 

Trong câu chuyện của Công Phượng, khán giả cũng là những quan toà như vậy. Nói dối là nói dối, dù có bao che hay giảm nhẹ, nó vẫn là nói dối. Sẽ là những kẻ đạo đức giả, nếu bạn lên án sự thật, cho rằng sự thật sẽ phá hỏng tương lai của một tài năng, của một nền bóng đả. Bởi không phải sự thật hay một thế lực xấu xa nào, mà chính các bạn đang phá hỏng tương lai của Công Phượng và của nền bóng đá nước nhà, khi sẵn sàng mở lòng chứa chấp sự dối trá để đạt được thành công. 

Nếu bạn thật sự yêu thương, hãy mở lòng với em ấy sau khi sự thật được phơi bày, hãy yêu thương em ấy như trước đây, hãy dang rộng vòng tay đón em ấy trở lại. Thiết nghĩ, đó mới thực là quan tâm đến em và lo cho nền bóng đá nước nhà.