Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện

SG, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 22/10/2013

Trước đó một ngày, người thân của <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/nghi-an-tham-my-vien-vut-xac-phi-tang-mot-phu-nu-di-xam-mat-2013102212303038.chn" target="_blank">chị Huyền</a> còn đăng tin tìm người thân bị mất tích trên các phương tiện truyền thông.

Theo thông tin mới cập nhật, do có nhu cầu nâng ngực nên chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường số 45 Giải Phóng đặt cọc 50 triệu đồng, hẹn 11h ngày 19/10 đến để làm phẫu thuật. Chị Huyền sẽ được gây mê và sau đó là hút mỡ rồi bơm ngực.

Đến khoảng 12h ngày 19/10, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng 3 nhân viên là y tá đã tiến hành gây mê và sau đó là hút mỡ chị Huyền rồi nâng ngực. Đến 16h cùng ngày thì phẫu thuật xong. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có những biểu hiện như co giật.

Đến 17h40' cùng ngày, chị Huyền bị tím tái, sùi bọt mép và đã được báo cho BS Tường. BS Tường tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong. Sau đó, để phi tang xác chị Huyền, anh Tường dùng xe ô tô cá nhân mang BKS: 29A - 4881 cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (SN 1996, quận Hoàn Kiếm, HN) chở đến cầu Thanh Trì thì dừng xe lại, rồi khênh xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng.



Xem toàn bộ diễn biến vụ án rúng động "Thẩm mỹ viện làm chết người, vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang" tại đây.

Sáng nay 22/10, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được tin báo chị Huyền sau khi đi thẩm mỹ viện (hút mỡ và bơm ngực ở cơ sở 45 đường GP) đã tử vong.

Anh Huy (chồng chị Huyền) cho biết, vào lúc 9h sáng 19.10 anh nhận được cuộc gọi cuối cùng của vợ và sau đó 11h cùng ngày, điện thoại tắt lịm không liên lạc được.

Vào lúc 0h10 ngày 20.10, anh Huy nhận được một số điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy chị Huyền ở khu vực Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội trong tình trạng còn nguyên chìa khóa và đồ đạc không bị xáo trộn.

Sau khi trình báo những dấu hiệu mất tích bất thường của chị Huyền, anh Huy cho biết, sáng nay (22.10) cơ quan công an thông báo với gia đình anh Huy, các nhân viên thẩm mỹ viện 45 đường GP sau khi làm thủ thuật gây mê cho chị Huyền đã khiến chị tắt thở. Để phi tang, những nhân viên trên đã chở xác của chị Huyền lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng, sau đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng tạo hiện trường giả.

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 1
Thẩm mỹ viện nơi xảy ra cái chết của chị Huyền

Cũng trong sáng nay (22.10) khi giặt quần áo cho vợ, anh Huy đã tìm thấy hóa đơn thanh toán tiền tại thẩm mỹ viện 45 đường GP do chị Huyền nộp tiền vào trước hôm chị mất tích một ngày (18.10). Hiện tại gia đình và cơ quan chức năng đang phối hợp tìm thi thể chị Huyền bị ném xuống từ cầu Thanh Trì.

Ngay sau khi trên báo chí xuất hiện tin báo chị Huyền tử vong sau khi đi thẩm mỹ viện (làm hút mỡ và bơm ngực ở cơ sở 45 đường GP), cư dân mạng đã chia sẻ những ý kiến khác nhau về sự việc này. Hầu hết đều bàng hoàng trước cái chết quá bất ngờ của chị Huyền, bởi trước đó 1 ngày, là ngày hôm qua 21/10, cư dân mạng còn share nhau thông báo tìm người nhà của người thân chị Huyền.

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 2

Thông báo tìm người thân được đăng tải trên mạng từ trưa hôm qua, 21/10

Nội dung tin nhắn tìm người thân như sau: "Mong các anh chị share giúp thông tin tìm người này với. Xin chân thành cảm ơn:

Chị Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, đi khỏi nhà từ 9h sáng ngày 19/10/2013 đến nay chưa về. Đặc điểm: Chị Huyền cao 1m57, nặng 49kg, tóc đen dài ngang lưng, người dong dỏng, mặt gầy.

Khi đi chị Huyền mặc áo hoa đen nền trắng, khoác áo vest màu vàng, quần dài màu đen, đi giầy cao gót 7cm, đi xe Honda Lead màu đen BKS 30K2-8747.

Ai đã thấy chị Huyền ở đâu xin thông báo về cho Bà Hiền theo số 092.204.5779 hoặc 04.3987.3368".


Thông báo này đã nhận được 241 lượt share trên Facebook. 


Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 3

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 4

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 5

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 6

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 7

Facebook "rúng động" trước cái chết thương tâm của người phụ nữ ở thẩm mỹ viện 8
Cả facebook "rúng động" khi nghe tin về sự việc này.

Một độc giả có tên "Béo" chia sẻ thêm thông tin trên web: "Sáng nay đi bus thấy người nhà vẫn còn nhắn tìm chị trên VOV giao thông lúc 9h sáng. Trưa về lại đọc được tin này. Chia buồn với gia đình".

Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra không thể tin nổi trước cái chết của chị Huyền. Nhiều người cho rằng, nếu đúng là thẩm mỹ viện đã phi tang xác của chị Huyền thì rõ ràng là một hành động vô nhân tính. Độc giả Hyori chia sẻ "Gây mê kiểu gì mà chết người luôn, đã vậy còn vứt xác xuống sông, quá đáng sợ và tàn bạo".

Độc giả M.Ngọc bức xúc: "Quá dã man, không thể tin nổi!? Đề nghị đóng cửa vĩnh viến TMV này, truy tố hình sự những kẻ gây ra tội ác trên. Tui cũng đang định đi phun xăm lông mày theo lời xúi của bạn bè, giờ nghe tin này "tắt" ngay ý định".

Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến, những thẩm mỹ viện trôi nổi hiện nay quả thực là con dao 2 lưỡi đối với chị em đi làm đẹp. Đã có nhiều vụ chết người tại những thẩm mỹ viện tư nhân, nhưng nếu chị Huyền đã bị ném xuống sông Hồng để phi tang thật, thì đây quả là vụ án mang tính chất dã man, tàn bạo nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ không còn là một thứ gì đó quá ghê gớm và dần phổ biến hơn, vì vậy, việc chị em đi thẩm mỹ để đẹp hơn không phải là điều đáng trách. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét kĩ lưỡng về chất lượng của bệnh viện, trung tâm đó để không xảy ra điều đáng tiếc như trường hợp của chị Thanh Huyền.